Hôm nay em mở thớt mới để nói về hiện tượng các học sinh, sinh viên bây giờ cũng cùng chung lòng tin vào Đạo Mẫu. Em xin kể 1 câu chuyện như thế này:

Mấy hôm nay em đưa đứa em gái đi thi ĐH. Em có ở trọ cùng xóm với 1 anh chàng sinh năm 1990 cũng đi thi. Anh này rất tin tưởng vào các thầy đồng. Hôm nào anh đi thi về cũng gọi điện hỏi Thầy đồng của mình, cậu ấy than rằng "Bài thi khó quá con không làm được! Chỉ tầm độ 2 đến 3 điểm thôi. Chán lắm ạ!" Một lúc sau cậu ấy nói chuyện xong em mới bảo "Nghe ông kể có vẻ như thầy đó cao tay lắm sao không xin ông ấy làm cái lễ kêu với các ngài cho thi cử được hanh thông" Anh chàng đó trả lời là "có chứ kêu hết rồi đấy chứ, tôi cũng mới đi chùa ở gần đây về đấy chứ." Em nói "Vậy sao ko bảo ông thầy kia là: Lậy thầy! Thầy mượn tay Âm Thầy làm việc Trần, Thầy soi sét cho con xem như thế nào chứ con bế tắc quá ạ!" Anh ta nói "Lại bắt đầu sỏ nhau rồi đấy". Thế là 2 người ngồi nói chuyện 1 lúc xong là ai về phòng đó.

Thiết nghĩ bây giờ hs-sv trước khi đi thi cử đều đến Đền Phủ Điện hay chùa miếu để xin các ngài Phù hộ độ trì cho làm bài vở đc tốt. Đến các nơi linh thiêng để cầu khấn chỉ là vững niềm tin, gửi gắn niềm tin vào 1 cái gì đó cao siêu để giúp đỡ mình. Đó cũng chỉ là tâm lý thôi. Còn việc làm đc hay không thì còn do kiến thức của mình ăn học đèn sách bao lâu nay! Em nói câu này có người sẽ nói là "Học tài thi phận". Bây giờ không càn cái kiểu học tài thi phận nữa đâu, họa chăng chỉ ở kỳ thi tốt nghiệp thôi.

Đôi điều lạm bàn có gì đụng chạm mong các bác cho em xin 2 chữ đại xá ạ!
A Di Đà Phật!:praying:2
Chúc tất cả các sinh viên đạt được kết quả cao trong kỳ thi ĐH này.hug007