sham có xuất bản thì sẽ xuất bản sách trước,bạn bè sham viết lách cũng nhiều
tnkhong quá khen rồi,tinh tế hay không là do cảm thụ chứ
tác phẩm kinh điển thì khó có thể đánh giá thường thì phải mất hàng chục năm là ít,có những trường hợp tác giả chết đi rồi để lại cho các bạn đọc những tác phẩm ko bị thời gian ăn mòn và rồi dần dần được đánh giá cao
sham viết 1 cuốn sách kèm theo 1 bài thơ rồi tự tử chưa chắc đã được đánh giá cao,nhưng chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận
sham sẽ làm như vậy trước khi đi làm
đi làm rồi sham ko còn là sham,mà là đã khác đi bởi đồng tiền bởi những cái ngoài xã hội,sham biết nên sống ít thôi
sham đã tưởng tượng khi chết sham ôm chặt tác phẩm,vậy là ok,sham chết trong sham