Đúng vậy !
hơn 100 năm nay trong công đồng tứ phủ đã không còn có hiện tượng các thánh ngự đồng xưng danh .
sự hiển linh , dạy đạo , cứu nhân độ thế đã quá nhiều .
đã đến lúc trong mỗi con ngừoi ta cần có một khoảng lặng , dừng lại và cùng suy ngẫm , chiêm nghiệm về những chuyện đời chuyện đạo đã qua . để cùng nhau rút ra cho mình một kinh nghiệm sống sao cho : sống tốt đời , đẹp đạo .

Trong các cung cõi trong trời đất này , có rát nhiều các chư vị thần thánh , tiên phật ....và kể cả các vong linh sau một thời gian tu luyện có linh lực cũng đã có thể hiển linh để độ đời .
Nhưng ở đời một lẽ : Ngừoi ta sẽ tin , sẽ nghe , và sẽ sợ những ông tai to mặt lớn hơn là những ngừoi ít tên tuổi .
Vì vậy có rất nhiều trường hợp các vong linh hàng thấp đã ngự xác ngừoi trần ( xác hội ) xưng danh là ông nọ bà kia . Thánh này thánh nọ .
việc ngự xác này có thể nhằm một mục đích tốt là độ đời hay như một ý đồ khác nào đó .
Nhưng xét nghĩ , về sâu sa của việc làm này sẽ gây lên những sự hiểu lầm không tốt đối với những ngừoi ngoại đạo hay như trong chính những ngừoi đang tôn thờ Thánh đạo .
vì vậy , một lần nữa vinh xin tái khẳng định với tất cả mọi ngừoi rằng : hơn 100 năm nay các Thánh không còn ngự xác ngừoi phàm để xưng danh .
Việc xưng danh này hoàn toàn là do sự ngã mạn của chính bản thân xác phàm hay là sự giả danh có chủ định của các vong linh hàng cấp thấp .
kính báo !