Trang 67 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 175761626364656667686970717273 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,321 tới 1,340 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1321

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    .....
    lâu lâu ghé qua chơi làm vài bài lấy cảm hứng chứ nhỉ MuaDong
    @ chào sham, cảm hứng của Mùa Đông là việt sử thi, là mơ ước của 80 triệu người ... vậy mời sham cùng với Mùa Đông viết tiếp chủ đề "Anh Hùng Tử Khí Hùng bất tử " nhé.

    Thân chào.
    Cỏ dại ven đường

  2. #1322

    Mặc định

    về đề tài này sham biết ít , chẳng dám đâu,muadong cứ khai mạc đi,sham sẽ phụ họa

  3. #1323

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    về đề tài này sham biết ít , chẳng dám đâu,muadong cứ khai mạc đi,sham sẽ phụ họa
    thui, đổi ý rùi, ko làm nữa, chẳng có gì bền vững, cuộc đời như giấc mộng, đi ngủ sớm cho khỏe nhé sham.

    Phù dung nở trắng bên đường
    Như mơ giấc mộng bình thường xa xôi.
    ..........................................
    Cỏ dại ven đường

  4. #1324

    Mặc định

    Ta nhặt mùa thu chút dư hương
    Tìm lại ngày xưa chiếc áo thường
    Sắc nâu cửa Phật che tầm mắt
    Sao vẫn nhìn đời thấy thê lương.
    Cỏ dại ven đường

  5. #1325

    Mặc định

    Giấc mộng ngày xuân có xa xôi ?
    Qua năm tan hết mộng hay thôi.
    Hẹn thuyền nơi bến xưa gặp lại
    Bồ đề tâm giữ chẳng buông trôi.
    Cỏ dại ven đường

  6. #1326

    Mặc định

    sao lại la` sắc lâu cửa phật che tầm mắt nhỉ ? sham ko hiểu lắm

  7. #1327

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    sao lại la` sắc lâu cửa phật che tầm mắt nhỉ ? sham ko hiểu lắm
    vì có lúc MD nghĩ ở cửa Phật thì sẽ bớt nhìn thấy, bớt can dự vào việc tốt xấu, đúng sai của thế gian.... nhưng hình như là không được như vậy , hic... vẫn phải nhìn, vẫn phải thấy và vẫn phải biết, còn biết nhiều hơn nữa chứ ko phải là ít hơn :broken_heart:
    Cỏ dại ven đường

  8. #1328

    Mặc định

    a` hiểu rồi,vì bây giờ ko như xưa,mọi thứ phát triển quá rồi,ngay cả đến chùa triền cũng thay da đổi thịt rồi

  9. #1329

    Mặc định

    Chốn ấy vẫn như xưa thôi !

    Ai bảo rằng tu trốn thế gian !
    Chỉ biết tập tu quyét lá vàng
    Ra vào nhập xuất tâm tự tại
    Cho rồi không tiếc cả thu sang.
    ..................................

    Đi đã bao năm lại trở về
    Tưởng rằng đi phải đến sơn khê
    Thế gian luôn huyễn hồng trần mộng
    Thôi thế chẳng đi cũng chẳng về


    hihi, chúc cả nhà vui vẻ ! :)
    Cỏ dại ven đường

  10. #1330
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Ơ hay tại sao cứ đổi dời
    Nhân quả luân hồi vẫn thế thôi
    Tu thân tích đức ta cứ đổi
    Đổi rồi thoát khỏi bể trầm luân
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #1331

    Mặc định

    hàng người ùn ra phố
    lố nhố chông bụt chùa
    mua một chút hương xưa
    bày biện ra trước án

    lòng than thở mây ngàn
    nào nhà cao cửa rộng
    nào gác tía lầu son
    con trông mòn năm tháng

    mong bụt chùa chứng giám
    con nguyện lòng kêu than
    giá nhà ngày một tăng
    xăng xe lên vùn vụt

    bụt mau hiện đi bụt
    rằm tháng bảy mù mịt
    từ sáng sớm tinh mơ
    đến trăng treo đỉnh đầu

    từng người từng người qua
    kẻ lượn ra lượn vào
    khấn cầu trăm điều lạ
    mà sao chẳng được gì

  12. #1332

    Mặc định

    ngõ cuối nhà em lá diêu bông
    chẳng ai qua lại chẳng lấy chồng
    cuối ngõ tĩnh mịch ai mà biết ?
    ngắt lá cheo leo khoét vách thông

  13. #1333

    Mặc định

    tí tách hạt mưa đền Ngọc Sơn
    khéo tay ai vẽ cảnh mây vờn
    tạo hóa là gì ta chẳng biết
    ung dung khoan thoải dạo giang sơn

  14. #1334

    Mặc định

    cớ sao em chọn áo đường tà
    nâu màu con mắt ướt lòng ta
    nay xin giờ có chăng là muộn ?
    hẹn em một kiếp cõi ta bà

  15. #1335

    Mặc định

    có phải đêm nay trăng sẽ tròn ?
    ai ngờ chị Nguyệt hãn còn non
    khéo rèm mây trắng che kẻo ướt
    gió đuổi mây đi đã đỏ lòm

  16. #1336

    Mặc định thiếu nữ bên hoa huệ

    gái đẹp treo tranh trông đã mòn
    mà sao em vẫn hãn còn son
    bao năm anh ngắm em có biết ?
    lỡ anh chết rồi liệu có còn ?
    đành để đời sau anh nối tiếp
    mong rằng chúng nó sẽ sinh con
    ngàn năm em sẽ được ngó dòm

  17. #1337

    Mặc định

    Duyên phận hòa trong cát bụi trôi
    Ta bà chìm nổi cũng thế thôi
    Nếu có chung đường xin hẹn lại
    Tâm trần vướng bụi, chẳng tinh khôi.
    Cỏ dại ven đường

  18. #1338

    Mặc định

    yêu yêu thổn thức yêu yêu
    yêu yêu ngả giấc lòng phiêu phiêu lòng
    cong cong một nét cong cong
    yêu tình yêu cạn yêu xong xuống dòng ...

  19. #1339

    Mặc định

    tôi ngả giấc theo em về lối cũ
    phôi pha năm tháng lá mùa thu
    thôi em đừng ...
    đừng đi đường ấy nữa
    gập ghềnh sỏi đá giấc mộng ơi

  20. #1340

    Mặc định

    anh bạn shamsham có cái tài làm thơ khá đặc biệt nhỉ /
    tôi rất ngưỡng mộ anh bạn .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •