Trang 42 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 323637383940414243444546474852 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 821 tới 840 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #821

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    mở bài hộ nha:

    TỬ TRÚC LÂM

    ngàn năm lá rụng vàng chân sóng
    tiêu tương rớt mãi vẫn nửa xanh
    tụng kinh ba kiếp không thành đạo
    đá bát anh về nghiêng chén sành
    .
    bài này có liên quan j đến chuyện Trương Chi k ạ?
    vẫn còn đi còn đi

  2. #822

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    Thơ Diệu Ngọc đây

    tuổi trẻ anh dũng
    ý chí hiên ngang
    rời bỏ giàu sang
    cứu dân giúp nước

    Thông minh đi trước
    liều mạng hy sinh
    đạn găm đầy mình
    cứu mạng đại đội

    Tấm lòng trung nghĩa
    được trời thưởng công
    thóat khỏi hồi luân
    vào Lôi âm tự

    tu hành tinh tấn
    chẳng mấy chốc thành
    chính quả mình vàng
    toàn thân bóng bẩy
    hehe, k chơi ctrl V đâu huynh, hẹn ngày mai gặp lại...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #823

    Mặc định

    @GQVB: trúc linh là cái Ngọc đố sham làm thơ về rừng trúc mà lại phải linh thiêng. Nhất Mai mới đổi tên thành Gia quy vũ bão gì đó à?
    @trango: không có liên quan nhưng tuỳ ý ng đọc
    @DN: CU2morrow
    0_

  4. #824

    Mặc định

    à, trango thắc mắc vì k hiểu tiêu tương là j. lần trc "Tiêu Tương trong truyện" bảo là giấc mộng tan, bảo k hiểu mà sao lại "dám" đặt tên cho người khác như thế :)
    còn bài này thì k hiểu, chỉ nghĩ đến hạt tiêu xanh
    vẫn còn đi còn đi

  5. #825

    Mặc định

    tiêu tương là tên 1 giống trúc, cũng là tên 1 con sông bên tàu. ko nhớ tích truyện lắm nhưng có 1 nàng nọ khóc chồng nhiều quá. nước mắt rơi xuống làm thân cây trúc thành nửa vàng nửa xanh
    Last edited by tnkhong; 10-01-2012 at 08:25 PM.
    0_

  6. #826

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    @GQVB: trúc linh là cái Ngọc đố sham làm thơ về rừng trúc mà lại phải linh thiêng. Nhất Mai mới đổi tên thành Gia quy vũ bão gì đó à?
    @trango: không có liên quan nhưng tuỳ ý ng đọc
    @DN: CU2morrow
    ;)), NM đổi tên thành GQ vũ bảo hả h?

    NM ui, NM ah, sao đổi tên nghe vũ bão vậy b?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #827

    Mặc định

    ... DN đang ngồi ngắm màn hình chờ thơ nóng hổi vừa thổi vừa đọc của huynh đây. Nhg k phải Lôi âm tự nha, nói cái đó sẽ sai mất, h có thể dùng Trúc Lâm hoặc trúc linh đều đc... hehe, nghĩ bụng m đc tặng thơ mà đồi hỏi nhiều quá cơ, nhg may mắn tính nhõng nhẽo, tham lam của DN lại gặp đc 1 ng rộng lượng , tài hoa như h, thế nên có đòi hỏi nữa cũng chỉ như hạt cát thả xuống biển thôi h nhỉ, chỉ 1 loáng là h làm xong luôn thôi mà...

    hihi, h nè, khi nào h làm thơ xong cho DN, DN kể cho h nghe chuyện này nhé...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #828

    Mặc định

    chời, có thưởng. ngồi í ẹ mãi mà chả rặn ra được. làm đại mấy câu vậy

    trúc linh
    mắt nến lung linh
    mười ngón tay xinh
    vào rừng mà chơi

    hay ngồi đá sóng ngắm hoa cười
    khoanh chân tịnh thất ba bốn mươi
    đường trời rộng mở
    nhân gian mịt mờ
    rũ cho sạch bụi
    mép áo trắng tinh
    .
    0_

  9. #829

    Mặc định

    cảm ơn huynh nhiều ah.
    :party:1
    Last edited by dieungoc2552; 11-01-2012 at 01:55 PM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #830

    Mặc định

    hay nhỉ, nghe cũng kỳ bí. thế thì phải bịa thêm vài chi tiết. những câu đó là tả cây trúc, cành trúc, lá trúc. híhí
    DN nhắn chú í là đợi sh làm hay hơn nhá.
    Last edited by tnkhong; 11-01-2012 at 01:27 PM.
    0_

  11. #831

    Mặc định

    hehe, DN sẽ biên tập trc ... rục rịch chờ e sh rồi tính tiếp chớ, đâu để nc đến chân mới nhảy
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #832

    Mặc định

    ............
    :)
    Last edited by trango; 11-01-2012 at 09:44 PM. Lý do: thui e giấu cho riêg e bít :))
    vẫn còn đi còn đi

  13. #833

    Mặc định

    xin lỗi mọi người,sham bận mấy việc phải xa hn 2 hôm nên giờ mới đáp thơ được
    thật ngại quá,cho sham xin lỗi,sham khiếu trước vài bài để tạ lỗi

  14. #834

    Mặc định

    rừng trúc phiêu linh tạc tháp lung
    khắc nhịp đốt xanh tô bậc thềm
    lộn ngược cánh chim in sông trắng
    một làn gió mỏng gợn sóng treo

  15. #835

    Mặc định

    chùa xa lá trúc là đà
    tay vươn lá duỗi trong tà áo sa
    từng đốt gảy khúc hoan ca
    lá xanh thân trắng như hoa trên đài



    đố vui:bài thơ miêu tả ai ? đố các bạn biết.

  16. #836

    Mặc định

    gió đưa cành trúc quê nhà
    đơm vài chú sếu cong tà áo xanh
    ngờ đâu sếu đã bay nhanh
    áo xanh tuột mất đưa cành che thân

  17. #837

    Mặc định

    trúc vàng lá rớt bón phân
    nuôi mầm trồi nhỏ đưa thân nắng hồng
    nhũ xanh hồng nắng soi sông
    nghiêng mình khoe sắc với ông rùa còi

  18. #838
    Đai Xanh
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thung Lũng Hoa Vàng
    Bài gởi
    122

    Mặc định

    Đọc bài thơ giống như miêu tả dáng một người nữ... Cũng giống miêu tả một người mới bệnh xong, mà trúc tượng trưng cho người quân tử...
    :) không biết có phải đang miêu tả Shamsham
    Đoán bừa cho vui
    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    chùa xa lá trúc là đà
    tay vươn lá duỗi trong tà áo sa
    từng đốt gảy khúc hoan ca
    lá xanh thân trắng như hoa trên đài



    đố vui:bài thơ miêu tả ai ? đố các bạn biết.
    Last edited by GiaQuyVuBao; 12-01-2012 at 09:28 AM.

  19. #839

    Mặc định

    Có 1 lớp học như thế này đc tổ chức khá thường xuyên, rất thú vị


    http://vnexpress.net/Files/Subject/3...4/51/chua2.jpg
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  20. #840

    Mặc định

    ko,sham ko phẩm hạnh,đức độ cao như vậy,mấy lại sham chưa khoác áo tà sa
    mong huynh xem lại

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •