Bà ơi

Bà ra đi sao vội vàng thế
Để cháu thơ khóc không nên lời
Bà ra đi sao đột ngột thế
Để cháu ngây ngô xót xa lòng

Bà ơi bà cháu thương bà lắm
Vì đời này chỉ có bà thôi
Trong tâm trí muôn vàn ký ức
Kỉ niệm về bà mãi khắc ghi

Nhớ mỗi lần bà luôn mãi nhắc
Chỉ cần mỗi ngày cháu lại thăm
Thế nhưng cháu đắm chìm cõi mộng
Đã quên lời bà nhắc ngày xưa

Để hôm nay muôn vàn hối tiếc
Cháu đau lòng khóc chẳng nên hơi
Bất hiếu con đây xin nguyện hứa
Sống cho nên người để bà vui.

Kính gửi bà !
Cháu bất hiếu!