Này các đạo hữu ...
Nay ta thừa lệnh Thiên Hoàng ,truyền cơ giáo huấn cho chúng sanh .
Ngay cả ThầnTiên cũng còn bị Tam Thiên che mắt .
Thôi !Nghe đây những điều cơ lệnh !
Cơ lệnh Thiên Đình từ rất lâu .Nay đã ứng .Đại nạn Thủy Hỏa đã gần kề . Thiên Tiên nói cơ này tựa hồ như " CON THUYỀN KHÔNG ĐÁY " .Thời cũng do các con ngỗ nghịch .Cãi lại 10 điều Phật răn ,ko biết tu hành ,tâm ma xấu ác đầy rẫy ở khắp mọi nơi ,đây là đại nghiệp , chúng sanh phải đền tội . Lại có dịch bệnh ,lại có LOẠN LẠC .Than ôi trần thế !
Đây là cơ giáo hoá răn dạy chúng sanh ,nước nào không tôn sung kính bái Thiên Lệnh sẽ bị phạt hành .
"Tu sao cho kịp lúc kịp giờ
Tu sao cho kịp lúc đặng thời Mẹ cứu con "
Nhưng e đã muộn .Thôi ! Mau mau mà ăn năn sám hối .Con Phật niệm Phật ,theo Chúa niệm Chúa ,thời gian ko còn nhiều .Tận thế ngay trên đỉnh đầu .Kẻ có tội cúi đầu nhận tội ,mong rằng được cứu rước. Người đặng phần phước đức , Mẹ ban thuyền Rồng cứu lấy hài thân .Thần Tiên cũng hiển hiện ra tay cứu độ .10 phần nạn sẽ đặng 7 phần phước ,còn 3 phần ,bằng không thì đừng trách Thiên Triều .
Đây là lời răn cuối cùng.
Cơ đã truyền ,lời giáo huấn đã truyền.

Là người thừa lệnh truyền cơ, ta được phép .Ngôn ngữ trần miền ko tỏ hết bút di .Nay ta lấy lời của kẻ hồ đồ ,dùng lời trần tục để diễn giải Thiên cơ ,nói vài lời trần tục cho người đời dễ tỏ .Là ta đang vô phép ,cũng là ta tìm cách vậy .

Sắp đến đây , không quá 30 lần ngày đêm ,mọi sự sẽ chuyển biến rõ .Rồi khi thời khắc đã điểm ,chúng sanh hồn lìa khỏi xác ,toàn cầu ko riêng nước Nam ,ko riêng TpHCM này ,những nạn lớn gần đây ngay trước mắt phàm ( Myanmar ,núi lữa ở Chi Lê ,hoặc sắp đến đây là động đất ,mưa bão .) vẫn chưa phải ,chưa là gì cả ,chỉ là những dấu hiệu ban đầu . Vẫn chưa gọi là đại nạn Thuỷ Hoả thực sự giáng phạt ( nước Nam thì sau Đại Lễ Phật đản nhưng các nước khác đã bắt đầu chịu tội ) ,cũng hiển nhiên không phân biệt đạo giáo ,công bình phân minh .Người có đức phước thời giữ vững mạng sanh ,vẹn toàn hữu hình ,kẻ gian tà ắt phải chịu tội .Lo mà ăn năn sám hối lỗi lầm ,việc không thanh cao minh bạch thôi đừng làm nữa ,hành xử lấy Thiên Địa làm gương .Cởi bỏ Tham Sân Si .Tìm về đức tin ,tín ngưỡng nơi mình ,phát nguyện cho chúng sanh ,nhất tâm niệm Phật A Di Đà . Người theo giáo lý của Đức Jesu thì niệm đức Jesu . Nếu thức tỉnh hồi tâm chuyển ý ,biết tu hành ,cảm động Thiên cung ,thay vì 10 phần kiếp nạn sẽ nhẹ 7 phần . Đây là lời răn cuối cùng.
Khuyên rằng đừng ngạo mạn coi khinh .Khuyên rằng đừng chê cười nhạo báng .Tức thời đừng ngu muội si mê .Cãi Thiên Cơ là tội .Bất kể là đạo giáo nào ,tín ngưỡng nào ; còn ở trong Trời Đất thì vẫn phải tuân hành luật lệnh .Phải tôn kính !

Nhớ cho rằng người viết lời này không nhận được gì ,vô lợi khi có người đọc được lời này .Và thậm chí đặt điều mê hoặc làm rối ren ,lung lay nơi lòng người là bị xét tội .Lấy Thiên Địa làm trò là phạm trọng tội .Ta là người tu hành .Nghĩ thấu xem ta có thế không .
Quý vị cũng có minh sư ,cũng có đức tin ,có học huyền thuật ,biết thần thông ,nhãn nhĩ thông tỏ ( các đạo hữu tham gia sinh hoạt ở website thegioibuangai ,thegioivohinh ) .Quý vị trước khi phát ý xoá bài viết này ,nên cầu minh sư về dạy đã .Đừng lỗ mãn ! Hỏi rồi ,tỏ tường rồi thì xoá cũng chưa muộn .

Cuối cùng là những lời Mẫu Hoàng ( Mẹ Thiên Tiên ) ; ( nói thêm : trên có 72 cung Tiên _72 cung Mẹ , 12 cung Phật , có 9 phẩm Mẹ hiền ,12 Mẹ … ) chứng cho lòng thành , cảm động lướt gió xuống dạy cơ .
Lời này Mẹ nói và ngâm .Phần nào chúnh sanh nên nghe ,ta đã xin trích .

( Nói ) " Cho nên….
( Ngâm )
Ta ấn lấy huyền cơ
Ta ấn lấy ngọn cờ ,khi dữ
Bây giờ ta có 1 cơ bút , 1 ngọn cờ
Ta là ..
Ta ấn lệnh Hoàng cung và hậu thế
Ta thì nối nghiệp bờ mây cho con trần thế
Giờ ta nói ra thì thế gian …
Cơ này không phân tỏ giờ ni
Ngày nào sáng tỏ vậy thời biết ngay
Phải mau tiếp bước tu hành
Đạo tròn tâm đức mới giữ gìn hài thân
Cơ lệnh không thể cho trần biết giờ ni
Ngày nào phép lệnh huyền di
Giờ đó biến hoá chứng tri cõi hồng trần
Lòng con tỏ sáng , thanh
Lo gì thuyền Mẹ không rước thời độ sanh
Đây là một chiếc thuyền rồng
Một chiếc thuyền Rồng của Mẹ có thể hiện về cõi thế nghe con
Nhưng mà trong đó có nghĩa
Cho tròn hiếu trung giữ vẹn
Phúc tròn phước duyên ,hạnh tiên mới hội ngộ cửa Thiên
Đó là thuyền của mẹ hạ xuống trấn miền cứu độ cho chúng sanh
Đưa tay mà dìu dắt phải có tâm thành
Hiếu trung lòng thảo mẹ mới dành hồng ân
Không cho kẻ gian tà hữu dụng
Nhưng mà một chiếc thuyền Rồng
Mẹ ban trần thế cho các con ở chốn dương trần
Mẹ cũng phải đón đưa .
Đón con vào long mẹ
Con phải kính cho tròn hiếu thân
Giờ đó biển cả non sông
Mẹ nói ra bao la như thế con nào trả được bút di
Lòng mẹ thương chúng con trần thế
Chúng sanh loạn lạc nào yên nơi mẹ hiền
Nên con phải biết giữ chữ thảo ngay
Không chần chờ được ngày ngày
Ngày ngày này thì mẹ đã đợi trông
Hiếu thảo cho tròn giữ đạo vẹn trung
Giờ đó thì mẹ nói rằng : "Thuỷ Hoả đồng chung nhưng thế gian vẫn còn con thuyền của mẹ"
Các con cũng phải vẫy vùng mà lên khoang
Mẹ cũng còn ban cho lại hậu thế
Phước lành giữ vững mạng sanh
Chứ không phải thả nổi hết theo dòng sông thuỷ hồ sao ...”

Nam Việt ,mồng 7 tháng 4 âm lịch .
Ngày Tân Hợi tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tý