Chào các Bạn. Trước đây mình là người bt như bao người khác. rồi có 1 thời gian mình bị đau ốm rồi đi khám rất nhiều bv mà ko tìm được 1 bệnh rì hết. sau 1 thời gian khoảng 4 tháng mình quyết định đi em bói. mình đi xem bói thì thầy bói bảo rằng mình có căn đồng số lính và đang bị cơ đầy. cần pải mở phủ.và mình cũng rất bất ngờ khi thầy bói nói rằng các cụ tổ nhà mình thờ điện thờ thánh 4 đời và sự thật là như vậy. đến đời bà nội mình mất thì ko ai theo và các bác đã phá điện đi và ko làm lễ gì. và hiện tại đất điện thờ trước kia lại là đất nhà mình đang ở. về sau mình quyết định mở phủ. và thầy đồng mở phủ sang bóng cho mình là tuổi bính thìn (1976) và mình là đinh mão (1987). về sau mình vẫn bị rất nặng nề. đi khám bệnh vẫn ks. và về sau gần đây khoảng 1 tuần mình có mơ 1 giấc mơ. mình đi bộ lên bắc giang và mình gặp 1 đàn trâu rất to. sau đó mình đi lên nữa thì nhìn thấy đường toàn than đen. và mình chỉ tay lên phía trước và nói rằng kia là chợ bố hạ,mình nhìn tiếp lên trên thì toàn là rừng núi, và bụi .sau đó thì hết. hôm sau mình hỏi các đồng anh lính chị thì nói rằng đó là đền của bà chúa nguyệt hồ. sau đó vài ngày mình đii lên đó thì trên đường đi y hệt như giấc mơ của mình các bạn cho mình hỏi là chuyện của mình như vậy, và giấc mơ mang ý nghĩa gì. rất mong mình có câu trả lời sớm của các bạn.

Chấp tay niệm phật di đà
Cầu cho bá tánh,
Nhà nhà an vui .