Ông bác sĩ cầm con dao mổ thì chính bàn tay ông cứu người cũng ở đấy mà giết người cũng ở đấy. Bởi vậy, người bác sĩ cầm con dao mổ một mặt phải có chuyên môn cao; có bàn tay vàng. Mặt khác, ông phải có tâm, có đức để cứu người. Không thiếu những trường hợp bác sĩ đã ngất lịm sau một ca phẫu thuật cho người bệnh. Vì vậy người ta gọi là y đức- đạo đức của người thầy thuốc. Tôi ngẫm ra, trong hoạt động ngoại cảm, tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ, hài cốt người dân, người hoạt động ngoại cảm cũng cần phải có cái tâm như người bác sĩ.

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước triền miên cộng thêm biết bao thiên tai, định họa, nhiều người đã bỏ thân mình nơi rừng thiêng, nước độc, ở chân trời, góc biển. Tôi không cần dẫn ra số liệt sĩ sau 30, 40 chiến tranh, bom đạn thiên tai lũ lụt, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Hoặc có hài cốt nhưng trên tấm bia vẫn chỉ lạnh lùng mấy chữ đau buốt tâm can: "Liệt sĩ chưa rõ tên". Biết bao nhiêu ông bố, bà mẹ, người vợ khắc khoải chờ đợi trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn mong muốn tìm được tin tức, được hài cốt liệt sĩ là con, là chồng của mình! Người Việt Nam ta trọng nghĩa, trọng tình nhất là đối với người đã khuất. Lợi dụng những nguyện vọng chính đáng, tha thiết của thân nhân liệt sĩ, một số người tự xưng là "nhà ngoại cảm" ngộ nhận mình có khả năng ngoại cảm để tiến hành các hoạt động mê tín dị đoan trong tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sĩ và phần mộ người đã khuất gây tốn kém vô vàn tiền của và công sức cho thân nhân liệt sĩ, và những người dân có nhu cầu tìm kiếm phần mộ của người thân.

Những việc làm này, dù vô tình, hay cố ý, họ-những "nhà ngoại cảm" đã khoét sâu hơn nữa nỗi đau mất mát của thân nhân các liệt sĩ và những người dân chưa tìm được phần mộ của tổ tiên, ông bà. May mà báo chí, các mạng xã hội đã kịp thời lên tiếng cảnh báo.

Với sự phát triển của công nghệ mạnh như vũ bão, gần đây Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội đã quy định việc giám định AND hài cốt liệt sĩ được miễn phí là một việc làm hết sức đúng đắn để xác định chính xác hài cốt các liệt sĩ. Và đây cũng là "bức tường lửa" ngăn chặn những "nhà ngoại cảm" tự phong biết dừng lại trước những việc làm phản thiện, phản cảm, phản đức. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết:

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Một nhà ngoại cảm nhà tiên tri, người dự báo tương lai, người có năng lực đặc biệt dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể cung cấp những thông tin tuyệt đối chính xác bằng phương pháp giám định gien AND. Vì "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Tôi xin mượn hai câu thơ trên để kết thúc bài viết này. Xin chúc các đồng nghiệp tiếp tục cày NHÂN cuốc NGHĨA trong hành trình tìm kiếm thông tin của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân và những người đã khuất nhưng không có hài cốt, phần mộ./.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng