(Dân trí) - Khi bé mới biết lật, biết nhận mặt người quen thì cha mẹ bé đã vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Bé gái 6 tháng tuổi rơi vào cảnh mồ côi, sinh mạng của em hiện cũng như “ngọn đèn trước bão”.

Ông Huệ thẫn thờ bên di ảnh con trai
Tai nạn kinh hoàng

Tìm đến căn nhà nằm khuất bên bờ ruộng của vợ chồng anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi) và chị Trịnh Thị Trang (29 tuổi) tại ấp 5, xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào chiều 27/11, ngay từ đầu ngõ đã văng vẳng tiếng tụng kinh, tiếng khóc nấc nghẹn không thành lời. Lối dẫn vào nhà, vài lá cờ tang ủ rũ trong ánh nắng cuối chiều nhuốm lên một khung cảnh ảm đạm tang thương.

Nén cơn xúc động, ông Nguyễn Văn Huệ và bà Trần Thị Hạnh (cùng 57 tuổi) bố mẹ anh Hải kể; chiều 25/11, anh Hải chở vợ và con gái là bé Nguyễn Minh Hằng (6 tháng tuổi) từ nhà mẹ vợ ở xã Tân An về nhà. Khi đang lưu thông trên đường Hồ Văn Cống thì bất chợt một chiếc xe tải loại 15 tấn ầm ầm từ trong hẻm lao ra, đâm trực diện vào xe máy chở gia đình anh Hải.

Nơi vợ chồng anh Hải gặp nạn, tử vong. Bé Hằng bị thương tích nặng
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chị Trang tử vong ngay tại chỗ, bé Hằng bị hất văng ra ngoài. Riêng anh Hải cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải cuốn đi hơn chục mét. Người dân vội ùa đến cứu người bị nạn, Thấy bé Hằng bị thương, anh Hải còn thoi thóp, mọi người nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, thương tích quá nặng, anh Hải đã tử vong khi vừa nhập viện. Bé Hằng, được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên cabin của xe tải, một thanh niên tên Nguyễn Văn Hiếu (người địa phương) nồng nặc mùi rượu lao xuống bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trước khi vụ tai nạn xảy ra, Hiếu đã nhậu cùng nhóm bạn tại nhà một người Sơn (cũng ngụ tại xã Tương Bình Hiệp, chủ chiếc xe tải gây tai nạn). Đang “chén chú, chén anh” thì hết rượu, Hiếu xung phong đi mua nhưng với điều kiện phải đi xe tải, không đi xe máy. Vừa nói dứt lời, Hiếu leo lên chiếc xe tải, nổ máy phóng đi. Chạy được khoảng vài trăm mét thì đối tượng này đã tông trúng vợ chồng anh Hải và gây ra vụ tai nạn thương tâm trên. Hiện cơ quan chức năng kêu gọi Hiếu ra trình diện, phục vụ quá trình điều tra.

Chiếc xe tải do đệ tử "lưu linh" chạy đi mua rượu đã lao từ con đường đất đỏ, tông vào gia đình anh Hải, ủi bay sang đường có đá dăm gần chục mét
Trước sự ra đi đột ngột của con trai và con dâu, bà Hạnh như ngã quỵ. “Không ngờ các con tôi lại chết thảm như vậy. Cháu nội thì chấn thương sọ não, lại chịu cảnh mồ côi, giờ tôi chỉ biết cố gắng nuôi dậy giọt máu của thằng Hải để lại nhưng thân già chúng tôi sao mà bù đắp được cho con cháu chứ” – Nói đến đây bà Hạnh nấc nghẹn.

Được biết, do chỉ có một mình chị Trinh là con gái, nên bố mẹ đẻ cũng xin được đưa chị về nhà để lo mai táng. Ông Huệ tâm sự: “Họ cũng đau đớn như tôi vậy. Nên chúng tôi thông cảm cho nhau. Dù hai vợ chồng được lo hậu sự ở hai nơi, nhưng sáng 29/11, mọi người cũng sẽ tập trung đưa tang vợ chồng nó cùng giờ để vợ được bên nhau”.

Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hai ngày sau khi được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, bé Nguyễn Minh Hằng vẫn chưa thể qua được cơn nguy kịch. May mắn thoát chết dưới gầm xe tải nhưng cháu bị chấn thương rất nặng. ThS/BS Phan Trung Đông, khoa Ngoại thần kinh cho biết: “Bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, vùng đầu mặt chầy xước, bầm tím. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bé bị chấn thương sọ não với các tổn thương nứt hộp sọ ở vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng...”

Tại phòng bệnh, trong giấc ngủ chập chờn bé Minh Hằng liên tục có biểu hiện hốt hoảng, giật mình đôi lúc cháu vùng dậy khóc thét lên với nét mặt đầy sợ hãi. “Ngay cả lúc ngủ, chúng tôi cũng phải thay nhau bế cháu trên tay, mỗi khi đặt xuống giường còn bé lại khóc ré lên. Mấy ngày nay chúng tôi cố gắng thay nhau chăm sóc nhưng con bé bú vào lại ói ra.” Bà thím của bé là Nguyễn Thanh Thúy cho biết.

Bé Minh Hằng là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng xấu số. Gia đình nội ngoại đều khó khăn nên sau khi sinh con được khoảng 3 tháng chị Trang đã phải gửi bé cho bà nội để đi làm trở lại vì một mình anh Hải với công việc sơn mài thất thường không đủ để lo cho cái ăn cái mặc của cả gia đình. Từ khi sinh ra bé đã phải sống trong cảnh túng thiếu dinh dưỡng không đầy đủ lại sớm phải cai bầu sữa mẹ nên đã 6 tháng tuổi nhưng cháu mới được chưa đầy 7kg.

Thiếu thốn về vật chất nhưng bù lại cháu luôn nhận được tình yêu thương của mẹ cha. Song khi mới biết lật, biết nhận mặt người lạ người quen thì cha mẹ cháu đã vĩnh viễn ra đi. Đứa bé ngây thơ mới chỉ cảm nhận được những đau đớn về mặt thể xác, cháu chưa ý thức được nỗi đau quá lớn về tinh thần mình sẽ phải mang theo suốt cuộc đời.

“Mẹ nó chết tại hiện trường, hai bố con nó được đưa đến bệnh viện. Trong nỗi đau tột cùng chúng tôi vẫn hy vọng Hải sẽ sống để nuôi con nhưng hy vọng của cả hai bên nội ngoại đã tắt lịm trên chuyến xe đến bệnh viện. Giờ chúng tôi lại hy vọng vợ chồng nó nơi chín suối sẽ phù hộ cho con bé sẽ vượt qua cơn nguy khốn nhưng chẳng biết ông trời có rủ lòng thương…” Bà Thanh Thúy gạt nước mắt nghẹn ngào.


Giấc ngủ không trọn vẹn của bé Hằng trên tay một người bà con. Cuộc sống sau này của em sẽ còn vô số những giấc ngủ như thế
Dù diễn tiến của bé đã khá hơn đôi chút so với lúc nhập viện nhưng tiên lượng của bác sĩ vẫn còn rất dè dặt. “Chúng tôi đang hy vọng cháu sẽ không trở nặng và không phải can thiệp bằng phẫu thuật. Nếu may mắn ấy đến với bé thì cháu sẽ chóng bình phục hơn nhưng khó có thể tránh được những di chứng về sau như động kinh hoặc chí ít cũng sẽ bị những cơn nhức đầu theo suốt cuộc đời.” BS Trung Đông cho biết.

Việc điều trị cho bé chưa biết sẽ phải kéo dài và tốn kém bao nhiêu nhưng sau sự ra đi của hai con người xấu số việc lo tang lễ đang là gánh nặng đè lên vai hai gia đình nghèo. Thoát chết dưới gầm xe tải nhưng bé Minh Hằng đã phải rơi vào cảnh mồ côi hơn ai hết cháu rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội để có thể vượt qua được những đau đớn về mặt thể xác và vơi đi phần nào nỗi đau về tinh thần.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 818: Bé Nguyễn Minh Hằng, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - Anh Trịnh Quốc Ân (bác ruột bên ngoại). ĐT: 0972.227.704

Hoặc ông Nguyễn Văn Huệ (ông nội bé Hằng) - ngụ 137/57 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp 5, xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0972.089.270.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
---------------------
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT