Nhà e được xây từ rất lâu rồi, có lẽ trước lúc ông cố, bà cố e sống lận, giữa 2 vách nhà e và nhà hàng xóm có cây mọc từ vách tường ra, k cần chăm bón gì hết mà lá vẫn xanh, nhìn lá tựa tựa cây sương rồng nhưng mà thân cây thì không phải, như đã chết héo, đó giờ chỉ thấy nó ra trái 1 lần, nhìn thì chắc là Thanh Long k sai sao đc, nhưng vị nó ngọt và khác rất nhiều so với những trái Thanh Long #,đến giờ lá vẫn xanh, thân cây vẫn vậy và cây đó vẫn sống, e là người duy nhất trong nhà ăn trái đó, rồi bây giờ mới thấy nhiều chuyện xảy ra vs e.
Năm 2009 có thằng kiếm chiện đánh e, vài ngày sao nó bị cha gệ nó kêu người đánh tét cả đầu mặc dù bt thì cha gệ nó và gệ nó k xích mích gì nhau.
Năm 2010, có băng kiếm chiện vs e, e chỉ nghỉ trong đầu là mong cho 2 thằng bị xe đụng, và cũng hơi bị bất ngờ là đầu tiên là 1 thằng té xe nằm viện, thằng sau cũng té xe nằm viện và tất nhiện là k bị xe đụng, chỉ là "tự nhiên" té.
Năm 2011, người yêu e hay mượn tiền của 1 người chị gần xóm để mua đồ, e hơi ghét nên chỉ nghỉ là mong cho chị đó biến mất để nó khỏi mượn tiền, vài tuần sau người yêu e nói chị đó đi cúng biển về bị xe đụng chết
E không biết những sự việc trên có liên quan gì đến TGVH k, các bác suy nghĩ giúp :thinking: