Ý kiến cá nhân: Tôi thấy bài viết này rất hay. Tôi thấy chuyện lăng xê Vịnh Hạ Long ở VN đã tốn không biết bao nhiêu tiền của dân, đó đều là tiền thuế đóng góp, đáng lẽ đã làm được rất nhiều việc có ích, vậy mà ...

Mấy hôm trước đi đâu cũng thấy mấy bác bên Điện lực VN hăng hái lăng xê lắm. Bây giờ thật bẽ bàng. Sau chuyện này giỏi lắm chắc sẽ là: chúng ta phải nghiêm túc kiểm rõ điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể rồi có dăm ba cái "cảnh cáo nghiêm khắc" ... nếu không thì cũng chìm xuồng nhanh thôi.

Sống trong một môi trường thế này, thật giả bất minh ngay trong hàng ngũ lãnh đạo, bởi vì họ là những người đáng thương nhất, bởi vì họ luôn chấp hành "nghiêm túc" chuyện bưng bít thông tin, gương mẫu bịt tai mình trước biến chuyển của thế giới, "làm gương" để có thể bịt tai nhiều người.

Đây cũng chỉ là một cảm nhận của cá nhân tôi, một công dân sống trong thời nay.

http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy5...pTAF34Q--?cq=1

BTC bầu chọn kỳ quan đòi tiền 5000 USD/tháng mới cho VN tiếp tục
Copy từ báo Người lao động.

Lúc đầu, New Open World (ban tổ chức) cam kết VN không phải mất tiền khi đề cử các danh thắng trong nước tham gia cuộc bầu chọn. Nay, tổ chức này “cáo buộc” VN vi phạm luật nên loại vịnh Hạ Long ra khỏi cuộc chơi; nếu muốn tiếp tục được bình chọn phải đóng 5.000 USD/tháng

NOW lật lọng?

Theo ông Hùng, sau sự cố mất tên khỏi danh sách, phía đơn vị chủ quản các website bị nêu trên đã liên hệ với phía NOW và được tổ chức này thông báo các đơn vị này nếu muốn tiếp tục sử dụng hình ảnh, website của họ để tiến hành tuyên truyền quảng bá sẽ phải nộp số tiền 5.000 USD/tháng. UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc họp khẩn liên ngành để bàn phương án tháo gỡ, đồng thời đã có văn bản gửi các bộ, ngành trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các website VN tháo dỡ việc tranh thủ logo, website của NOW để tuyên truyền cổ động cho việc bình chọn.

(.....)

Trước câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về uy tín, độ tin cậy trong quảng bá rộng rãi trên phạm vi toàn cầu của cuộc bình chọn này, ông Hùng không khẳng định là NOW có uy tín hay không. Trước đó, NOW đã liên hệ với tỉnh Quảng Ninh và quảng cáo về cuộc bình chọn bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới trên website: http://www.new7wonders.com. Để thuyết phục tỉnh Quảng Ninh, phía NOW đã đưa ra sự kiện bình chọn bảy kỳ quan văn hóa thế giới cũng trên website này từ năm 1999 đến năm 2007. Đồng thời, nói rõ phía VN sẽ không mất kinh phí cho việc bình chọn thực hiện trên website này và được đưa hình ảnh về vịnh Hạ Long. Để quảng bá cho việc bình chọn này, phía NOW đã giới thiệu với Ban Quản lý vịnh Hạ Long là họ đã tiến hành 4 đợt tuyên truyền có quy mô lớn, trong đó có một đợt tại hội nghị thường niên các cơ quan báo chí châu Á - Thái Bình Dương ở Hà Nội. Sau đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã chủ động liên hệ đăng ký vào danh sách để bình chọn. Mọi thông tin về số lượng các kỳ quan đăng ký tham gia cũng như số lượng người tham gia bình chọn đều do phía NOW thông báo đến Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Ông Hùng thông tin thêm chủ nhân của tổ chức NOW là một tỉ phú người Thụy Sĩ và đây là chương trình do cá nhân hoàn toàn, không phải là tổ chức quốc tế. Đồng thời, ông Hùng cũng không nắm rõ cơ chế tài chính của tổ chức này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong cam kết giữa Ban Quản lý vịnh Hạ Long với NOW là sau này khi được bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới, mọi cá nhân, tổ chức tại VN sử dụng hình ảnh vịnh Hạ Long có kèm theo danh hiệu “Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới” để tuyên truyền, quảng bá đều phải nộp tiền cho NOW. Số tiền này sẽ được NOW sử dụng vào việc tu bổ các kỳ quan.

Tắc Kè: Ku định lừa VN à? Mấy chục triệu dân VN đã tăng traffic cho ku rồi còn gì?

Công sức của các cơ quan truyền thông

Tại các tụ điểm vận động bầu chọn:
Em tiếp viên: Cụ ơi, mời cụ vào bầu cho VHL ạ .
Cụ bà: ờ ờ, bầu hả, cụ có biết bầu thế nào đâu, cụ không biết Internet.
Em tiếp viên: Cụ cho con xin tên, địa chỉ ạ. .. Được rồi đấy ạ, coi như cụ đã bầu (cháu đã lập 1 mail mới và bầu cho cụ roài).
Cụ bà: ờ ờ,... thế thì cụ về nhé.
.....................

Em tiếp viên: Bác ơi, bác bầu cho VHL đi ạ.
Bác gái: GÌ thế, à.. bầu à? nhưng bầu thế nào?
Em tiếp viên: Bước đầu tiên là bác lập 1 email, rồi sau đó,...
Bác gái: Thôi thôi, lằng nhằng quá, bác chả biết đâu.
Em tiếp viên: Thế thì bác cho cháu xin cái tên ạ... rồi đấy, coi như bác đã bầu...

Bình luận của forzet
Copy từ ttvnol: http://www9.ttvnol.com/forum/baochi/...3q8axovk3bsg8e

Marketing là 1 nghệ thuật đồng thời là một biện pháp kiếm tiền tinh xảo, chủ web 7wonder đã làm được điều này. Bằng cách dựng lên cái thứ gọi là 7newwonder ko có bất kỳ tiêu chí quốc tế nào đặt ra, họ đã phang bừa 77 các thắng cảnh đẹp của thế giới vào, trong đó nhằm vào các nước đang phát triển như VN có 3 danh thắng, Bangladesh có 2, Venezuela cón những 7 ... Một kế hoạch lăng xê toàn cầu 1 cách tinh vi để kiếm tiền thông qua các click vào trang web đó.

Để rồi một ngày, một vài kẻ thiếu IQ ở VN tìm hiểu và cho rằng đó là 1 điều cực kỳ quan trọng và cần phải thông báo cho toàn dân đồng thời vận động trên toàn... thế giới. Cambodia có, Lào có... không ở đâu là không nghe tới việc bầu chọn 3 danh thắng VN mà thực chất họ còn chả biết tại sao 3 thằng cảnh đó lọt vào 77 kỳ quan kia.

Chiến dịch quảng cáo quá rầm rộ tốn không biết bao giấy mực của báo chí, bao nhiêu phút phát hình của TV, bao nhiêu công sức lăng xê tới tận các trường đại học và trường học... nhớ rằng, tiền này là tiền thu thuế của dân, là tiền mồ hôi, máu và nước mắt của dân, đã được đem ra làm trò cười cho toàn thế giới khi mà cả 3 kỳ quan này đều lọt vào hạng top.

Cảm thấy khi cá đã cắn câu, chủ web nhận thấy đây là 1 con mồi lớn khi họ đã bỏ công sức ra lăng xê, vậy thì tại sao ta lại phải quảng cáo không công cho họ nhỉ, và nhỡ mà nó đứng đầu Top 3 cho tới hết thời hạn công bố thì sao.

Kế hoạch "Shadow Knife" (Đặt vậy nghe cho kêu hen ^^!!!) đựơc lập ra bằng cách lọai bỏ dần dần các kỳ quan của VN trên bảng xếp hạng với các lý do:

- VN không nộp hồ sơ (Cái này làm đek gì có, nó táng bừa 77 kỳ quan mà, trúng thằng nào thì trúng, hên xui, 153 nước trên thế giới mà VN dc những 3, Venezuela có tới 7 và Nepal thì 4)
- VN do đã vận động dân bỏ phiếu bầu nên không hợp lệ khi có tới 99% những người bầu cho VN đều là dân VN, do vậy kết quả phải bị hủy bỏ để đảm bảo "công bằng" và "minh bạch"!

Mục đích thực sự:

- Giới truyền thông VN và giới lãnh đạo đất nước cũng như những ngừơi bày ra trò này đã ăn 1 cú đấm quá mạnh, đã lỡ phóng lao phải theo lao. Nếu công bố tin này ra trước người dân thì sẽ là 1 cú shock quá mạnh về khả năng nhận thức của một vài người ở cấp cao. Do vậy chủ web đã send 1 đề nghị hay ho về việc này: Các anh trả cho chúng tôi 10 triệu $, chúng tôi sẽ cho đăng trở lại các thắng cảnh của các anh. Việc này sẽ giúp các anh không bị "bẽ mặt" trước người dân, đồng thời chúng tôi tiếp tục quảng cáo dùm các thắng cảnh này. Tất nhiên, chỉ có chúng tôi và các anh là biết việc này, thông tin sẽ được hòan tòan bảo mật. Các anh không có lựa chọn khác!

Nếu kế hoạch thành công:

* Với 7wonder web:
- New7wonder sẽ có thêm tiền, thực chất là "tống tiền" được từ một vài nước có tên trong danh sách. Vừa có tiếng, vừa có miếng!
- Tiếp tục làm như vậy với các nước khác, đặc biệt là các nước dẫn đầu hoặc có nhiều danh thắng, con mồi tiếp theo sẽ là Bangladesh và Venezuela.

*Với VN:

- Không ai biết về số tiền mà những người cấp cao ở nước ta đã phải trả cho web new7wonder để tiếp tục đeo vào 1 cái danh ảo hão huyền.
- Tiếp tục quảng cáo cho 3 thắng cảnh trên một cách vô tội vạ, các quan tham trong nước tiếp tục kiếm ăn nhờ các phi vụ quảng cáo, các nhà đài vô tư phát sóng và hôt tiền của cấp trên...

Nếu kế hoạch thất bại:
- Không có từ "thất bại"

P/s: Câu truyện trên là "thật" theo cách nghĩ của tôi và nó là "giả tưởng" theo suy nghĩ của nhiều người, hãy tự đặt vấn đề cho chính mình và tự tìm lấy câu trả lời.