Trang 15 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 591011121314151617181920212565 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #281

    Mặc định

    quả thực rất khó,sham biết,nhưng ko có nghĩa là ko làm được,vậy DN cho sham cái điah chỉ để sham đến rồi còn biết qua nhà DN đưa đi cùng,chứ 1 mình sham dù sao vẫn cô đơn lạnh lẽo,có 2 người ở 1 nơi như vậy thì mới thật sự là tuyệt
    sham đến đó rồi sham biết sham sẽ không về nữa nên cũng cần có bạn,DN đã mở lối cho sham thì cũng nên đi đến,thôi thì sham ngồi đọc sách thả thơ,NGỌC ngồi đan áo xem thơ có vần

  2. #282

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    quả thực rất khó,sham biết,nhưng ko có nghĩa là ko làm được,vậy DN cho sham cái điah chỉ để sham đến rồi còn biết qua nhà DN đưa đi cùng,chứ 1 mình sham dù sao vẫn cô đơn lạnh lẽo,có 2 người ở 1 nơi như vậy thì mới thật sự là tuyệt
    sham đến đó rồi sham biết sham sẽ không về nữa nên cũng cần có bạn,DN đã mở lối cho sham thì cũng nên đi đến,thôi thì sham ngồi đọc sách thả thơ,NGỌC ngồi đan áo xem thơ có vần
    sao đi mà k về chứ, giống như câu đau phải cứ bước chân đi mới là đi chứ, khi nào đến đó sham sẽ thấy thôi, gần ngay trc mặt mà cũng xa tận chân trời...:thumbs_up:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #283

    Mặc định

    sham bắt đầu thấy chóng mặt rồi,bắt đầu thấy chúng ta càng ngày càng ảo rồi
    giờ trước mặt sham chỉ có mỗi cái màn hình,cũng khá gần nếu sham có thể chui vào được thì sham qua bên DN xem DN ra sao ngay,tiếc là ko được

  4. #284

    Mặc định

    tiều phu gánh củi chiều tà
    thái bình thời nghêu ngao biếng nhác
    chân ngà say bước tỉnh bước mê
    hỏi chị Hằng đường mây đâu tá
    lên chơi một bữa mai lại về


    chời, không biết có nên cắt ngang đoạn đối thoại, hay ngồi im hóng hớt.

    chào cả nhà
    TheVu như thường lệ, lại bận cơm cháo
    Trango làm thơ hay đáo để, đúng là đáo để
    chị Ngọc hôm nay thik thơ kiểu giề nào
    sham mở lớp dạy tiếng Việt đê, tôi sẽ xung phong làm học trò. mà trồng bonsai bán vừa nhàn vừa lãi, nghề đó hay lắm chứ.
    0_

  5. #285

    Mặc định

    sham sắp chết đói rồi lấy đâu ra sức nữa bạn

    có ai đi ăn bánh giò nóng HỒ TÂY ko ?,đặc sản đó,sham ra trước ai ra sau gọi nha

  6. #286

    Mặc định

    bánh dò Hồ Tây không ngon đâu. Ra phố Tuệ Tĩnh cạnh hàng dò chả cách công viên độ 2 ngã tư, có bà già ngồi bán bánh dò đấy là ngon nhất. hồ tây thì đạp vịt đi cho khoẻ nha
    0_

  7. #287

    Mặc định

    chắc vì được chan nước mưa và ướp hương sen nên thành đặc sản bánh giò Hồ Tây eatdrink004

  8. #288

    Mặc định

    sham ở gần hồ tây à. làm 1 bài về hổ tây đi
    0_

  9. #289

    Mặc định

    ủa thế bánh giò ở đâu là ngon nhất,sham ko gần Hồ Tây nhưng cũng ko xa,
    sham quen ăn bánh ở đó và phố cổ rồi

  10. #290

    Mặc định

    trango và tnkhong ở đâu HN ?

  11. #291

    Mặc định

    bây h tôi ở xa tít
    ăn gì ở đâu thấy ngon là được
    HN bây h to vãi, không phải mấy chục năm trước đâu mà có chỗ nào ngon nhất
    0_

  12. #292

    Mặc định

    kể cũng đúng giờ HN loạn rồi,mọi thứ ngày càng mất đi

  13. #293

    Mặc định

    khi nào về nước sẽ đến xem vườn của sham nhá
    0_

  14. #294

    Mặc định

    ok thôi nếu còn thì rất vui lòng

  15. #295

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    bánh dò Hồ Tây không ngon đâu. Ra phố Tuệ Tĩnh cạnh hàng dò chả cách công viên độ 2 ngã tư, có bà già ngồi bán bánh dò đấy là ngon nhất. hồ tây thì đạp vịt đi cho khoẻ nha
    lạy hồn, bánh giò ở đây chắc như cục gạch ý, ăn ngán chết đi đc, ăn bánh giò phải ăn ở chợ công trứ vửà ngon vừa rẻ, bánh ở đây đc xuất đi nhiều nơi khác để bán lắm... huynh tnkhong hay ăn bánh giò của bà ích này ah?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #296

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    tiều phu gánh củi chiều tà
    thái bình thời nghêu ngao biếng nhác
    chân ngà say bước tỉnh bước mê
    hỏi chị Hằng đường mây đâu tá
    lên chơi một bữa mai lại về


    chời, không biết có nên cắt ngang đoạn đối thoại, hay ngồi im hóng hớt.

    chào cả nhà
    TheVu như thường lệ, lại bận cơm cháo
    Trango làm thơ hay đáo để, đúng là đáo để
    chị Ngọc hôm nay thik thơ kiểu giề nào
    sham mở lớp dạy tiếng Việt đê, tôi sẽ xung phong làm học trò. mà trồng bonsai bán vừa nhàn vừa lãi, nghề đó hay lắm chứ.
    chán quá, tự nhiên hqua mưa to mất mạng từ trưa, DN k gặp đc tnkhong, k biết có phải là biết đc m sắp đc tặng quà k mà sốt ruột thế chứ... hnay DN thích thơ vinh hoa sen tím, huynh tặng DN bù cho hqua nha

    thanks!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #297

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    sham bắt đầu thấy chóng mặt rồi,bắt đầu thấy chúng ta càng ngày càng ảo rồi
    giờ trước mặt sham chỉ có mỗi cái màn hình,cũng khá gần nếu sham có thể chui vào được thì sham qua bên DN xem DN ra sao ngay,tiếc là ko được
    nghĩ ảo thì là ảo, nghĩ thật sẽ là thật , chỉ là do tâm mỗi người sinh ra thôi... dù ảo hay thật nhg nếu có chân tình, quý mến lẫn nhau thì xa vạn dặm như tnkhong cũng cảm nhận đc và cảm thấy rất ấm lòng... sự chân thành sẽ kéo gần ngta lại với nhau hơn dù khoảng cách, k gian vô cùng tận, còn nếu k chân thành thì ở gần trc mặt nhau cũng bơ nhau đi thôi, hoặc đá gà đá vịt hãm hại lẫn nhau... như vậy thật ích chi đúng k sham?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #298

    Mặc định

    thế KTS vịnh hoa sen, sham vịnh bánh giò đi. xin thêm cốc nước mát để hạ hỏa nữa. nóng trong người quá đi. haha
    bánh giò trango hay ăn ở Lương Định Của với lại ngã 4 Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn.

  19. #299

    Mặc định

    mình hông thích en bánh dò, vì bánh dò ăn rất ngán, hi
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  20. #300

    Mặc định

    ngán nhưng lâu lâu k ăn là thèm, ăn vào thì suýt xoa ngon
    Thevu với lại KTS có cái kiểu viết sai chính tả giống nhau nhể

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •