Lời khai của kẻ giết cha dượng ở Hà Nội
Cập nhật lúc 06/07/2011 1105 AM (GMT+7)



- Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên xuống tay sát hại cha dượng tỏ rõ vẻ bình thản, rạch ròi khai rõ nguyên nhân phạm tội.

Như VietNamNet đã đưa, khi đang ngủ trong phòng, anh Giang Ngọc Bảo (SN 1969, trú tại số nhà 448, phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) bị con trai riêng của vợ đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến tử vong.

Vụ án được phát hiện vào khoảng 5h sáng ngày 5/7. Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết dao đâm. Ngay trong sáng ngày 5/7, cơ quan công an đã bắt được kẻ gây án là Vũ Xuân Trường (SN 1989).




Vũ Xuân Trường tại cơ quan công an

Tại Công an quận Đống Đa, Vũ Xuân Trường tỏ vẻ bình thản, không chút hoảng loạn, rạch ròi khai nguyên nhân gây tội của mình.

Theo lời khai của Trường, mái ấm gia đình của Trường cùng bố mẹ, em trai bị thiếu đi trụ cột khi vào năm 1999, trong một lần tai nạn, bố Trường đã vĩnh viễn ra đi.

Không lâu sau, mẹ Trường gửi hai anh em cho chú thím và ông bà bên nội, ngoại chăm sóc, còn bà sang Nga làm ăn buôn bán quần áo.

Trong thời gian đó, mẹ Trường gặp ông Giang Ngọc Bảo rồi gắn kết vợ chồng. Đến năm 2003, mẹ Trường sinh con trai với ông Bảo và đã đón luôn hai anh em Trường sang Nga sinh sống và học tập.

Học đến năm lớp 11, Trường bị bệnh suy thận hành hạ nên được mẹ cho về Việt Nam. Cũng từ đó, Trường phải bỏ dở chuyện học hành để chạy chữa.

Năm 2007, do sức khỏe yếu nên gia đình Trường đã phải đầu tư một khoản tiền lớn để thay một bên thận cho cậu ta. Theo lời Trường, từ ngày đó, anh ta thấy mình có nhiều đổi khác. Thấy con trai vậy, mẹ của Trường đã tính chuyện về Việt Nam để tiện chăm sóc con.

Cách đây hơn một năm, bố dượng của Trường về Việt Nam sinh sống và ở ngôi nhà trên phố Tây Sơn để chăm sóc cả ba anh em Trường. Trong suốt thời gian chung sống với cha dượng, anh ta không hề có mâu thuẫn gì với ông Bảo.

Trường khai: Đến sáng 5/7, anh ta mơ thấy ông nội (mất cách đây hơn một năm) về nói với Trường rằng: “Bố dượng sắp cầm dao đâm bố đẻ của con đấy...”. Tỉnh cơn mơ, Trường đi thẳng xuống tầng 3, lấy dao rồi vòng lên phòng ngủ của bố dượng gây án.

Trước khi rời đi khỏi nhà để sang nhà bà nội tạm náu, Trường còn bĩnh tĩnh tắm rửa sạch sẽ.

T.Nhung