Cách đây ít hôm, khoảng gần sáng, mình mơ thấy được gặp Mẹ mình (đã mất). Mẹ mình dắt tay đến trước mặt Ông Nội mình (cũng đã mất từ rất lâu). Mẹ mình xin ông Nội phù hộ độ trì cho mình có đủ tiền để tiếp tục học tập cho nên người. Mẹ mình còn nói rõ rằng: "Cụ ơi, cụ thương nó nhé, bố nó mất rồi, mà nó học hành được, cụ cho nó tài lộc để đủ tiền ăn học cụ nhé".

Mình nhớ trong mơ mình còn "cự nự lại" mẹ mình, đại ý cảm thấy cứ ngượng ngượng, lại bảo: "U ơi, chuyện thầy con mất đã 36-37 năm nay rồi. Lúc khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi. Con U đã thành đạt rồi, chứ còn bé bỏng gì đâu nữa mà U phải dắt đến xin Ông Nội?" Mẹ tôi bảo: "Việc nào cần làm thì U làm cho anh!". Còn Ông Nội tôi thì ngồi uy nghi trên một chiếc sập gụ, nói một cách rất oai nghiêm: "Ừ, Ông biết rồi Ông thương anh. Ông phù hộ cho!".

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy rất mừng rỡ, hoan hỉ. Vì cách đây 10-12 năm, tôi khởi công làm nhà, có mời cô đồng đến gọi hồn. Vong linh Ông Nội tôi hiện về hứa: "Cứ làm nhà đi, thiếu thốn bao nhiêu Ông cho, không lo gì". Quả nhiên mọi việc đều trôi chảy, suôn sẻ. Tôi biết Ông Nội tôi rất thương tôi và vẫn luôn tâm niệm mình luôn được cụ phù hộ độ trì.