Mỗi vị Bồ Tát đều là một tấm gương cho chúng ta học hỏi, mỗi vị đều nói pháp qua hình tướng công hạnh của mình, quan trọng là bạn có nhận ra được nó hay là không?
Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta
Khi các vị nghĩ đến việc gì đó tốt lành, hãy cố gắng thực hiện điều đó, đừng nản chí, chỉ cần các vị quyết tâm, chẳng thể nào không thành công được. Hãy học theo Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện lực của Ngài mãi vững bền không thối chuyển, độ khắp chúng sinh khổ ải, khó khăn là thế, nhưng Ngài vẫn bền bỉ thực hiện, nào có thoái lui? Thấy vậy chúng ta càng phải học tập cho được như thế, chúng ta cũng phải học cho được cái tinh thần như "địa tạng" vững chắc, không bao giờ hư hoại đó. Quan trọng nhất là đối với việc tu hành và cứu độ chúng sinh, nhất quyết phải thực hiện và cố gắng như thế...( HT. Tuyên Hóa)
Bạn xem thệ nguyện của Ngài thì biết " Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật" cái tâm nguyện này thật sự rất là to lớn. Ai cũng biết điều này thật sự rất khó làm, nhưng chúng ta sống cần có một mục đích, chỉ cần có lòng có chí thì không chuyện gì mà bạn không thể nghĩ, không thể làm [ Người có mục tiêu trong cuộc sống thì dù bước đi chậm chạp nhất rốt cùng rồi cũng sẽ đến được đích, nếu sống mà không có mục tiêu (mục đích) dù nỗ lực cấp mấy rồi bạn sẽ đi được đến đâu?]
Khi đã nhắm đến Cực Lạc thì chuyện Niệm Phật là chuyện dễ dàng, đừng xem nó là kỳ đặc để rồi ngày có ngày không? ăn cơm cũng là chuyện bình thường, nên ngày nào bạn cũng ăn cơm, Niệm Phật cũng thế. Cứ nhắm đến cái đích ấy mà chuyên trì thánh hiệu, dù bạn khởi hành chậm chạp nhất rồi cũng sẽ đến đích...
Bookmarks