Trang 68 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 185862636465666768697071727374 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,341 tới 1,360 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1341

    Mặc định

    thơ ai cũng có cái đặc biệt riêng mà bạn,đâu chỉ riêng mình,toàn ngẫu hứng sáng tác là chính,chẳng câu lệ điều gì nên thơ chẳng vần luật,tự thấy xấu hổ nhiều hơn.cám ơn bạn

  2. #1342

    Mặc định

    ta sẽ giết nỗi cô đơn dày xéo
    để bất hạnh chìm ùa vào mùa đông
    sẽ vun trồng từng niềm vui nho nhỏ
    để ngọn cỏ mãi xanh trong nối nhớ

    rồi chẳng còn mộng mơ và tan vỡ
    ta sống dài với ngày tháng với ta
    với con ma chẳng chìm trong ngục tối
    với bờ môi nứt nẻ lời yêu thương

    sẽ đánh lên những khúc nhạc du dương
    để ta lại chìm trong tình thương mến
    bất tận là đâu hỡi cánh én
    chao đảo bao la chao đảo đời

    chẳng còn gì ngoài một tiếng đưa nôi
    sót lại đời đơn côi ôi ! nghiệt ngã
    ngày đưa ma ta được đi xa nhất
    ôi trái đất ngây ngất của ta ơi

  3. #1343
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    đi ra roi lai di vao di vao roi lai di ra???
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  4. #1344

    Mặc định

    sao lại đi ra đi vào hả ngocpham ?

  5. #1345
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Duoi bong trang tron ,tan la xanh
    Nho chang ?chang hoi , tho minh
    Trăm nam ghi nguyen cung non nuoc
    nuoc biec non xanh mot chư tình thơ



    Vao day thay cac dao huynh tỷ muoi ,thơ hay quá ko theo kip mới sinh 2 chữ(đi vao đi ra) ko co chi đâu tỷ
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  6. #1346

    Mặc định chùa láng

    dưới vòm cong tiếng chuông ngân ngợi nhớ
    đôi mắt nâu chìm trong cõi hư vô
    mộng mơ là đâu khi khoác màu trầu úa ?
    em trở lại mình trở lại thủa xa xưa

  7. #1347

    Mặc định

    thiếu nữ nhà ai gánh nước làng
    reo vần đánh nhịp cót két vang
    tùm tụp mong manh nghe mà ngỡ
    đôi thùng nước trong thật sỗ sàng

  8. #1348
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Ngồi buồn nhớ chi xuân hương,
    Hồn thơ còn hãy như nhường treu ai
    Lanh lung gio tap mưa bay
    Cắm sào doi nuoc biet ngay nao trong?
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  9. #1349

    Mặc định

    chiều nay trên phố thu bay
    thoảng hương hoa sữa thoáng lay hồn người
    nhẹ xin ai một tiếng cười
    cho thu thêm lạnh cho người mênh mang

  10. #1350
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Đèn xanh đêm quạnh tơ tằm rối
    may biec troi cao bong nhan thưa
    Luc vang ngoi suông them nhơ ban
    Khi buon nghi mai chang nen thơ.
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  11. #1351

    Mặc định

    mong bạn gửi bài có dấu,ngôn ngữ phong phú quá nên trí tưởng tượng sham nó ghen mất.cám ơn

  12. #1352

    Mặc định sưu tầm

    mẹ sinh ra tôi ở vùng hoang vu phía Nam
    và tôi màu đen,nhưng Ôi ! tâm hồn tôi trắng
    đứa bé người Anh trắng như một thiên thần
    còn tôi thì đen như bị cướp hết ánh sáng.
    bleke



    Suốt 364 ngày trong năm,người da đen kiên nhẫn chịu đựng một nỗi thống khổ
    hẳn sẽ đẩy người da trắng vào thế phải tự vẫn.Ngày thứ 365,anh ta trốn thoát bằng cách ở nhà uống say bí tỉ,và rồi nhân viên xã hội báo cáo,"Anh ta không có khả năng làm việc,như thường lệ".

  13. #1353

    Mặc định

    khóe mắt ai cay giọt rượu nồng
    mênh mông sầu khúc Mộng Uyển Thanh
    tình ngỡ là đây như cánh én
    réo rắt bao la chao đảo đời

  14. #1354

    Mặc định

    tình yêu bảy vía trốn tìm
    ba hồn quờ quạng lim dim mò lần
    cái thân cứ ngỡ là cần
    tình đời là vậy đôi chân vô hình.

  15. #1355
    Đai Nâu Avatar của hoangyen.hn90
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Trường múa Việt Nam
    Bài gởi
    308

    Mặc định

    "Một lời đã trót tâm giao
    "Dưới dày có đất,trên cao có trời!
    "Dẫu rằng vật đổi sao trời,
    "Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!"

    Thơ của huynh hay quá cho muội góp vui nhé cám ơn huynh?

    :votay:
    Last edited by hoangyen.hn90; 25-10-2012 at 07:55 PM.
    Nổi lửa lên anh:votay: ấm no cuộc sống

  16. #1356

    Mặc định

    không biết làm thơ thì có được thưởng thức thơ không mọi người,hi
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  17. #1357

    Mặc định

    có có,các bạn cứ làm,ko cứ phải là thơ mà chỉ là những dòng cảm xúc thôi cũng rất rất đáng quý,mình trân trọng những gì xuất phát từ đáy lòng.cám ơn 2 bạn rất nhiều

  18. #1358
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen.hn90 Xem Bài Gởi
    "Một lời đã trót tâm giao
    "Dưới dày có đất,trên cao có trời!
    "Dẫu rằng vật đổi sao trời,
    "Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!"

    Thơ của huynh hay quá cho muội góp vui nhé cám ơn huynh?

    :votay:
    Lanh leo hỏi thu chiec lá bay
    Gio dua ng cũ lai về đây.
    Cho vơi hũ rượu,cho day tui thơ
    Canh doi gio gio mua mua
    Buon trông ta phai say sưa đỡ buon!
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  19. #1359

    Mặc định

    bụi phấn giảng đường đâu ?
    sao xa rời năm tháng ?

  20. #1360
    Đai Nâu Avatar của hoangyen.hn90
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Trường múa Việt Nam
    Bài gởi
    308

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
    Lanh leo hỏi thu chiec lá bay
    Gio dua ng cũ lai về đây.
    Cho vơi hũ rượu,cho day tui thơ
    Canh doi gio gio mua mua
    Buon trông ta phai say sưa đỡ buon!
    Xót thay chiếc lá chân trời
    Lời xưa in dấu tạc lòng vẫn đây
    Nghe người than thở trời mây
    Duyên ta còn đó hỡi chàng anh minh
    Cớ sao chàng lại u buồn
    Thiếp đây chàng hỡi sao còn ngẩn ngơ

    :rose::rose::rose:
    Last edited by hoangyen.hn90; 30-10-2012 at 11:30 AM.
    Nổi lửa lên anh:votay: ấm no cuộc sống

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •