không sao đâu, bỏ qua đi. bảo sh lập thớt mới
mọi người tranh luận sham nghe thấy ra 1 điều là chẳng có gì là mãi mãi,vậy thì hãy giữ những gì đang có vì biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ biến mất.
năm mới không cãi nhau nhiều,đã là bạn thì cho dù thế nào đi nữa vẫn là bạn,ko thể khác được.
ơi ! giun hỡi...
chân son đế giầy không cởi
dài co thân bị xéo vò
quằn đau...mưa...phùn
nhão nhoét đất nâu
giun...ơi giun...móc câu
được lặn ao sâu
thơm mùi sen trắng
ngát mùi bùn đen
giun...quằn...ai xem ?
@aK: dạ, k cần thiết
@sh: thanks and sorry 4 everything (đừng bảo, chả có j cho để mà xin nhé. c rởm đời quen r, chưa sửa đc :))
vẫn còn đi còn đi
SVCZ YouTube Player
Mưa tháng giêng (bị kiện v cấm biểu diễn hay sao đó, nhưng vẫn thấy quá hay)
Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như bóng cây giăng khói
Như mộng ru bên trời
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xuân rơi
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ
Tháng giêng mưa dưới bến
Mộng mơ cô lái đò
Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ.
nguyên bản thơ, của Nguyễn Việt Chiến
MƯA THÁNG GIÊNG
Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ
Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng mai cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ
Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi
Last edited by trango; 15-01-2012 at 10:28 PM.
vẫn còn đi còn đi
thảo nào mấy năm rồi không nghe hay thế mà đứa nào cấm lạ nhỉ thế mà đã mấy năm rồi lúc nghe bài này lần đầu mình trẻ hơn thế này nhiều
0_
mới update lại thông tin, mâu thuẫn giữa nhạc sĩ với nhà thơ tí thôi, chắc ổn r. mà nhà thơ sau vụ tù tội cũng chả biết thế nào r
mà có tin shock tặng a K đấy. ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng google, mà k hề nghĩ ngợi tí nào đến nó cả. k ngờ chủ cái miếu hoang nổi tiếng thế. k biết đã mạo phạm bao lần 107 dap dau 107 dap dau 107 dap dau
vẫn còn đi còn đi
trango bị lú rồi, a K tự search đi, keywords ai cũng biết: thơ, chân phương
vẫn còn đi còn đi
ừ nhỉ, mình thấy hắn chuyên nghiệp vậy mà chưa từng thử google, cứ nghĩ hắn nghiệp dư. đúng cái lối thơ kiếm nhật 1 câu không ngắt nghỉ, chính hắn. nhưng thơ trong này dường như nhiều tự do hơn mấy bài đăng trên báo.
0_
sh đọc link này này. thơ trong "cây hạnh" cùng phong cách nhưng hay hơn nhiều
0_
sh k hiểu j? bài hát là c tặng e, hối lộ tội bôi bẩn topic
đang xem tv tự dưg tay nó ngứa ngáy bò đến thăm cụ Gúc Gồ. thế rồi k ngậm mồm vào đc, tiện thể phải buôn ngay cho nó nóng hổi. nên chuyện nọ xọ chuyện kia
có nh link lắm, nhưng đa phần bị chặn, p xé rào mà vào. có trang này k bị chặn ăn mày văn chương
thấy mình xâm phạm đời tư ng khác quá...
vẫn còn đi còn đi
to sh sh: Hqua là 49ngày Trưởng lão TTT rồi đấy. e còn giữ khăn vàng k?
Ah, như htrc c nói về off PG đó, ngaỳ kia mọi ng sẽ tổ chức ăn chay cuối năm, (off lần nữa vì htrc cụ Kieu bị tai nạn hay ngã xe gì đó) chi phí share. C hôm đó phải về quê nên chắc k tham dự đc. E nói khi naof biết thì rủ em đi cùng, nên c nhắn cho e nha.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks