hehe, t viết bừa đấy, t nói t k biết làm thơ r mà. thevu tiếp bạn sham đi, c té lên trên hóng hớt đây. thấy bảo trên đấy đang có chiến sự.
hehe, t viết bừa đấy, t nói t k biết làm thơ r mà. thevu tiếp bạn sham đi, c té lên trên hóng hớt đây. thấy bảo trên đấy đang có chiến sự.
Đâu có biết làm thơ đâu, mình qua google en chôm , hi
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
cứ chập cheng, chập cheng, khi đc khi ko chứ biểu làm 1 bài đi em làm ko đc, phải có khung cảnh, vịnh cảnh đề thơ cóc, mai ra làm đc lõm bõm, cóc nhảy ộp oạp . hic hic
mong sham thông cảm nhé ! để mình kiếm thầy phụ đạo khi nào đc thì mình sẽ làm, chứ giờ chưa làm đc :at_wits_end:
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
không sao sham vui khi bạn có đôi lời,nói chung là làm ít thôi cũng được,làm nhiều mệt lắm,đầu óc loạn mất
mình chỉ tập làm khi chọc người khác thôi, chẳng biết sao bị vậy nữa, giúp vui văn nghệ các bạn thôi , hi, làm cho bài bản là mình ko làm đc đâu
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
ai cũng làm được mà sham cũng như các bạn ở đây thôi,có khác gì đâu nào
HN trời mưa suốt mấy ngày hôm nay rồi,buồn quá,sham ra HỒ TÂY ngồi giữa trời mưa ngắm hoa sen mà ai đi qua cũng nhìn,ngại thật
giờ trời vẫn đang mưa,sham cũng định ra đó ngồi,ngồi trong mưa thích lắm,mọi thứ đều hoàn hảo
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sham lãng mạn quá, nhg tầm này thời tiết k tốt, ngấm nước mưa này độc lắm, k tốt cho sức khỏe đâu. Mình định chỉ cho sham 1 nơi vừa đc ngắm cảnh vừa làm đc việc tốt có ý nghĩa, k chỉ làm mình vui mà ng khác cũng đc ấm áp, tuy nhiên k có hoa sen đâu, chỉ có cảnh sông nước cây cối thôi, nếu k mưa còn ngắm đc hoàng hôn nữa, rất đẹp...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ra chùa Bồ đề đi, ở đó khi Sham ngôi ở ngoài có những chiếc ghế như thân cây tự nhiên rât hay, hoặc ngồi đất ở ven hồ, khi hoang hồn xuống, ta như hòa vào cùng quả lòng đỏ trứng khổng lồ này, mọi cảm giác ưu tư, mệt mỏi như hòa tn vao lan nc... ở đây cũng nhiều cây cối, động vật... Quan trọng hơn là ở đây có nhiều em nhỏ, chúng rất muốn đc ng đến thăm và chơi đùa, nếu sham mang laptop đi dạy chúng chơi game... thì càng vui... sơ sinh có, 1 tuổi có lớn có... ở đây 1 lúc sham cảm thấy đời mình có ý nghĩa hơn rất nhiều, vui vẻ, và hơn cả là tự cảm thấy m rất may mắn, và từ may mắn đó sham sẽ muốn làm những việc, những hành động cụ thể như chăm sóc ng khác từ những chuyện nhỏ nhất c ủng hộ , giúp đỡ ng kém may mắn hơn = vật chất, tình cảm... những hành động cao cả để giúp đỡ ng khác đc may mắn như m... đó là những việc làm có ý nghĩa và rất cần thiết với cuộc sống xã hội này... đảm bảo sau 1 t/g thơ của sham cũng sẽ khác hơn ...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sham cảm ơn DN ngọc nhiều lắm,nhưng sự thật là sham ko xa lạ gì chỗ đó,bạn có thể cho mình 1 địa chỉ khác được ko ?
có 1 nơi, nhg sham khó mà đi đến đó đc. Nói xa thi k phải xa, thậm chí rất gần, nhg như sham bây j sợ k đến đó đc
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
DN nghĩ sham k đủ dũng cảm và kiên nhẫn để đi ...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
thôi được rồi,DN đừng úp mở nữa,nói ra đi nào,sham sẽ đến cho dù đó là ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC
đến đó khó lắm, đâu dễ như ĐSQTQ, ở nơi này sham thích gì có đấy, cảnh bồng lai tiên cảnh... hợp với chất lãng mạn của sham lắm, ngồi đây mà đọc sách thì rất tuyêt, với hương tự nhiên thơm ngát, mặt hồ fag lặng, cá thi nhau đớp mồi rồi quây thành từng đàn nhày múa vuiv ẻ, hoa sen thì rực rỡ, mưa gió k làm cánh tả tơi đc, t/g cũng k làm hoa tàn fai héo úa... tóm lại là nơi đáng để đến, nhg k dễ mà tới đc đâu.. Dn khuyên sham bỏ cuộc thôi...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks