Kính chào các sư phụ, sư huynh và sư tỷ, có chuyện này đáng sợ lắm em rất mong mọi người tư vấn giúp em. Chuyện là thế này, vào dịp tết ông táo cuối năm ngoái, như mọi năm gia đình chồng em mua cá chép nhưng năm đó chồng em lại không thả ra sông mà thả luôn vào bể cá cảnh, nuôi được 2 tuần gì đó thì thầy người ta nói là xui nên chồng em thả 3 ông cá ra sông.

Chuyện thứ 2: đúng trưa hôm mùng 2 tết mẹ chồng em thắp hương trên bàn ông công thì bị trượt chân và trượt ngã, kéo theo cả bàn thờ sập luôn, ngay lúc đó mẹ chồng em bốc tro vào bát ăn cơm và đặt lên bàn thờ thắp như bình thường, hôm vừa rồi hỏi mẹ làm lại bát hương chưa thì mẹ nói làm rồi và không nhờ thầy làm cũng như không xem ngày làm.

Chuyện thứ 3: Tháng vừa rồi em chồng em đi coi bói thầy nói là năm nay gia đình chồng em có tang, chồng em và nó gặp tai nạn ( tháng 5 al ). Nếu đúng là như vậy thì em rất lo, vì em nghĩ tới việc chồng em không thả 3 ông cá mà bắt 3 ông ấy ở nhà nên em sợ, thêm nữa là bố chồng em năm nay 83 tuổi ( có phải là quý mão không ạ ), con cháu họ em đến nhà chơi nó nhìn sắc mặt mọi người trong nhà và nói năm nay chắc chắn nhà có tang. Cả nhà em đang lo lắng không biết nên làm như thế nào, kính mong các cao nhân ra tay giúp đỡ.:not_worthy: