Kính gửi quý anh chi trong diễn đàn.
Chắc hẳn giờ này các anh chị trong diễn đàn đều biết và thương cảm cho 16 nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký Bình dương rồi đúng ko? điều mình muốn nhắc đến trong câu chuyện ngày hôm nay để các anh chị cùng chia sẽ vì nạn nhân trong vụ chìm tàu đó là người kế bên nhà mình và gia cảnh nhà người đó mình đã chứng kiến trước đền giờ mà cho đến bây giờ mình vẫn còn day dứt đặt câu hỏi vì sao lại có người có số phận thương cảm đến như vậy và vì nợ tiền kiếp của anh phải trả trong kiếp này, hay anh phải trả nợ thay cho phúc phận của gia đình.
Anh là con út trong 1 gia đình có thể nói là cơ bản và hoàn hảo, anh cả là Bác sỹ , anh thứ 2 là trung tá quân đội, các anh chị khác đều lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, nhưng riêng anh từ khi lập gia đình đến nay cs của anh chưa 1 ngày được hạnh phúc. Khi lấy vợ anh và vợ sinh sống không hạnh phúc đứa con đầu lòng sinh ra dc 2t thì người vợ bỏ đi biệt tích 1 mình anh cùng mẹ già 70t phải thay nhau nuôi nấng đứa trẻ vì mẹ của nó vô tâm dứt bỏ gia đình vứt bỏ đứa con tội tình mà đi biệt xứ cho đến khi đứa bé bắt đầu biết đến trường thì người mẹ tự dưng xuất hiện và muốn quay lại để chuộc lại lỗi lầm, vì thương con nên anh đã chấp nhận tha thứ cho người vợ, người mẹ vô tâm kia quay lại chung sống với hy vọng sẽ bù đắp lại tình cảm cho đưa con đầu lòng, tuy nhiên trong cuộc sống gia đình lại nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn không được như ý muốn của anh, tuy nhiên 2 người cũng có thêm 1 bé gái nữa và cũng chính lúc này người mẹ kia lại dứt áo ra đi thêm 1 lần nữa để lại cho anh nỗi đau không có gì bù đắp được, lại 1 lần nữa anh cùng mẹ già tần tảo nuôi 2 đứa con 1 7t, và 1 đứa vừa tròn 5 tháng tuổi, đã có nhiều lần tôi thấy anh ngồi thẫn thờ trước nhà và không dưới 1 lần anh đã nghỉ đến chuyện quyên sinh vì thấy cuộc đời anh là 1 bi kịch nhưng do bản năng của người làm cha ko cho phép anh làm điều đó và anh đã gắng gượng lại để nuôi dạy 2 đứa con thơ dại với hy vọng sau này chúng sẽ lớn khôn và không phải chịu thêm bất hạnh nào nữa...! Sau 2 năm khi người mẹ kia bỏ đi, đứa con thứ nhất đã 9t, đứa bé thứ 2 đã gọi đc tiếng cha, tiếng bà nội và anh 2, thì người mẹ kia lại 1 lần nữa xuất hiện, lần này chị ta không phải xin anh tha thứ mà chi ta xuất hiện đê đề nghị anh làm đơn ly di, và mang đứa con thứ 2 về nuôi dạy...thêm 1 lần bi kịch nữa anh phải gánh, tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đây, mặc dù cuộc sống cơ cực với nỗi đau chất chứa trong lòng nhưng anh cũng gặp được một người sẵn sàng chia sẽ nỗi đau củng anh và mong muốn được nên vợ chồng để cùng anh xây dựng cuộc sống mới cũng như bù đắp lại tình thương cho con...Anh chấp nhận lấy vợ, người vợ ngoan hiền chịu thương chịu khó ( nhận xét của hàng xóm..) tưởng như anh đã tìm được hạnh phúc đích thực cho mình thì tai họa lại một lần nữa ập xuống đầu anh khi 16 nạn nhân trong vụ chìm tàu đó có người vợ vừa kết hôn đc 3 tháng, và đứa con 9t...không biết rối đây anh sẽ sống ra sao và liệu anh có vượt qua nỗi đau này không???
Mong các anh chị cùng vào chia sẽ và tìm ra câu trả lời cho cuộc đời anh, tại sao lại có những chuyện đau lòng như vậy xảy ra với anh? liệu có phải kiếp này anh phải sống trong đau khổ để trả nợ cho kiếp trước không?
Cầu chúc cho linh hồn của chị và cháu sớm được siêu thoát....
Thương.
Note: vì khá lâu rồi mình không sử dụng ngôn ngữ viết nên lời văn không hay và có phần lủng cùng, mong ACE trong diễn đàn thông cảm nhé.