Trang 11 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678910111213141516172161 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 201 tới 220 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #201

    Mặc định

    bài cuối đó dịch ý thơ tàu, còn mấy bài trên là vừa ra lò mới cứng đó
    0_

  2. #202

    Mặc định

    em ko có ý kiến gì nha, em là trai hem phải gái nha, thơ hay cám ơn tnkhong nhé !
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  3. #203

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    em ko có ý kiến gì nha, em là trai hem phải gái nha, thơ hay cám ơn tnkhong nhé !
    em đúng là đồ... con trai, đc nhận quà là sướng rồi... chán thế chứ, c đáng lẽ đc tăng 4 bài (như đã hứa) thế mà j bị "thơ ngót" chỉ còn mỗi 1 bài thôi nè...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #204

    Mặc định

    còn 1 bài ẩn nữa, đọc chưa vậy
    thôi thôi, hôm nay hết vốn, để mai làm bù nhé
    mà này, mún tặng thơ mà chẳng cho xem lấy một góc bàn chân để lấy hứng là sao ta
    0_

  5. #205

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    bài cuối đó dịch ý thơ tàu, còn mấy bài trên là vừa ra lò mới cứng đó
    xi''''''''''''... nói mà k giữ lời, k phải nam tử hán đaị trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #206

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    em đúng là đồ... con trai, đc nhận quà là sướng rồi... chán thế chứ, c đáng lẽ đc tăng 4 bài (như đã hứa) thế mà j bị "thơ ngót" chỉ còn mỗi 1 bài thôi nè...
    Chị đọc mấy chữ đầu câu từ trên xuống đưới đi, có tên chị rùi còn gì :love_struck:
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  7. #207

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    còn 1 bài ẩn nữa, đọc chưa vậy
    thôi thôi, hôm nay hết vốn, để mai làm bù nhé
    mà này, mún tặng thơ mà chẳng cho xem lấy một góc bàn chân để lấy hứng là sao ta
    coi chân chị Ngọc xong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa thì chết :D
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  8. #208

    Mặc định

    hậc hậc, lót dép hóng hớt cũng đc hưởng sái, may thật. biết đâu hôm nay mát zời lại được ké quà thevu với sham tặng DN nữa. nhỉ!

  9. #209

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    Chị đọc mấy chữ đầu câu từ trên xuống đưới đi, có tên chị rùi còn gì :love_struck:
    chị k thấy gì cả...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #210

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    còn 1 bài ẩn nữa, đọc chưa vậy
    thôi thôi, hôm nay hết vốn, để mai làm bù nhé
    mà này, mún tặng thơ mà chẳng cho xem lấy một góc bàn chân để lấy hứng là sao ta
    quân tử nhất ngôn nha... hehe
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #211

    Mặc định

    quân tử nhất ngôn
    nữ nhi nhị ngôn hả? khục khục
    DN up hình bàn chân lên mau

  12. #212

    Mặc định

    chết, mải buôn quá, quên mất sham sham rồi, haiz, j mới thấy mình đòi hỏi sham sham khó quá, nhg k sao , sao sham k nói sớm, DN đổi chủ đề khác cũng đc vậy, DN còn thích hoa sen nữa mà...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #213

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    Đây đây, tổ khúc 4 mùa đây

    the 4 seasons

    Tặng 2 ả đanh đá nhé, và bé Vũ, giống con gái, tặng lun



    XUÂN

    Ngọc cánh trắng đợi thời khắc đến
    Xinh tươi chẳng lộ với trần ai
    Thì thầm vươn mình trong vỏ khuyết
    Thơm đượm u uyên khắp đêm dài
    hồng đến sáng vẫn chưa phai





    Trang vở mới óng ánh cười lá phượng
    Ngoan học về tóc ướt cong má hồng
    Anh ướp nắng vào tiếng sầu oi ả
    Cho thành mưa, bão, sấm, với giông
    Quà đêm đó, thức trắng đợi thềm không



    THU

    Cả cười chưa dứt đã tháng mười
    Hai vầng nhật nguyệt chín tròn tươi
    Đều kêu hoa cỏ "thời đã tới"
    Tốt lành gom lại một này thôi
    Đẹp duyên chú cuội đêm nay rồi


    ĐÔNG

    Đánh cho chết cái hoàng oanh
    Cả đêm ngủ kỹ sáng nay hót ầm
    Cụm hoa tuyết cạn giấc nồng
    Về bến Liêu gặp chàng không tròn mộng
    Chơi vơi thiếp đau lòng
    .
    Đọc chữ tô đỏ từ trên xuống
    Đó, bị thiệt hại vậy mà chị còn đòi thêm nữa àh , :hypnotized:
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  14. #214

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    hậc hậc, lót dép hóng hớt cũng đc hưởng sái, may thật. biết đâu hôm nay mát zời lại được ké quà thevu với sham tặng DN nữa. nhỉ!
    em cũng lót dép như chị thôi hic, chờ sung rụng mà ăn
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  15. #215

    Mặc định

    tặng tất caaaaaaaaaaaaả



    TRANH

    Em là ai
    Một thoáng bên tôi
    Chia nụ cười
    Chia nhau nỗi nhớ

    Tôi nghe thấy nét xanh tan vỡ
    Những tơ tình đan níu đôi tay
    Trang giấy thơm vương víu cỏ may
    Chờ em đến khẽ hôn lên áo

    Đừng đi nhé
    Bên nhau còn dang dở bức tranh
    Chỉ còn đây giây phút yên lành
    Em hãy đến chia nhau nỗi nhớ

    Ta không biết
    Và không một chút nào của nhau
    Khe khẽ đến và tôi không nói
    Ta ngồi đây như thuở ban đầu

    Em là ai
    Một cánh hồng sớm mai tôi yêu dấu
    Một cơn mưa trong ký ức nhạt phai
    Cho tôi không tìm được dẫu một lời
    Như thế nhé, và không chia cách
    .
    0_

  16. #216

    Mặc định

    chị Ngọc vô nhận quà
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  17. #217

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    Đọc chữ tô đỏ từ trên xuống
    Đó, bị thiệt hại vậy mà chị còn đòi thêm nữa àh , :hypnotized:
    trời, thiệt gì đâu em, ngta quý ngta mới hôn gió mình thôi, có mất gì đâu chứ..., chứ hôn thật j này đang ở chỗ nào đó toàn đồ dụng cụ leng keng, xung quanh toàn màu trắng rồi, tỷ Dn mà xông phi rồi liên hoàn đấm thì ít ai còn tỉnh táo lắm:icon_wink:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #218

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    chị Ngọc vô nhận quà
    đây là tặng tất cả mà TV, e nói vậy chị ngaị lắm, mà h. tnkhong cũng mắc cỡ lắm đó
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  19. #219

    Mặc định

    hi, trango chúng ta lượn thôi, chào chị Ngọc nhé !
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  20. #220

    Mặc định

    hết hứng thật rồi, sử dụng hết vốn tháng này rồi
    chắc tháng sau mới quay lại mục này được
    bye bye các muội dễ thương nha
    0_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •