Trang 46 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 364041424344454647484950515256 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 901 tới 920 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #901

    Mặc định

    nón rách đội hạt mưa xa
    lê từ cuối phố kéo ra đầu phường
    áo rách phủ hạt mưa tuôn
    gánh hàng cót két qua muôn đường trần.




    những hàng rong đêm giao thừa mãi còn đọng trong tôi.

    shamsham

  2. #902

    Mặc định

    năm nay cụ thêm tuổi
    cái chết chẳng hề xa
    cụ cũng không thiết sống
    vì đứa con cụ khóc
    nước mắt giỏ lưng tròng
    lặng lẽ rơi đêm pháo
    manh áo cụ che thân
    đã bao năm sờn rách
    cái rét cắt da tay
    nhăn nheo đôi gò má
    cụ lấp sau ghế đá
    bán vài bao thuốc lá
    dăm ba gói hướng dương
    những ai rủ tình thương
    xin mua hàng cho cụ
    đêm pháo hoa rộn rã
    mọi người đứng rồi chen
    trong mưa phùn ẩm ướt
    cụ không ngước mắt lên
    vì cụ già mắt kém
    xin cho cụ chút lửa
    mãi nhe nhóm ngày đêm
    để cụ một ấm thêm
    trong tình thương Đất Việt
    xin cho cụ dăm xu
    đủ tiền mua tô cháo
    để cụ về với con
    trong khoảnh khắc giao thừa.

  3. #903

    Mặc định

    hqua sh đi thăm cụ à
    mình thì mới tí tuổi đã suốt ngày rúc trong chăn, quần áo mớ ba mớ bảy vẫn rên hừ hừ. haiz
    vẫn còn đi còn đi

  4. #904

    Mặc định

    về nhà đọc ké báo của các cụ, vớ đc cái này, post lên tặng sh

    Đũa tre

    Anh nâng đôi đũa tre
    Chợt gắp được nước mắt ai thảng thốt
    Gắp được tiếng thở dài
    Vùi trong tuyết trắng
    Nhìn dọc ngỡ ánh trăng
    Nhìn ngang toàn muối hột

    Anh bưng chiều tất niên đặt ngay ngắn lên bàn thờ tiên tổ
    Nghe đáy lòng
    Lóng ngóng tiếng đũa tre....

    Hoàng Trần Cương
    vẫn còn đi còn đi

  5. #905

    Mặc định

    Cây mai làm vội giao thừa
    Trái dưa xanh điểm tuyết vừa rớt rơi
    Tay mệt chân cũng rã rời
    Sau ngày làm việc, ngấp ngời tết ta
    Đón con chạy vội về nhà
    Vợ chồng đón tết nghĩ là Rồng bay :)
    Phone gọi bắt máy luôn tay
    Quê nhà ta đó đã hay năm Rồng
    Nước mắt vơi đi nỗi lòng
    Như trôi đi hết buồn trông cũ rồi
    Năm mới vạn sự tốt trôi
    Thuận buồm xuôi gió cho môi luôn hồng
    Chúc em, chú, bác, bạn gần
    Xa cũng như một nở ngần bách hoa
    Hạnh phúc ghé khắp mọi nhà
    Gia đình êm đẹp là ta vui lòng

    :)

  6. #906

    Mặc định

    mai vàng mà nở ngày xuân
    anh đưa chàng đón tay khuân Mai về
    xem cây như hẹn ước thề
    mong Mai sẽ hiểu mẩn mê nụ vàng

  7. #907

    Mặc định

    hay, hay cho chữ mẩn mê, xin tiếp nhời sham

    Mai trắng Mai đỏ Mai Hoàng
    đầu xuân nửa chén rượu vang hồng hồng
    thương em hoa mới đơm bông
    có thằng nó ẵm bên hông mang về
    về bên Mỹ hay Ăng lê
    để anh rớt lại đất quê Hà nồi
    than ôi
    .
    0_

  8. #908

    Mặc định

    hehe
    cu thay 'chuot' cuoi khuc khich xa gan long thoi khap khenh to mo qua di
    tiec rang long muon nhg 'troi' k cho
    co kia cu 'gay' am am
    luc thoi soi dong khi thoi ngam nga
    ...
    'may thay,' trung doc 'ho li'
    dan kia k 'gay'
    ta danh ta toi
    nhe nhang thoi 1 dem trang xoa
    oh ho, that nhanh
    nhung chum hoa do chen chan he no
    ...
    roi gio dua day, hoa khe rung
    lac buoc vo day
    ngan ngo ...ngam nhanh mai 'trang'
    ai do bo quen ...trong troi dong gia lanh
    ...
    Last edited by dieungoc2552; 30-01-2012 at 03:57 PM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #909

    Mặc định

    viết có dấu đi, ko thể hiểu
    0_

  10. #910

    Mặc định

    he he, xem chug la cai sms cua mot ai do gui cho ai do
    ma ai do lam tho qua sms cug hay type co dau lam co ma nhi
    k hieu may nhug thay tam trang phet, ao phet. cha bu cho minh, dc li xi bai tho ve con nho*n. di nang :cool:

    doan mo, trug thi trug ma cha trug thi trat :skull:
    vẫn còn đi còn đi

  11. #911

    Mặc định

    bài thơ của chị DN chẳng hiểu nói cái gì
    chữ viết thì không dấu,câu văn thì lủng củng,lên xuống dòng vô tội vạ.
    cái người mà làm ra bài này chắc thuận tay trái thì phải

  12. #912

    Mặc định

    đọc bài viết của chị trang em mới nhớ ra suốt mấy ngày tết chẳng có ai em tặng thơ ngoài chị.
    hôm nay nhắc đến rồi thì hãy đưa lên cho mọi người xem và cũng bình luận cho vui.
    2 bài thơ lại gửi cho 1 người chắc phải có lý do nào đó chứ nhỉ ? cũng ảo và tâm lý phết.
    phiền chị đưa ra 2 bài thơ em gửi cho chị hôm tết nhé.

  13. #913

    Mặc định

    hehe, mình giỏi quá, cứ đoán cái j là trật cái ấy, hiếm ai có khả năng ấy
    là c đòi đấy chứ e có tự nguyện đâu. tính giữ làm của để dành cơ nhưng mà bảo up thì up vậy
    vẫn còn đi còn đi

  14. #914

    Mặc định

    Pháo xác đơm hoa đỏ rợp trời
    Mừng xuân năm mới vạn điều vui
    Hòa giao trời đất muôn nơi khắp
    Thắp nén hương thơm tỏ tình người

    - sham-
    (bài này làm ngay trước lúc giao thừa)
    vẫn còn đi còn đi

  15. #915

    Mặc định

    Lợn con giao thừa đã ngủ say
    Khép đôi mắt nâu chặt trong lồng kính
    Mặc nắng xuân non hay mưa phùn ẩm ướt
    Lợn đang ngủ say... vẫn ngủ say
    Đôi tay trắng còn vang những tiếng nổ
    ngọn gió đêm se lạnh thổi tóc lên
    Gió đung đưa cả hàng mi say khướt
    Như muốn nói dậy đi đón xuân Thìn

    _sham_
    (sáng sớm m1, mắt nhắm mắt mở đọc đc 3 chữ thì quăng đt đi ngủ tiếp
    bài này nhận đc theo đúng yêu cầu, là phải qua giao thừa, k chơi thơ năm cũ, muốn chặt bớt đi vài chữ cho dễ đọc)
    vẫn còn đi còn đi

  16. #916

    Mặc định

    trời lạnh thế này mà mấy bài viết đều hay ghê. bài của DN cũng hay lắm, mỗi tội ngồi đoán dấu nhầm lung tung cả. cu là cụ hay cú hay cứ chả biết. đã thêm dấu post lại nhưng tự dưng lỗi mạng. chắc có hộ pháp nào ngăn cản nên thôi không post nữa. mai trắng phải ở trong gió lạnh thi mới tinh khiết.
    0_

  17. #917

    Mặc định

    ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ ngồi ngắm ảnh, công nhận h tnk chụp đc mấy bức ảnh cho sh sh đẹp thật, cười tươi zòn. T thì có mấy kiểu hay hay ẩn ẩn hiện hiện. H tnk cũng có mấy bức cười rất tươi, nói chung ảnh nào cũng đẹp hết...

    Mở FB: đây là bài đầu tiên trong list: đánh dấu cho FB năm nay

    Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước.
    Chỉ cần em tiến tới 1 bước...
    Anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em...

    Khoảng cách xa nhất thế gian ko phải giữa sự sống và cái chết. Mà là khi hai người ở cạnh, yêu nhau nhưng lại không hiểu được nhau...những "Khoảng Cách" vì hờn ghen giận dỗi, vì đố kỵ phai phôi tưởng như vô hình lắm nhưng lại là nguyên nhân chính khiến con người ta lạc mất nhau trong đời...

    Đôi khi, "Một Bước"tưởng chừng như đơn giản lắm...cứ ngỡ như ai cũng có thể làm được vậy mà sao lại khó khăn thế. Có phải là sự ích kỷ và cái Tôi của mỗi người đã khiến cái "một bước" đó nó trở nên nặng trĩu vậy không???

    "Yêu thôi - sẽ không bao giờ là đủ". Con người ta cần hiểu và sống vì nhau hơn. Nếu em cho tôi một - tôi sẵn sàng gửi lại em gấp mười...nhưng tôi cần được biết để chắc chắn một điều rằng, liệu em có bước về phía tôi không...

    Chỉ cần em tiến tới 1 bước...
    Anh nhất định... chắc chắn...anh sẽ nhất định gạt hết mọi khoảng cách, để về đến bên em...
    Last edited by dieungoc2552; 01-02-2012 at 09:54 AM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #918

    Mặc định

    tôi vén tóc em che mưa ướt
    khuất hạt siêu sa trước áng hồng
    ai trông chớ tưởng tôi tình ái
    đêm đông lạnh lẽo hái tóc em

  19. #919

    Mặc định

    kinh thật :skull:
    0_

  20. #920

    Mặc định

    khà khà,doạ ma mọi người tí huynh ạ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •