Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Ai giúp giùm mình

  1. #1

    Mặc định Ai giúp giùm mình

    Mình đang có 1 hiện tượng rất lạ....

    Cách đây 1 tuần vào ngày thứ 4 (8/5) mình có chở bạn gái đi học và chở về...sau đó mình bị nhức đầu và đau bụng liên miên. ban đầu mình nghĩ là bị trúng gió vì đi trong mưa...nhưng cạo gió thì ko có gió và lúc thì nhức lúc thì không (trước đây không hề có)...

    sau đó 3 ngày thì mình cũng đi đón người yêu về, gần về tới nhà thì mình ko thể nói chuyện...vô nhà ngừoi yêu thì mình bỗng ngây dại, mê sảng và ko thể kiểm soát hành vi của mình. Mình không biết mình đã nói gì và nghĩ gì...Lúc đó mình chỉ thấy bóng đêm bao phủ, có thể nghe người khác nói nhưng không thể đáp lại...một lúc sau (khoảng 1 tiếng sau khi bị mê sảng) thì mình tỉnh lại và hoàn toàn ko nhớ chuyện mình đã làm trong vòng 1 tiếng đó. Mình được nghe bạn gái nói lại là mình mắt trợn trắng, nhìn vô hồn và còn lắp bắp nói có ma.

    Sau đó mình đi ngang những nơi u tối như nghĩa địa hay những căn nhà hoang thì luôn thấy có gì đó lập lòa, mờ ảo...đặc biệt, đôi khi mình còn đoán đúng người yêu hay người nhà mặc đồ màu gì, làm gì.

    Từ đó mình hết nhức đầu và đau bụng :confused:

    Nhưng từ nhỏ mình hay nằm mơ, trong cơn mơ mình biết là mình đang nằm mơ và cố kiểm soát bản thân khỏi giấc mơ (vì đa số là mơ thấy ma quỷ) nhưng không thành...Đôi khi mình nằm mơ những chuyện bình thường nhưng sau đó mình lại thấy những chuyện đời thường rất giống trong mơ....

    xin các bạn giải thích giùm mình...đang rất lo lắng

    Cám ơn

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phan_ho_quan Xem Bài Gởi
    Mình đang có 1 hiện tượng rất lạ....

    Cách đây 1 tuần vào ngày thứ 4 (8/5) mình có chở bạn gái đi học và chở về...sau đó mình bị nhức đầu và đau bụng liên miên. ban đầu mình nghĩ là bị trúng gió vì đi trong mưa...nhưng cạo gió thì ko có gió và lúc thì nhức lúc thì không (trước đây không hề có)...

    sau đó 3 ngày thì mình cũng đi đón người yêu về, gần về tới nhà thì mình ko thể nói chuyện...vô nhà ngừoi yêu thì mình bỗng ngây dại, mê sảng và ko thể kiểm soát hành vi của mình. Mình không biết mình đã nói gì và nghĩ gì...Lúc đó mình chỉ thấy bóng đêm bao phủ, có thể nghe người khác nói nhưng không thể đáp lại...một lúc sau (khoảng 1 tiếng sau khi bị mê sảng) thì mình tỉnh lại và hoàn toàn ko nhớ chuyện mình đã làm trong vòng 1 tiếng đó. Mình được nghe bạn gái nói lại là mình mắt trợn trắng, nhìn vô hồn và còn lắp bắp nói có ma.
    Bác này số đào hoa nhỉ, đèo người yêu về nhà xong là đơ luôn thế là nguy hiểm lắm đấy! :04: Nên để sẵn loại nào an toàn trong túi nhé, không thì lúc bác không tự chủ được là gay lắm đấy!:04:
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  3. #3

    Mặc định

    Cái việc bạn bị cứng đơ và ko thể nào cử động được mà vẫn nhận biết được xung wanh thì theo mình cũng bình thường thôi.vì mình cũng bị chuyện này hoài.giờ vẫn còn bị.mình cũng chưa đọc được tài liệu nào giải thích chuyện này,nhưng theo lý giải của mình:thì trong lúc ngủ,có thể 1 phần não bộ của mình vẫn hoạt động,và phần não bộ này dùng để nhận thức,do nó vẫn chưa hoàn toàn ở trong trạng thái ngủ.bởi vậy bạn vẫn có thể nhận thức đuợc mọi điều xung wanh,tuy ko được như lúc mình tỉnh táo.tuy nhiên lúc đó thì toàn bộ cơ thể của bạn đêù ở trạng thái ngủ do não bộ đang nghỉ ngơi.bởi vậy nhận thức lúc đó của bạn là có,nhưng ko sáng suốt,thấy có người đi lại xung wanh nhưng ko thể nào lên tiếng hay cử động được.đó là lý giải của riêng mình thôi,ko phải là tài liệu nào cả.nhưng theo mình thì những lúc như thế nên nhắm mắt ngủ luôn,để toàn bộ não được nghỉ ngơi vì nếu bạn cố gắng vùng dậy thì sẽ mệt lắm.(mình mỗi lần bị vậy thì đều cố gắng ngủ luôn và ngủ rất dễ,có lẽ do tâm lí lo sợ mà ai rơi vào tình huống đó đều cố gắng vùng dậy cả).còn chuyện bạn mơ thấy trước đó rồi gặp lại giấc mơ sau này,mình cũng bị rồi,nhưng ko hiểu sao càng lớn lại càng giảm đi khả năng đó.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Bác này số đào hoa nhỉ, đèo người yêu về nhà xong là đơ luôn thế là nguy hiểm lắm đấy! :04: Nên để sẵn loại nào an toàn trong túi nhé, không thì lúc bác không tự chủ được là gay lắm đấy!:04:
    không phải đâu, lúc đó em đờ đẫn, ko thể cử động, ko thể nói được thì sao mà làm gì bậy bạ :(

    còn việc đi ngủ luôn thì mình cũng ko rõ...vì có một anh kế bên nhà người yêu cũng bằng tuổi mình, trẻ trung, khỏe mạnh...thì cũng bị nhức đầu, nằm nghỉ và chết :confused:...bác sĩ tiên đoán là vỡ mạch máu não...thanh niên ai lại bị vỡ mạch máu não và theo 2 bác kể thì tối hôm anh ta chết, 2 con chó nhà người yêu mình sủa um sùm, mặc dù ở bên ngoài không có bất kỳ ai (vì sống trong khu dân cư yên tĩnh, hẻm cụt)...cho nên người yêu mình sợ nên khi mình thiếp đi thì cô ta lay gọi dữ lắm....mặc dù trong lúc mình mê sãng có loáng thoáng thấy 1 bóng trắng, tóc dài và đi nhẹ nhàng như không (ko bik là do mê sảng hay gì mà thấy)

  5. #5

    Mặc định

    Vậy bác nên đi điện não đồ 1 cái xem thử có vấn đề gì không. Choáng váng tự nhiên như vậy chắc là có nguyên nhân đó!:listen:
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  6. #6

    Mặc định

    Hay là Bác bị hiện tượng Vong nhập?

  7. #7

    Mặc định

    Bạn thử nghe kinh phật coi thử có hiện tượng gì lạ ko ?
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  8. #8

    Mặc định

    ớn vậy,có chết chóc gì nữa à,vậy bạn nên đi khám thôi,mình ko biết cách gì giúp bạn cả!ko thì đi ông thầy nào đó có tiếng tăm 1 chút!

  9. #9

    Mặc định

    Hôm qua mình mới đi chùa.

    Vô chùa sau khi kể xong thì thấy bảo mình bị tư tưởng khác ở cõi âm nhập vào. Sau đó cho mình 1 lá bùa và băng niệm phật, nói mình tối hãy ngồi thiền và đọc theo băng.

    Nhưng tối đó không biết sao mình ngủ rất ngon, quên niệm phật luôn.

    Mí hôm trước cứ khoảng 12h tối là mình lạnh sống lưng, nổi da gà, tóc muốn dựng đứng...hôm qua sau khi đi chùa thì 9h là ngủ mất tiêu..ngủ ngon là khác :D

  10. #10

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phan_ho_quan Xem Bài Gởi
    Hôm qua mình mới đi chùa.

    Vô chùa sau khi kể xong thì thấy bảo mình bị tư tưởng khác ở cõi âm nhập vào. Sau đó cho mình 1 lá bùa và băng niệm phật, nói mình tối hãy ngồi thiền và đọc theo băng.

    Nhưng tối đó không biết sao mình ngủ rất ngon, quên niệm phật luôn.

    Mí hôm trước cứ khoảng 12h tối là mình lạnh sống lưng, nổi da gà, tóc muốn dựng đứng...hôm qua sau khi đi chùa thì 9h là ngủ mất tiêu..ngủ ngon là khác :D
    Thế thì giờ lại thử sang nhà bạn gái xem còn hiện tượng thế không nhỉ?:04:
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Thế thì giờ lại thử sang nhà bạn gái xem còn hiện tượng thế không nhỉ?:04:
    Nơi này thanh tịnh, đừng nghĩ bậy bạ :yb663::yb663:

  12. #12

  13. #13

    Mặc định

    Xin giải thích giùm mình sao trong lúc mình ko bik gì nữa lại thoáng thấy 1 bóng trắng, lờ mờ, đi nhẹ nhàng và còn tiến sát lại gần mình...lúc đó theo lời thuật của bạn gái thì mình mắt vô hồn, ko chớp...và chỉ có mình thấy mà thôi.

