Huhuhu còn 5 ngày nữa ông già mua cho chiếc xe đi học rồi , thế là cứ mơ mộng hoài , có xe vi vu đi chơi , đua xe , chở ghệ đi chơi , còn để dành riêng 2 triệu để độ xe nữa , vậy mà ngày hôm qua mượn xe ông cậu chở bà hai chị của bà ngoại em về nhà , xong lúc đó quay đầu chạy về nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra !
Em không chịu về liền mà xách chiếc xe ra chợ dợt 1 vòng quanh chợ rồi về , lúc đưa bà hai về là trời chuyển gió rồi , nên khi chạy về đi ngang qua nhà bà hai mấy mét , gió thổi cát bụi bay quá trời , đã vậy mưa râm râm , em chạy 60km/h , 1 cái gầm xe bay xuống ruộng , em bị sợi dây điện thoại nó thòng xuống chặn ngang đường , cái cổ em kéo dây đi 2m , em văng ra té xuống đất , xe chạy được 3m nữa mất lái bay xuống ruộng , trên cổ còn nguyên vết lằng dài 9 cm , hic hic như mới bị cứa cổ vậy , sức thuốc rượu lên nó hơi đỏ đỏ nâu giống như máu khô đọng lại thiệt kinh hồn , cái cổ đơ lun , ko biết có bị tật ko nữa , em ko thèm đi bác sĩ lun .
Ức chế quá , còn mấy ngày nữa lên SG đi học hè rồi mà...... Hic hic , đã vậy mấy con nữ sinh lớp 9 đi học về cứ nhìn em chăm chăm , quê quá huhuhu .
Đúng là xui quá ........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :( :(
À khi em chuẩn bị pót bài này lên thì đồng hồ trong máy tính em là 11:11
=> sao em luôn nhìn đồng hồ điện tử toàn số trùng nhau ko vậy trời , 1 tuần nhìn ít nhất 4 5 lần , giống như 5:55 , 10:10 , 1:11 , 2:22
Bookmarks