Mình thấy box thần quyền ta xuất hiện hiện tượng một vài phần tử thể hiện tâm lí không vừa lòng (theo ngôn ngữ bình dân là cay cú) với đệ tử của phái khác...
Mình tự hỏi các bạn bị rảnh hay dính bệnh gì mà phải mệt thế, Phật dạy đệ tử TỪ BI HỈ XẢ để yêu thương và có cuộc sống an lạc kia mà, đâu thấy Phật dạy đấu đá cay cú đâu, hay các vị tự nghĩ mình cao siêu đủ năng lực đi ngược lại lời Phật dạy?....
Giả sử ai đó là mạo danh, ai đó là nhánh dưới đi, thì cũng chả sao, đều là đệ tử Phật Gia và hướng đến cái thiện cả, tôn trọng nhau một tí đi, mình năn nỉ đấy.
Thôi thì trên đây là vài dòng tâm sự của mình, có gì sai mong sư huynh đệ bỏ quá cho. Và để thực hiện những gì ghi trên title, mình xin mạn phép post con nhạc do chính tay mình làm:
Name: ATB ft. Dash Berlin - Apollo Road (DJ CuDung remix)
Link:
http://soundcloud.com/nunchucks-lick...-berlin-apollo
Nghe nói bên phật gia mình có thím djbee1978 cũng chơi dòng trance....vào nhận hàng nhé.