    Tối đến thì mình lạnh xương sống, nổi da gà, tóc muốn dựng đứng và lưng lại đổ rất nhiều mồ hôi..Hôm qua thì mình ngủ ngon nhưng không biết hôm nay sẽ thế nào.

    À, còn một chi tiết nữa đó là khi mình đi về, chạy lên cầu vượt thì thấy một cô gái, và cảnh tương một chiếc xe cán qua cô đó. Sau này mình bik là chỗ này có người chết vì bị xe tải cán, và là nữ..

    eo ơi...a di đà phật

  14. #14

    Mặc định

    ma đó,liệu ông có bị giống tui ko?đang ở gần nghĩa trang nè,ớn wé,coi chừng đang bị ám đó.

  15. #15

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phan_ho_quan Xem Bài Gởi
    Nơi này thanh tịnh, đừng nghĩ bậy bạ :yb663::yb663:
    Bác xem lời đầu tiên bác đã nói những gì? Đừng đổ oan cho em thế!
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangtai Xem Bài Gởi
    ma đó,liệu ông có bị giống tui ko?đang ở gần nghĩa trang nè,ớn wé,coi chừng đang bị ám đó.
    ko bik nữa :confused::confused:
    Bốn bể bao la

    Chân nhân ẩn dật

    Ai là Chân nhân

    thì làm thầy ta

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi proxy Xem Bài Gởi
    Bác xem lời đầu tiên bác đã nói những gì? Đừng đổ oan cho em thế!
    giỡn thui mừ...

    nói chung vấn đề là thế này

    từ khi cái hôm mình mê sảng và thấy bóng ma loáng thoáng đó thì khi mình đi về ngang wa 1 cái nghĩa địa thì thấy những đốm sáng lập lòa :yb663::yb663:...và khi đi lên cầu thì thấy 1 cô gái, cô đó chết vì bị xe cán trước đây..eo ơi..

    Từ đó cứ tối đến thì mình bị lạnh sống lưng, tóc tai muốn dựng đứng và nổi da gà, lưng ra mồ hôi nhiều và khi ngủ có cảm giác bị đè (hình như là 1 người đàn ông)..

    và hôm qua mình đi chùa, đeo bùa vô, ko bik những cảm giác đó còn ko vì hôm qua 9h là mình ngủ mất tiêu :confused::confused:
    Bốn bể bao la

    Chân nhân ẩn dật

    Ai là Chân nhân

    thì làm thầy ta

  18. #18

    Mặc định

    đúng đấy, bạn lại thử sang nhà bạn gái xem có hiện tượng gì khác không? Biết đâu....đấy,hìhì........

  19. #19

    Mặc định

    Bạn này mê tín nhỉ?? Thời đại này mà còn ma quỷ, bạn đọc hết các bài viết trên diễn đàn này là hết sợ ma ngay, em thấy có bác còn thích mở hết các luân xa để vô cõi âm đấy, bác học tập xem

  20. #20

    Mặc định

    " hãy thắp nến lên và thôi than vản trong bóng tối " nghe như bạn nói tôi thấy bạn bị trong 2 trường hợp và có 2 cách giải quyết
    trường hợp 1 :
    bị đột quỵ và có ảm ảnh về âm hồn nên có diển biến như vậy
    cách giải quyết 1 :
    bác sĩ ^^
    trường hợp 2 :
    nghe như bạn nói thì mình đoán đó là một âm hồn nử dương gần âm , bạn gần bạn gái bạn ( ko bik gần sao nha đừng nói tui nghĩ xấu bạn àh ) sẻ mất phần dương âm hồn đó dể thâm nhập và báo cho bạn vì sao nó chết mong bạn giúp nó siêu thoát do bạn cùng tuổi hạp năm hay vì gặp bạn đúng lúc
    cách giải quyết 2 :
    đọc kinh và chú giúp nó siêu thoát nếu nó ko tìm ra người tung nó củng chịu thôi tốt nhất cứ làm như vậy vì bạn đâu phải thám tử mà điều tra ( vì thời nhỏ tui ngu dại cầu cơ và có 1 lần lên hồn thì có 1 bé gái nói bị xe tung chết ở SG mong tui kím ra thủ pha5m sợ wa' tui xé bàn cầu cơ lun nhưng 9di đâu cầu lại tui vẩn thấy nó nói nó bị tung xe mong tui giúp đở tui tụng kinh ngày đêm cuối cùng cầu cơ lại thì nó chỉ loạn xạ không giống ngày xưa tui củng mừng từ đó ko dám cầu cơ )
    mong bạn sớm thoát ra giúp người là giúp mình đứng sợ hải và giải quyết bình tỉnh vì đề thâm nhập vô giấc mơ của bạn thì nó sẻ làm khách bạn là chủ biến khách thành chủ , biến chủ thành khách , bạn cần hiểu rõ vẩn đề nhá ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •