tôi có bạn gái quê ở đường khúc trì,kiến an,Hải Phòng,1 năm trước cô ấy rất khỏe mạnh,đùng 1 cái cô ấy bị bệnh,lạ ở chỗ cơ thế ko thể ăn uống thứ gì được,cứ ăn vào là nôn ra hết,sức khỏe suy yếu,đi lại như người bị say,sau đó bác sĩ bảo cô ấy bị bệnh:xơ cứng tủy rải rác,ko thể chữa được!rồi gia đình xin về nhà chữa bằng thuốc nam,mấy tháng sau cô ấy khỏe hẳn ra,nhưng mắt thì mờ đi và ko nhìn rõ vật gì cả!gia đình cô ấy có người chị dâu nhà bác trưởng,chị này có căn quả nên nói với mẹ cô ấy là :mảnh đất này trước kia có bộ đội hi sinh ở đây,nên hồn người này muốn cưới cô ấy,và muốn bắt cô ấy đi!gia đình cũng đã ddi xem ở 1 số nơi,các thầy nói đất bị động mồ mả,,phải cũng giải hạn cho cô ấy ngay,sau đó cũng đã cúng giải hạn rồi!có điều bệnh tình chưa giảm mấy! nhưng có điều lạ là,mỗi lần cô ấy về quê đều bị sốt,hay sức khỏe giảm sút!tôi nghĩ rằng về quê thì tinh thần thoải mái hơn chứ,và tôi hoài nghi rằng vong của người bộ đội kia vẫn theo cô ấy,làm cô ấy khó khăn trong việc khỏi bệnh!vậy xin mọi người chỉ giúp xem có thầy thuốc đông y nào chữa đc bệnh này ko?và xin mọi người chỉ giúp là có nhà ngoại cảm nào có thể bắt vong kia ko làm việc đó ko?tôi định đưa cô ấy đến nhà cậu Liên,Ở Hải Dương để nhờ cậu giúp thì phải chuẩn bị những gì ạ?,hiện h cô ấy đang học năm 2 của trường KTQD mà,cám ơn mọi người đã đọc,và hi vọng sẽ có ai đó cứu đc cô ấy!cám ơn rất nhiều