KHAI ĐÀN


Hôm này, ngày… tháng… năm…,

Nammo A di đà Phật
Jesuma lạy chúa, Amen
Lạy thi tiên Khuất Nguyên, Lý Bạch, Nguyễn Du, Hồ… Zếnh và nhiều bút danh khác

Trên đám ruộng trước sân thôn hoa hạnh, chùa lơ ngơ và một vài số nhà khác, chúng tôi tuyên bố mở cái thi xã này, tạm lấy tên là THIỀN TẬP
Ba người đầu trò là thấy, trango và tnkhong (sau này tuỳ duyên sẽ lấy bút danh)

Thiết nghĩ:

Từ thuở chanphuong bị sóng xoá, Ngư Nhi bận học thi, tiếng nói thanh tao sáng tỏ có phần tản mác. Lại may nay hội tụ được mấy người hậu học, tuy chưa sánh được với khứ nhân, nhưng cũng có nét hay nét lạ, chẳng nên bỏ phí mà không góp vui cho đời. Ví như nàng phiy_ ở thành Tây An là một trang kiệt nữ gồm đủ cầm kỳ thi hoạ, tuy đang lột xác, nhưng ngoảnh qua ngoảnh lại cũng có thể phun châu nhả ngọc trong giây lát vài chục bài tứ tuyệt. Nàng nhutri ở động cổ Sâm ma, có tứ thơ lạnh sống lưng gấp mấy lần họ Hàn Mặc. Nàng Ngọc Bích_ploy vốn ưa ẩn dật nhưng cũng có tài ngang dọc. Và còn biết bao nhân vật ngoạ hổ tàng long chẳng ló mặt bao giờ. Vậy sao không gom cả đống ấy lại mà lập một tao đàn, góp gió thành bão, thổi bay bộ nhớ diễn đàn này luôn.

Thành viên sáng lập cho rằng, thơ trong này nên là thứ thơ của tgvh, tức là có chút mùi vị thực hành tâm linh. Tâm pháp thi xã là xả bỏ ‘bản nick’. Ôi, cái việc tham gia diễn đàn, dù muốn dù không cũng đã phóng chiếu một cái ‘bản nick’ to đùng. Ta không nên đắp điếm gì thêm cho nó vậy. Nói thế thôi, ai mà biết được. Ý tại ngôn ngoại. Cái nick bị chiếu lên 2 lần, lại được nhìn bằng kính hiển vi vọng tưởng, thì biết nó sẽ mang hình gì. Kệ nó đi, như con chó giấy.

Các thành viên tạm đề cử Cô Hay Mơ, còn gọi là trán gỗ, làm chủ toạ lâm thời. Chủ toạ sẽ ra chủ đề, ra luật, thưởng người này, phạt người kia khi cần thiết. Chắc cũng chẳng bao giờ cần. Vì đây nghiệp dư không có luật. Không phân biệt tôn giáo, màu da, giới tính, tài cán cao thấp. Thơ cũng được, không thơ cũng được. Cứ miễn là có ý tứ, có câu thông (communication). Và cũng chẳng có gì để tranh chấp lôi thôi.

Ấy vậy nhưng vẫn phải có người cầm trịnh mà ra tửu lệnh, nếu không thì thi xã khác gì một cái thớt thông thường.

Nay xin bố cáo anh chị em cô gì chú bác, cô di tỉ muội gần xa được biết.
Mời tất cả tuỳ hỉ tham gia.

Lành thay lành thay

Mô Phật
Amen

Kính cáo

:whistling: