Nói đến Pháp Giới chắc chắn sẽ lạ lẫm với tất cả mọi người trừ 1 số ít người đã và đang theo pháp giới. Vậy pháp giới là gì?
Pháp giới là toàn thể tất cả pháp tất cả các quy luật và là tất cả các chúng sinh. Nhưng vì sao phải phân pháp giới và chúng sinh vì pháp giới là phần rất linh rất thông còn chúng sinh thì người ta gọi là còn mê. có câu "ôi giác là phật còn mê là chúng sinh" nhưng thật ra chưa hẳn chúng sinh đã mê chưa hẳn phật đã ngộ hay nói cách khác là chưa hẳn pháp giới đã ngộ. pháp giới có 1 nhưng cũng có chung có riêng. mỗi chúng sinh có 1 pháp giới riêng gồm vô lượng chúng sinh khác. và cứ như vậy một chúng sinh thuộc vô lượng thân khác nhau. chúng sinh ấy nhận thân nào thì là thân ấy.
Đó là nói chung 1 ít về pháp giới. Nhưng mình lại muốn nói riêng đến 1 pháp giới xưa nay chịu nhiều thiệt thòi. Các bạn sẽ thắc mắc đó là ai thì mình sẽ trả lời là đó chính là ác thần Shiva, sa tan.... hay tất cả những đạo bị xem là tà đạo.
nói về shiva ai cũng cho ngài là 1 ác thần chuyên hủy diệt sự sống. nhưng mà các bạn có biết không ngài hủy diệt theo quy luật tự nhiên sinh thành trụ hoại. đồng thời khi ngài hủy diệt thì tức khắc hay đồng thời nơi khác có 1 sự sống mới đó không phải là vishnu vị thần sinh hay sao. và khi sinh thì có sự sáng tạo ra đời. đó không phải brahma vị thần của sáng tạo thì đó là gì.
Nhưng mà đó không phải điều quan trọng mình muốn nói mà điều mình muốn nói là các ngài ấy thuộc về 1 pháp giới mà khó ai yêu được vì đó là pháp giới ma giới chuyên đi phá phách thiên hạ. Nhưng mà các bạn có để ý hay không hình ảnh người ta vẽ về các vị ấy rất đẹp và nhìn rất từ bi. thật ra các vị ấy là các đại bồ tát hy sinh mình làm những điều ác. mà nói hy sinh cũng không đúng vì đó là quy luật tự nhiên. khi làm điều các bạn cho là ác nhưng với 1 trái tim lành thì các bạn là các đại bồ tát ấy. Vì sao gọi các vị ấy là các đại bồ tát. tại vì các ngài ấy chính là sa tan trong thiên chúa giáo. là các quỷ sai và diêm vương trong văn hóa phương đông. là ma vương ba tuần trong phật giáo. các bạn biết không ma vương ba tuần chính là vua trời cõi dục và cũng là nhiên đăng cổ phật đó. vậy các vị ấy không phải là các đị bồ tát thì là gì.
Đi hết con đường chánh pháp rồi các bạn mới có thể qua tà pháp để có thể toàn giác. các bạn sẽ hỏi vì sao như vậy thì mình sẽ trả lời là nếu không đi con đường các bạn hiện nay cho là chánh pháp là tiên hay phật hay đạo gì gì đó mà các bạn cho là chánh thì không thể qua nổi tà pháp vì các bạn sẽ bị chìm vì các ngài rất thông tuệ thông cả phật lẫn ma mà giờ mình báo cho các bạn biết là các ngài thông cả tiên đạo nữa.
trên đây chỉ là vài dòng mình muốn nói về cái pháp giới thiệt thòi ấy. Pháp giới bị gọi là ma giới.
Các bạn có từng nghe qua chuyện mẹ ngài mục liên cho sư ăn thịt chó và ngày vu lan ngài phải cúng trai tăng khắp mười phương không? mình tin các bạn học phật ai cũng biết chuyện này.
các bạn biết không mình có 1 trãi nghiệm chia sẽ cùng các bạn. khi mình nhìn thấy mình vừa là 1 mục liên lại vừa là 1 thanh đề các bạn có tưởng nổi cái cảm giác này của mình không?. không ai muốn mình là 1 thanh đề và ai cũng muốn mình là 1 mục liên.
thanh đề cho sư ăn thịt chó vì trong tiềm thức của bà bà không dám cho các vị sư ăn chay vì bà sợ phải giết đi chư bồ tát như lai. chư bồ tát như lai nhập đạo chính là cây cỏ độ sinh đó các bạn. còn 1 số đạo khác khi nhập đạo sẽ thành súc sinh hay ngạ quỷ. mình nói là tiềm thức vì bà cũng như chúng ta khi ở tầng như lai thì bị vô minh che phủ không còn nhớ nhưng có những chúng sinh bé bỏng là các linh trong bà đang ở thế giới bồ tát như lai là các cây cỏ ấy thì nhớ và không muốn bị diệt.
cho nên khi bà mất bị đọa đia ngục nhưng được con bà là mục liên cứu vì trái tim từ bi này.
thật ra mục liên và bà chỉ là 1 mà thôi và đó cũng chính là địa tạng vương bồ tát.
vậy đâu là thiện đâu là ác. các bạn ơi khi mình hành 1 việc thiện chính là mình gieo 1 nghiệp ác. thiện là ác và ác cũng là thiện. vậy phải làm sao? câu hỏi này mình cũng đang chờ các bạn giúp mình giải đáp. vô vi chăng? khi bạn vô vi thì đại thể của bạn sẽ làm. vậy đại thể gây nghiệp và bạn cũng chiệu quả báo cộng hưởng....
và thật sự mục liên thanh đề cùng sống trong 1 đại thể. và tất cả chúng ta cũng cùng sống trong 1 đại thể.... còn làm gì và phải làm sao thì mình thua không biết.