kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Chữa "ma thuốc độc"

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chữa "ma thuốc độc"

    Chữa "ma thuốc độc"

    Bà lang Mí Dơn cúi xuống bụng bệnh nhân và ghé miệng hút. Mỗi lần hút xong, bà ta lại ngẩng lên, từ từ nhả ra một viên gì đó. Tôi đếm được 7 hạt, to như hạt ngô, màu trắng đục, định thò tay vào xem thử là loại hạt gì thì bà ta nhanh tay giật lấy.


    Gần đây, trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra câu chuyện về "con ma thuốc độc" âm mưu giết người và những lời thêu dệt về một bà lang có biệt tài chữa bệnh bằng bùa ngải. Chúng tôi tìm về Krông Năng và đã tận mắt chứng kiến "tài nghệ" của bà lang vườn với những trò mê tín dị đoan.

    Bám theo xe máy của Phó Trưởng Công an xã Hồ Xuân Chí cùng đồng chí Thượng sĩ Y Kiêm Mlô, Đội An ninh Công an huyện Krông Năng, chúng tôi xuống buôn DliêYa A vào một ngày đầu tháng 10. Trong 21 thôn, buôn của xã vùng 3 DliêYa thì buôn DliêYa A vào loại xa nhất, cách trung tâm xã gần 20 cây số.

    "Con ma thuốc độc" - một hủ tục lạc hậu

    Xưa nay, những người dân chân chất ở buôn DliêYa vẫn đoàn kết một lòng xây dựng buôn làng. Mọi việc rắc rối chỉ bắt đầu vào trung tuần tháng 3/2006. Hôm đó, nhà Y Tiêu Ksơs có đám giỗ. Theo phong tục của người Ê đê, sau khi thầy cúng cúng xong thì từng người một, cả chủ lẫn khách lần lượt đi ăn cơm cúng. Đầu tiên là chủ nhà Y Tiêu ăn, tiếp đó là bốn năm người nữa, tiếp theo là Y Biăp Ksơs, cuối cùng là Ma Khéo.

    Trong khi đang ăn, Ma Khéo thấy có mùi lạ trong miệng bèn nhả ra, trong bụng đã có ý nghi ngờ nhưng không nói, im lặng ra về. Đúng 1 tháng sau, Ma Khéo thấy người mệt mỏi, ho nhiều, trong miệng có máu nên tìm thầy Mí Dơn xem bói và được phán rằng: "Anh bị người ta bỏ thuốc độc". Lời nói của bà thầy bói càng khiến cho Ma Khéo và nhiều người trong buôn tin chắc rằng chính Y Biăp Ksơs "bỏ thuốc độc" định giết người.


    Bà Lang Mí Dơn đang "chữa bệnh".

    Theo phong tục: 1 chiếc vòng bạc được đặt giữa chiếu, dân làng tập trung đông đủ, già làng hỏi: "Ai tin là Y Biăp Ksơs bỏ thuốc độc hại người thì đến chạm tay vào chiếc vòng". Tai hại cho Y Biăp, có nhiều người trong buôn tin vào điều nhảm nhí. Thế là cam kết được tuyên: "Y Biăp Ksơs phải chịu trách nhiệm về tính mạng của Ma Khéo, còn Y Biăp trốn chạy hoặc tự sát thì Ma Khéo không chịu trách nhiệm". Đồng thời, Y Biăp phải trả cho Ma Khéo 6 triệu tiền thuốc men, sau đó phải đi khỏi buôn làng.

    Rất may vụ việc trên đã được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hòa giải, giải thích kịp thời cho người dân hiểu nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

    Đồng chí Y Kiêm Mlô cho biết: "Đội An ninh Công an huyện đã cùng với Công an xã ngày đêm bám sát địa bàn, tổ chức hòa giải, họp buôn, ký vào văn bản cam kết không gây mất đoàn kết trong buôn làng". Cho đến thời điểm này, các bên cũng đã nhận thức được sự việc và không tin chuyện thầy bói phán nữa. Ma Khéo nói: "Mình đã nghi oan cho nhà người ta".

    Cần xóa bỏ những trò lừa đảo

    Ngày 7/10, trong vai một bệnh nhân đi tìm thầy chữa bệnh, chúng tôi cùng y sĩ Y Buăn Mlô đến nhà Mí Dơn và chứng kiến một sự thật cười ra nước mắt. Tôi cùng một đồng nghiệp bước lên cầu thang. Trên cái giường đặt ngay sát cửa có một bệnh nhân đang nằm, một phụ nữ ngồi cạnh chăm sóc.

    Tôi tranh thủ tìm hiểu và được bệnh nhân nọ trả lời: Anh ta tên là Y Blep, nhà ở tận huyện Sông Hinh (Phú Yên), bị nghi trúng thuốc độc, đã lên nằm ở đây chữa được một tuần. Tôi hỏi, hết bao nhiêu tiền? Anh ta nói: "Mất một chỉ vàng tiền công, ngoài ra còn tiền ăn uống, đi lại, cũng mất khá nhiều!".

    Sau hơn 15 phút ngồi đợi, bà lang xuất hiện. Nhìn tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ có điều là trên người bà ta đeo rất nhiều vàng. Bà ta nói một tràng và được Y Buăn phiên dịch lại, đại ý: các anh gặp may rồi đấy, hôm nay tôi đi chữa về sớm, chứ mấy hôm trước tối mịt mới về, có một bệnh nhân bị bỏ thuốc độc ở buôn Đung tận bên Krông Păk, tôi vừa chữa khỏi, gia đình họ mừng lắm.

    Rồi bà hỏi: Muốn chữa bệnh gì? Tôi trình bày rằng: Thấy bụng đau uống thuốc mãi không khỏi, không biết có phải bị "ma thuốc độc" không. Bà bảo: Bỏ một nắm gạo và 20 ngàn đồng vào bát để bắt đầu khám. Tôi nhăn nhó bảo rằng không đem theo gạo, bà bảo, thôi, khỏi cần gạo, có tiền là được.

    Tôi bỏ tờ 20 ngàn vào bát và ngồi xuống chiếu. Bà ta ra lệnh: Cởi áo ra. Tôi lại làm theo, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bà, tôi hơi run. Bà ta ngồi đối diện, thắp một cây nến dở và bắt đầu… soi bệnh! Soi từ bụng soi lên, soi cả trên đỉnh đầu, cả 2 lỗ tai.

    Ngồi trên ghế, Y Buăn giải thích cho anh bạn cùng đi: "Bà đang siêu âm tổng quát đấy!". Không hiểu đã thấy được gì chưa, bà lại quát: Nằm ngửa xuống đây, co 2 chân lên. Bà ta bắt đầu đè lên bụng từng nhịp khá mạnh và phán: Không thấy ma thuốc độc, chỉ có trước đây bị loạn nhịp tim nhưng giờ thì khỏi rồi, nếu đi khám bác sĩ, người ta sẽ cho rằng anh bị bệnh gan, nhưng không sao. Ta chữa ngay đây. Nói đoạn, bà cúi xuống bụng bệnh nhân và ghé miệng hút. Tôi mở mắt rất to quan sát. Mỗi lần hút xong, bà ta lại ngẩng lên, từ từ nhả ra một viên gì đó.

    Bà ta hút liên tục, sau mỗi lần lại giơ lên khoe một hạt màu vàng, sau đó đem bỏ vào cái bát nhỏ để cạnh. Tôi đếm được 7 hạt, to như hạt ngô, màu trắng đục, định thò tay vào xem thử là loại hạt gì thì bà ta nhanh tay giật lấy: Không được sờ tay vào, cấm! Tôi đứng dậy, nhìn lại bụng mình, đã có vài vệt móng tay sắc nhọn làm xước da, ghê rợn.

    Bí thư Chi bộ buôn Năng, Y Phi Niê, cho biết: Mí Dơn tên khai sinh là H'Plêu Mlô đã hành nghề thầy bói kiêm bốc thuốc chừng 10 năm nay. Chính quyền đã nhiều lần gọi lên bắt cam kết, răn đe không được làm bậy bạ nhưng rồi chứng nào tật nấy, bà ta vẫn lén lút hành nghề bói toán, mê tín dị đoan và lừa đảo...

    Chủ tịch UBND xã Ea Hồ, Y Sôl Mlô thì cho rằng: Hiện tại, chính quyền xã vẫn chỉ dừng lại ở mức xử lý là tuyên truyền, giáo dục chứ chưa có biện pháp gì khác.

    Đã đến lúc chính quyền địa phương phải có biện pháp xử lý đúng mực đối với những đối tượng hành nghề mê tín dị đoan nhằm chấm dứt những hoạt động lừa bịp, gây mất ổn định tại địa phương. Bên cạnh đó cũng cần phải tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết rằng, không hề có "con ma thuốc độc", chỉ có những kẻ xấu bụng muốn trục lợi trên sự thiếu hiểu biết của người dân mà thôi

    Tuấn Thiện

    (theo CAND)
    Last edited by Bin571; 13-11-2007 at 10:59 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •