ở nhà thuê có cần phải thờ cúng không ?
đây là một câu hỏi mà rất nhiều người đã gọi điện hỏi tôi, vậy ngày hôm nay Minh Thiên xin được viết bài trả lời các bạn ,hy vọng bằng những gì mà Minh Thiên được biết sẽ giúp cho các bạn có thêm kién thức về việc thờ cúng.
Ngày nay khi mà cuộc sống đô thị hóa bùng nổ, đã có rất nhiều người từ nơi tỉnh lẻ lên sống và làm việc rồi định cư ở những đô thị lớn, tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng tài chính mua được nhà đất ở đó và phần lớn trong số họ phải đi thuê nhà, bài viết naỳ dành cho những gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà và vẫn còn phải đi ở thuê trong một thời gian dài nữa.
Rất nhiều chủ gia đình gọi điện đến phàn nàn vói tôi về chuyện sau một thời gian lên thành phố thuê nhà làm ăn tuy đã rất chăm chỉ nhưng sự nghiệp vẫn rất bấp bênh , với tầm hiểu biết ít ỏi của mình tôi cũng cố gắng giải thích cho họ hiểu vấn đề như sau:
Một con người khi đã đến tuổi trưởng thành và trở thành chủ một gia đình, là lúc bắt đầu sự nghiệp , sự nghiệp lên hay xuống phụ thuộc vào hai vấn đề , thứ nhất là nghiệp, thứ hai là chuyện lễ bái thờ cúng ông bà tổ tiên và đến lễ bái trời phật.
Con người ta khi bắt đầu sinh ra trong cuộc đời này là đã bắt đầu chịu sự tác động của nghiệp báo của đời trước, nghiệp báo này gồm có cả nghiệp thiện và ác song hành chạy theo chu kỳ hình sin, nghiệp thiện lớn hơn nghiệp ác thì làm cho người ta giàu sang thân thể tốt đẹp,vợ con đàng hoàng, vì nghiệp báo thiện ác đồng thời cùng chạy song hành nên đến lúc nào đó nghiệp thiện đang tụt dốc mà nghiệp ác lại đang tăng trưởng thì sẽ dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát vợ chồng ly tán, và rất là tiếc phần lớn con người đều ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp nên kẻ giàu sang thì ít mà ngèo hèn thì nhiều.
Một người khi mà thiện nghiệp ít ỏi thì nên ở trong nhà biết thờ cúng lễ bái đến tổ tiên rồi ra ngoài kêu cầu đến trời phật, biết làm những việc thiện để nhờ vào sự gia hộ độ trì của âm phần bù đắp vào chổ thiện nghiệp còn thiếu và chặn đứng ác nghiệp bùng nổ, nói về chuyện này một số người trí huệ chưa đủ lại cãi ngang : ôi dào cứ phù hộ cho tôi đi , lúc tôi có của thì tôi mới có cái mà thờ cúng chứ, họ quên một câu mà trần gian hay nói con có khóc thì mẹ mới cho bú ..có cầu thì mới có cung .ông bà tổ tiên trời phật thánh thần chỉ che chở cho người nào biết thờ cúng lễ bái kêu cầu đến chư vị chứ đâu có hộ trì cho kẻ vô tâm.
Vì vậy những ai khi mà đang giàu sang thì cũng nên biết đến thờ cúng ông bà tổ tiên và trời phật cầu họ che chở gia hộ cho , đồng thời nếu có thể làm nhiều việc thiện cho xã hội cũng như tu tập thêm một pháp môn nào đó của nhà phật để tiêu trừ kiếp nạn thì khi thiện nghiệp đang giảm xuống , ác nghiệp đang tăng lên nhưng được nhờ phúc ấm tổ tiên che chở, trời phật gia hộ thì nạn nào cũng qua tai nào cũng thoát, ứng với câu âm siêu dương thái, âm phù dương trợ, tất nhiên là gia chủ phải đừng làm điều ác ..phần âm một khi đã che chở thì còn tốt hơn rất nhiều so với một vị có quyền chức trên thế gian che chở, vì vị quan chức trên trần gian chỉ che chở để không ai đến hạnh họe sách nhiễu công việc làm ăn của người được che chở trong phạm vi quyền lực của họ, nhưng không thể che chở một khi người đó bị tới số và bị âm phần đưa vào kính ngắm.
Trờ lại việc những gia đình lên thành phố thuê nhà để lập nghiệp, bởi vì nghiệp thiện của họ đang bị nghiêp ác thắng thế ngăn che nên họ dù đã rất vất vả mưu sinh mà cuộc thế vẫn chưa mỉm cười, để có thể ngăn che bớt nghiệp ác và kích phát nghiệp thiện thì họ phải biết thờ cúng đến ông bà tổ tiên , trời phật để nhờ lực gia trì cuả chư vị làm cho cuộc thế làm ăn tốt lên.
Nhưng khi tiếp xúc với những gia đình này khi họ đến hỏi về vận số làm ăn,khi hỏi về việc thờ cúng thì tôi mới bò lăn ra cười chảy cả nước mắt vì cái sự thiếu hiểu biết của họ, cũng có thể hiểu rằng cái phúc của họ chưa đến nên bị nghiệp ác ngăn che làm họ không nghĩ ra được.
Tạm thời Minh Thiên ghi ra đây một số trường hợp như sau để mọi người tham khảo xem mình có rơi vào trường hợp như thế không :
Có gia đình chỉ thờ mỗi thổ công mà không thờ gia tiên, bà tổ cô..hỏi tại sao thế thì họ bảo rằng mình là con thứ nên không phải thờ.
Có gia đình thì suy nghĩ đây là nhà thuê mình đâu có ở cố định đâu, vậy tôn hương thờ cúng để mà làm gì..?
Có gia đình thì chỉ tôn một bát hương duy nhất chung cho cả thổ công gia tiên bà tổ cô, hỏi sao lại làm thế thì bảo không biết, đây là thầy trước bảo sao thì cứ làm đúng như thế..?
Có gia đình thì cũng tôn hương thờ đầy đủ nhưng khi tiếp xúc và xem qua bát hương thì chả thấy có chút linh khi nào, hỏi thầy nào tôn cho đấy thi gia chủ bẽn lẽn cười và nói em xem sách và tự bốc lấy..có nghĩa là cho ít cát vào bát hương và tự phong cho đây là bát hương thổ công, đây là gia tiên, đây là…
Thế Minh Thiên mới hỏi sao không mời thầy đến làm cho đàng hoàng, thì gia chủ thở ngắn than dài nhà em ngèo lắm làm gì có tiền mời thầy, khốn nỗi khi mình vào ngó ban thờ thì cũng đồng thời nhìn thấy mấy con bài JI, QUY, KA , AT lấp ló thàng hở ra thằng thụt vào ở góc chiếu và cái bảng tính lô đề, hỡi ơi cờ bạc thua ( mà thua là cái chắc ) hàng chục hàng trăm triệu thì không thấy tiếc, tiền làm lễ và mời thầy đến làm cho tử tế để âm phần được thịnh lên phù trì cho công cuộc làm ăn thì lại thấy tiếc…nhưng cái ông này cờ bạc thì mình không bàn được, có gia đình khác chả cờ bạc bao giờ thì lại cũng rất tính toán, mua cho con cái hay vật dụng cho gia đình gì đó mất vài chục triệu thì bỏ ngay không xót, mời thầy đến làm lễ mà nói đến tiền là không muốn rồi, cái gốc là việc thờ cúng ông bà tổ tiên để cầu phù hộ cho công việc làm ăn thì lại tiếc.
Và có gia đình thì cũng mời thầy nhưng phúc nhà họ chưa đến nên mời một ông thầy chưa đủ kinh nghiệm nên ông ấy chưa biết cách đặt ban thờ sao cho đúng chỗ , đấy là chưa nói đến thủ pháp tôn bát hương ra sao..
Mới đây Minh Thiên đến một gia đình xem việc thờ cúng ra sao thì thấy ban thờ được đặt phía trên cửa ra vào,gió thổi vào bên dưới ban thờ tha hồ mát rượi , đương nhiên linh khí đâu có tụ lại chỗ ban thờ được,vì thế cứ ra sức làm thỏa mái đi, còn lâu mới đọng của…vì phúc chưa đến nên có khi gia chủ sẽ lại mời được thêm vài ông thầy nữa mà có khi việc vẫn chưa xong,tiền mất tật mang độ vài lần thì sẽ sáng mắt ra rồi cũng gặp đúng thầy, nhưng cái sự gặp đúng này nó cũng rất buồn cười là nếu phúc gia chủ không đủ thì họ sẽ lại tính toán thế này :
ông thầy trước ấy làm lễ mình chỉ mất từng này từng này, còn ông này sao mình dại gì lại có thể trả nhiều hơn được..họ quên mất là các cụ vẫn nói là tiền nào của đấy.. thế là họ bắt đầu tính toán với thầy bằng cách ôn nghèo kể khổ để giảm bớt đi chi phí phải tạ thầy, dĩ nhiên ông thầy đã có sự hiểu biết thì đương nhiên phải hiểu rõ luật âm dương, nên khi gia chủ có làm hàng thì thầy vẫn cứ ok một cách tự nhiên, và khi gia chủ đang đắc chí vì mình không phải mất nhiều tiền mà vẫn mời được thầy tốt đến làm thì gia chủ lại không hề biết theo luật công bằng khi thầy đi ra khỏi nhà thì phúc âm nhà chủ cũng lại tự nhiên đội nón theo thầy cho đủ chỗ thiếu, cái phúc âm này ấy nó phải tích trữ công đức từ nhiều đời mới được
Vì vậy khi mời thầy đến thì trừ những ngừơi thật sự ngèo khổ thì không nói..còn ai hay tính toán so đo thì hãy nghĩ cẩn thận đi , không thì lợi bất cập hại, che mắt dương trần thôi chứ không che mắt được siêu hình đâu.
Một người thầy đã va chạm nhiều với cuộc đời khi đối diện với thân chủ là phải biết ngay ngừời nào mình cần phải phát tâm làm từ thiện, ngừơi nào mình phải lấy tiền để sống theo đúng kiểu lấy miền xuôi nuôi miền ngược mà không phạm vào luật siêu hình..
Còn rất nhiều trường hợp nữa Minh Thiên chưa nhớ ra nên tạm thời kê ra từng ấy thành phần và Minh Thiên xin được tổng kết một số kiễn thức để các chủ gia đình đang phải tạm thuê nhà dài lâu ở thành phố hiểu biết thêm.
Khi một người đàn ông đã có gia đình dù trưởng hay thứ, dù ở nhà cố định hay ở nhà thuê đều phải thờ cúng ông bà tổ tiên ,tại sao như vậy :
Mỗi người đàn ông khi đã lập gia đình ra ở riêng dù ở bất cứ đâu đều có một bà tổ cô trong họ hợp với người đó đến ở cùng và ngày đêm ngồi một góc nhà chỉ ăn và ủ mưu phù trì cho con cháu, bà này có linh thiêng hay không là do con cháu có biết tôn hương thờ không và có chăm hương hoa lễ bái bà hay không…? Vì vậy cho nên dù bạn ở nhà thuê vẫn phải tôn hương thờ bà là vậy.
Bát hương thờ gia tiên thì cũng giống như cuốn sổ hộ khẩu tren dương trần đăng ký toàn bộ các hương linh trong họ từ ông cụ nhiều đời đến thai nhi bị bỏ,khi các vong muốn vào nhà thăm hoặc độ trì cho con cháu thì thổ công sẽ phải tra sổ hộ khẩu để xem xét cho các vong đó vào..nếu chủ nhà không tôn hương thờ gia tiên thì gia tiên cứ việc đứng cửa nuốt nước bọt chép miệng khi nhìn thấy mâm cơm con cháu cúng giỗ mình đang nằm xinh xắn trên bàn theo kiểu nhìn thì được cấm đụng chạm vì thổ công không cho vào, Minh Thiên đi gọi vong cho nhiều nhà nên biết rõ điều này.
Thời nay các vong linh cũng khôn như người, con cháu chả kể thằng nào là trưởng thằng nào là thứ, chả cần biết chỗ nào là từ đường, chỗ nào là nhà thuê, chỉ cần thằng nào có tâm tôn hương thờ cúng và chịu khó sắm lễ cúng bái là các cụ rủ nhau đến chỗ nhà thằng đó ở, đương nhiên măm rồi thì há miệng mắc quai, nó cúng cho mình rồi nó kêu cầu chả lẽ lại bịt tai lại không làm cho nó..thế là lại phải nghĩ mưu phù hộ cho nó thôi..bọn con cháu này tệ thật..cúng cho mỗi con gà mà đòi phù cho cả cái nhà..?
Vì vậy cho nên dù bạn ở nhà thuê , dù bạn là thứ thì vẫn cứ phải tôn hương thờ tổ tiên là thế , mà đã tôn hương thờ gia tiên tổ cô thì lẽ nào lại không thờ thổ công..?
Như trên đã cho bạn biết là việc ở nhà thuê vẫn phải tôn hương thờ cúng là vậy , bây giờ nói đến việc lập một bát hương.
Có lần một cậu em nhờ Minh Thiên gửi cho bài gọi vong mà Minh Thiên vẫn hay sử dụng để gọi vong, tất nhiên là mình cũng rất ngại từ chối nên gửi liền, thế nhưng cậu ấy đem ra gọi vong mấy lần mà vong không lên liền gọi lại bảo anh vẫn giấu em cái gì phải không, Minh Thiên mới buồn cười quá mới bảo cái bài đó chỉ là khoa pháp dựa vào thôi cho nó có lề lối , chứ còn gọi được vong lên hay không còn phải do năng lực của ngừời thầy được truyền thừa qua sự tu hành từ nhiều đời kiếp trước, vì vậy đừng thấy người ta làm như thế mà mình cũng bắt chước.
Cho nên trang thế giới vô hình mới khuýên cáo các bạn là đọc để biết thôi chớ có làm theo một khi mình không có nghiệp làm thầy, điều đó lý giải cho việc tại sao gia chủ tự tôn hương mà chẳng có linh khí gì vì nếu mà làm được thì đương nhiên ông ấy cũng có thể ra đời làm thầy thiên hạ được rồi, mà làm thầy cũng chả sướng đâu, vì nghiệp mà phải làm thôi, cũng là việc ấy nhà này nó khen thày tốt hết lời, nhà khác nó lại gièm pha cho vùi đầu xuống đất, không đủ nghị lực thì giải tán sớm.
Một bát hương ban thờ khi đã lập xong thì bên dứơi ban thờ cố gắng tránh đừng để nhiều thứ vật dụng linh tinh để không khí chỗ đó được trong sạch không uế tạp thì linh khí mới tụ, nhưng đừng thấy nói thế lại để trên bậu cửa ra vào ấy thì khí bị lưu chuyển lại cũng không tụ linh khí được, nói ngay như bạn đang nằm nghỉ trên giường mà cứ hết người nọ đến người kia đi qua đầu giường thì bạn cũng khó chịu, nói chi đến chuyện thần thánh gia tiên ngự ở trên mà bên dứơi con cháu ra vào cửa suốt thì còn khó chịu tới đâu, còn tâm đâu mà phù trì cho con cháu nữa…
Và ban thờ cũng cố gắng tránh nhìn ra nơi uế tạp như nhà vệ sinh, chỗ phơi quần áo, chỗ nấu ăn, cái này phần lớn người Hà nội hay mắc phải, phòng mình ở thì sạch sẽ còn ban thờ thì nhét đủ thứ vật dụng linh tinh dứơi gầm như cái nhà kho và toàn nhìn ra chỗ uế tạp…bảo sao gia đình làm ăn chật vật và luôn có ngừơi ốm đau, nặng hơn còn què chân gãy tay cho mà biết, Minh Thiên biết điều này cũng vì đi gọi vong cho khách lúc vong lên nói vậy thì ghi lại.
Và khi bạn đã tôn hương thờ tổ tiên thì lúc nào bạn cần chuyển nhà thì lại vẫn có thể đem theo bát hương gia tiên tổ cô đến chỗ ở mới, còn thần linh thì phải để lại.
Và đã lập được bát hương rồi thì các cụ vẫn bảo thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó, vì vậy các bạn cố gắng ngày nào cũng nên thắp hương dâng nước vào buổi sáng cho đầy đủ, đừng có lúc thì cỗ bàn ê hề, lúc thì hương tàn khói lạnh, thà rằng cứ xấu đều còn hơn tốt lỏi,cái gì cứ đều đặn thì tốt hơn, cái này cũng do gọi vong các cụ lên nói vậy thôi.
Đây là những kiến thức mà Minh Thiên viết ra nhằm giải đáp cho những thắc mắc của những thân chủ đang sống trong cảnh phải đi thuê nhà, rất mong nó sẽ mang lại cho các bạn thêm sự hiểu biết về vấn đề thờ phụng, tất nhiên bài viết đây cũng chưa thể nói hết được các hoàn cảnh của người đi thuê nhà, ngưỡng mong các bậc thầy trong diễn đàn sẽ bổ xung thêm phần thiếu sót để giúp cho bài viết này được hoàn thiện hơn để làm lợi ích cho các gia chủ.
Minh Thiên.
Ba Đình – Hà nội.
Sdt : 0943666611
Email : minhthien.matviet@yahoo.com
Diễn đàn MATVIET.ORG