Vào buổi chiều nọ, đang lang thang trên mạng, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. “Tin nhắn của ai đây?” Tôi thầm hỏi. Tò mò tôi kích chuột vào đọc . Tin nhắn này được một người có nick name là Tuanpcmc, gợi ý tôi học đạo.

Đạo gì đây? Ôi cái người này rõ là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tự dưng tự lành rủ một người không quen biết đi học đạo, chẳng biết có phải là người bình thường nữa không đây. Liệu người này có bao giờ biết được là ngày nào mình cũng đọc kinh Phật không nhỉ ? Mà là đạo nào cơ chứ? Đạo Thiên Chúa à, không bao giờ học nhé, đạo tin lành ư ? đây cũng không học đâu nhé. Có rủ học đạo Phật thì ta đây mới học.

Tôi đã trả lời người đó là ngày nào tôi cũng dành nửa giờ đọc kinh Phật rồi, rằng tôi không có nhiều thời gian để học một môn phái nào khác…và nghĩ rằng cái người kia sẽ nản chí mà bỏ cuộc. Nhưng không, cái người kia quả là có tính kiên trì, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn thuyết phục tôi học đạo.Ôi lại gặp phải cái kẻ dở người đây, đã trả lời là ngày nào cũng đọc kinh Phật rồi ấy thế mà cứ gửi tin nhắn đến. Trong những tin nhắn mà người kia gửi đến thuyết phục nhất là câu : “Học đạo để sửa nghiệp tăng phước, học đạo nhưng vẫn đọc kinh Phật, rồi học đạo có tâm khiêm tốn…”.

Thấy có vẻ hay hay, tôi nghĩ thầm người này chắc có thể tốt nên mới nói được những từ trên, chứ người xấu thì làm sao nói cái từ đạo đức này được, thế là tôi đồng ý học đạo.

Hôm đấy, tôi đang ngồi đọc một số bài báo trên mạng, thấy tin nhắn của người có nick Tuanpcmc kia nói điểm đạo, tôi đồng ý. Người đó gửi cho tôi mấy lời cầu nguyện trong đó có khấn tên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đọc thấy tên Bồ Tát, tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng mình được học đúng đạo. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của người này. Đó là chắp hai tay, quỳ xuống nhìn vào hình Phật Bà và niệm tên người trong 15 phút.

Trong lúc niệm tên người , hai cái tay của tôi cứ nặng nặng, nó di chuyển nhè nhẹ, nhưng tôi sửa lại ngay vì để hai tay như vậy sẽ thiếu đi sự tôn nghiêm. Lúc này mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo, tôi sửa lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi, miệng vẫn niệm:

-Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát……

Mồ hôi đang đổ nhiều như vậy, bỗng dưng tôi thấy người mát lạnh, cảm giác thơi thới trong lòng dâng lên, mọi phiền muộn đi đâu mất, người cứ thấy lâng lâng khó tả. Tôi ngồi niệm cho đến khi chuông báo đã 15 phút.

Tôi đứng dậy, xuống lầu gõ mấy dòng báo cho người kia biết mình đã hoàn thành xong bài khấn.

-Thế cảm giác của bạn thế nào? Người kia hỏi.

-Thấy nhẹ nhàng thoải mái lắm, người thanh thản đến lạ.

-A! Thế bạn còn cảm giác gì nữa không?

-Chỉ thấy như thế thôi, cái cảm giác này lạ lắm, mình chưa bao giờ thấy được.

-Bây giờ mình cho bạn Ngũ Bộ chú để đọc nhé. Bạn nhớ đọc đủ 10 ngàn biến (lần), rồi báo lại cho mình biết qua email: tuanpcmc@Yahoo.com.

Người kia gửi cho tôi Ngũ Bộ chú để đọc. Trong Ngũ Bộ chú của nhà Phật, tôi biết ít nhất 2 trong 5 chú đó. Nhìn vào Ngũ Bộ chú này, chỉ mấy phút là tôi đã thuộc ngay. Thế rồi tôi lẩm nhẩm đọc Ngũ Bộ chú mà trong lòng cũng chẳng tin có điều kỳ diệu sẽ đến với mình.

Ba ngày sau khi được người kia điểm đạo và niệm Ngũ Bộ chú, trong người tôi có sự thay đổi rất lạ : đó là thân nhiệt cứ tăng lên một cách bất thường, người bứt rứt khó chịu, đêm đến tôi ngủ không ngon giấc. Giấc ngủ cứ chập chà chập chờn như có ai quấy quả. Tôi hoài nghi Ngũ Bộ chú mà người kia cho. Gửi tin nhắn cho người có nick Tuanpcmc hỏi lại. Người đó thơ thớ trả lời:

-Không thiếu từ nào đâu. Bạn vào trang: vutruhuyenbi.com để đọc nhé.

Vào đọc trang web này tôi mới biết là cậu ta cũng có bề dày kinh nghiệm học đạo rồi, và đã điểm đạo cho rất nhiều người, thế là tôi yên tâm niệm Ngũ Bộ chú.

Dù niệm Ngũ Bộ chú đấy nhưng sáng nào tôi cũng đọc kinh Phẩn Phổ Môn của Quán Thế Âm. Cuốn kinh nhỏ nhỏ này do một người đồng nghiệp rất quí tôi cho và dặn là hãy về nhà đọc đi. Trong cuốn kinh này có những bài cầu an, cầu siêu, sám hối, cúng ngọ. Tôi đọc kinh cầu an thuộc đến mức mà chú Đại Bi, Ma Ha Bát Nhã Ma Đa mật đa tâm kinh , chú Vãng Sanh, chú Kiết Tường thuộc làu làu. Nhưng mỗi khi đi chùa thì tôi lại không thể đọc cùng với các nhà sư được. Vì các nhà sư đọc có âm điệu nhịp nhàng chứ không đọc một mạch như tôi.

Còn nữa