'Các ngươi hãy cầu xin chúa của các ngươi cho ta ra khỏi người này,vì người này

quá tôn sùng trái tin chúa...' đó là lời của tên quỷ luxiphe ám vào chị Maria Hằng

đã nói với dáo dân giáo xứ Phong Lộc-giáo phận Bùi Chu.

Ôi quyền năng của Chúa thật vĩ đại,ngài đã ra lệnh cho tên quỷ làm chứng nhân

sống để hoán cải con người chúng con quay về với Chúa.

CD 9 ngày cầu nguyện với CHÚA để ngài tha tội mà ra lệnh cho tên quỷ ra khỏi

người chị Maria của giáo xứ Thuận Phong đã làm không ít con cái của ngài phải

suy nghĩ.cũng giống như tôi vậy,khi tôi coi xong CD thật sự thấy rất sợ,sợ những

gì mà tên quỷ đã nói về quyền năng và sự hiên điện của THIÊN CHÚA và Chúa

GIE-SU con ngài.


Sau đây là trích đoạn về cuộc hội thoại giữa cha chánh xứ với tên quỷ.cuốn CD

được chia làm 2 đĩa và trong 9 ngày cầu nguyện có ngày 22-23-27 và 30 được

CD ghi lại cuộc tra hỏi tên quỷ.trích đoạn dưới đây là ngày 27-3-2011


-Nhân danh THIÊN CHÚA 3 NGÔI ta hỏi ngươi,người tên là gì.

ta là luxiphe.

-Ngươi nhập vào người này từ bao giờ.

mấy tháng nay

-Ngươi nhập vào người này qua con đường nào.

CHÚA cho phép ta nhập vì cuộc khổ nạn của người ,các ngươi phải tin,các ngươi

phải tin.ta không cần phải nói nhiều,chỉ cần có sự hiện diện của ta thì các ngươi

phải tin,các ngươi phải tin vào CHÚA của các ngươi.

-Ta tin vào chúa của ta,ngưng ta ko tin ngươi.ta hỏi ngươi khi nào thì ngươi chịu

ra khỏi người này.

khi nào chúa của các ngươi cho phép,ta không muốn ở,ta không muốn ở(hét rất

to).CHÚA tha cho con,CHÚA tha cho con,con không muốn ở đây nữa.

-Chúa cho ngươi đi thực thi sứ mệnh nào thì mi hãy nói đi.(lúc này tượng thập giá

hướng về tên quỷ,nó vừa hét vừa nói ' quay thập giá xuống,quay thập giá

xuống,cao lên.Máu và nước của người đã chảy ra cho nên chúa của các ngươi

muốn các ngươi quay về.ta không muốn làm chứng ngưng ngài bắt ta,bắt ta phải

làm bằng chứng sống để các ngươi phải tin,nhưng các ngươi còn nhiều người chai

đá lắm,còn nhiều người chai đá quá.

-Nhân danh CHA ta hỏi ngươi,hôm nay ngươi có thể ra khỏi người này chưa.

ta xin các ngươi cầu xin CHÚA cho ta ra khỏi người này,người này sùng kính trái

tim CHÚA quá .Ta đã dùng rất nhiều cách để cám dỗ nó,để cho nó phạm tội để

cho nó đau khổ,nhưng nó vẫn không nghe ta nó vẫn đến với trái tim của CHÚA

nó.

-Nhân danh CHÚA ta hỏi mi một lần nữa hôn nay ngươi có rời khỏi người này

không.

ta không được phép,ta không được phép.

-Ai không cho phép ngươi.

chúa của các ngươi,các ngươi phải tin điều đấy.

-Đó là lệnh của CHÚA hay của phù thuy nào đó.

không có phù thủy nào cả,không có phù thủy nào lệnh được cả, nghe rõ

chưa.nhưng chúa của các ngươi ta rất khiếp ,ta rất khiếp(lấy tay che mặt,ko

dám nhìn vào tượng chúa).....


đó là trích đoạn của ngày 27.vẫn còn nữa nhưng rất dài,trong đó ngày 30 là hay

nhất có đoạn con quỷ run rẩy ôm tượng CHÚA chịu nạn,nhưng đoạn hội thoại hơi

ngắn.mong ACE hãy sưu tầm đĩa về coi sẽ rõ hơn.

và qua bài viết này em cũng mong tất cả chúng ta hãy hãy suy nghĩ và hành

động để đẹp lòng CHÚA và xứng đáng làm con NGÀI.amen.



cuốn VCD và đoạn trích trên sự thật 100%.

http://www.youtube.com/watch?v=GmtU6...layer_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=KNK80...layer_embedded


xem full video tai
http://giaoxubactrach.net/forum/show...927%3B-LUXIPHE