Khi nói đến Ngải, chúng ta ko thể ko biết đến những "tên tuổi lớn" trên TGVH này như: Tiêu Diêu Tử, Tiểu Không, Xuân An Bình, Thanh Pali, Thanh Bình, Kelangthang3000, Lê Hoa, RambomanLC, jmmy198x.. nhưng hiện giờ họ đã đi đâu? Thử tìm hiểu 1 vài nguyên nhân:
1. Diễn đàn nhạt quá! người hỏi ko nhiều, còn người trả lời thì chung chung, thậm chí là cắt ghép sưu tầm từ người khác rồi trả lời máy móc, đọc đi đọc lại chỉ là những tin cũ.
2. Mọi người ko dám trả lời 1 câu hỏi nào đó do vào đó sợ "chặt, chém" hay thách thức, thách đố này nọ.. khi trình bày quan điểm của cá nhân mình.
3. Tôi đoán các vị trên hàng ngày vẫn vào diễn đàn xem, nhưng ko để lại "dấu tích", cũng có thể các vị đã thay đổi nick để tránh bị "dòm ngó" phiền phức.
4. Lĩnh vực huyền môn là thiêng liêng, nhưng do cuộc sống ngày càng xô bồ, ai cũng phải đối mặt với cơm áo gạo tiền nên hiện nay đã có những biến tướng, thay vì ngải giúp đời, giúp người, bây giờ ngải là phương tiện để các thầy lừa tiền (thậm chí là lừa tình) thân chủ, thân chủ dựa vào bùa ngải để ếm hại người khác,... nên những thầy chân chính ko thể lên TGVH để truyền lại các câu chú luyện ngải, sai ngải... do "trăm tai, nghìn mắt" khó lường.
.......
Biết đến bao giờ trang Ngải của TGVH mới xôm tụ trở lại như ngày xưa?