Là thế này, hồi còn nhỏ cháu thấy bố cháu hay tập võ, cũng chả rõ là võ gì, hình như gọi là quyền thề, mỗi lần tập là phải lạy bàn thánh (người học võ này phải có 1 bàn thờ nữa) đeo 1 sợi dây chéo qua vai.

Ngoài ra có hôm cháu còn thấy bố cháu chữa đau răng cho mẹ = cách vẽ vẽ cái hình gì đó ra giấy (màu vàng thì phải) sau đó thấy bố cháu lẩm nhẩm mấy câu, rồi đốt tờ giấy thành tro, lấy tro đấy bỏ vào cốc nước lọc đem cho mẹ cháu uống, kỳ lạ là uống xong thấy mẹ cháu bảo đỡ ngay ?

Có 1 lần nhà cháu mời thầy trên chùa về giải hạn, khi thầy xin quẻ thì đồng xu cứ quay mãi không ngừng. Ngước lên nhìn thì thầy bảo "nhà có bàn thánh sao k nói trước với thầy" sau đấy thầy xin phép thánh thì mới xin được quẻ.

Qua tìm hiểu trên internet, cháu thấy có nhiều thông tin trái chiều nhau quá, có chỗ nói Quyền Thề và Thất Sơn Thần Quyền là 1, có chỗ bảo không phải. Nay cháu xin hỏi mọi người. Loại võ công bố cháu đang theo là gì ạ.

//Trước kia ở chỗ cháu có rất nhiều người theo võ này, hiện nay võ này rất thịnh ở tỉnh Nam Định, buổi đêm, tầm 23h-0h ra sân chùa có rất đông người ra tập. Người theo võ này kiêng thịt chó, cá chép, thịt trâu .v..v...