kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: CÂM PHẪN

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định CÂM PHẪN

    GIÓ BẮT ĐẦU THỔI VÀO XA MẠC
    CÁT CUỐN THEO NHỮNG ĐỢT CUỒNG PHONG
    MƯA BẮT ĐẦU THÙ HẰN CƠN SÓNG DỮ
    MÂY KÉO GIĂNG TỪNG ÁNG MÁU TRÀN
    TA LÀ CHÚA QUỶ TUNG HOÀNH MƯA VẢ CÁT
    LẤP ĐI BAO ẦN CHỨA CỦA TÂM TÀ
    TA SẼ DIỆT TẤT CẢ ,NHƯ ÁNH SÁNG
    ÁNH SÁNG TA THIÊU HỦY TẤT TÂM MA
    KHI CHÚNG MƯỢN LỰC VONG LINH ,CỦA SÓI
    MÁU CỦA NGƯỜI ,CHÚNG KHÁT UỐNG NHƯ SÔNG
    DÙ THỊT NÁT XƯƠNG TAN TA CŨNG NHẬN
    ÁNH SÁNG TA SẼ THIÊU HẾT BỌN NGƯƠI.
    Last edited by nhutri; 17-05-2011 at 07:35 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Thiêu xác con ma nào vậy chị.......

    Coi bộ bữa nay chị Như Trí nóng dữ ta.........
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  3. #3

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Thiêu xác con ma nào vậy chị.......

    Coi bộ bữa nay chị Như Trí nóng dữ ta.........
    1 cảm xúc thôi mà, xem thêm ở đây
    Last edited by Thien123; 17-05-2011 at 11:23 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Đi thì đau, gió mờ tầm mắt
    Nằm thì buồn, mây phủ kín tâm
    Phận cùi mong nước từ dương liễu
    Hóa thân thành cát bụi chân .. nhutri

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    ấy zha zha à ..coi bộ tự giết chết chính mình à...Tháng sáu trời mưa của tháng sáu...Mưa đến rồi ai cũng bận chi ai....Tâm hồn nhiên nhí nhảnh vang tiếng cười...như là tiến đàn hòa cùng với mưa rơi...Mỗi nhạc khúc tỏ bày tâm cùng ai...Chỉ để rồi mưa vẫn là mưa...
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  6. #6

    Mặc định CHỊ

    tiếng chuông chùa ngân vang trên chánh điện
    chị một mình lặng lẽ quét ngoài sân
    dáng chị gầy đôi mắt buồn xa thẳm
    đời chị buồn ,và bao nỗi truân chuyên
    ngừng tay ,chị nhỏ to tâm sự
    lặng lắng nghe mà tim quặng từng hồi
    ôi...cuộc đời ,nó như tờ giấy bạc
    chị chị ơi lỗi lỗi ấy do ai
    lỗi của chị ,vì nhẹ lòng tin tưởng
    bao lời yêu thương ấy ngọt đầu môi
    lỗi của chị ,muốn đời nhiều hạnh phúc
    mà ai kia hứa hẹn đủ bao điều
    để hôm nay.thị phi ,và danh tiếng
    cùng gia đình chị mất cả vào tin
    tin tin gì ,những lời yêu mật ngọt
    chị chị ơi,em đau xót vô cùng
    ngẫm cho mình ,ôi cuộc đời con gái
    tâm em bình ,nghe lệ đắng vào tim.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    tiếng chuông chùa ngân vang trên chánh điện
    chị một mình lặng lẽ quét ngoài sân
    dáng chị gầy đôi mắt buồn xa thẳm
    đời chị buồn ,và bao nỗi truân chuyên
    ngừng tay ,chị nhỏ to tâm sự
    lặng lắng nghe mà tim quặng từng hồi
    ôi...cuộc đời ,nó như tờ giấy bạc
    chị chị ơi lỗi lỗi ấy do ai
    lỗi của chị ,vì nhẹ lòng tin tưởng
    bao lời yêu thương ấy ngọt đầu môi
    lỗi của chị ,muốn đời nhiều hạnh phúc
    mà ai kia hứa hẹn đủ bao điều
    để hôm nay.thị phi ,và danh tiếng
    cùng gia đình chị mất cả vào tin
    tin tin gì ,những lời yêu mật ngọt
    chị chị ơi,em đau xót vô cùng
    ngẫm cho mình ,ôi cuộc đời con gái
    tâm em bình ,nghe lệ đắng vào tim.
    Xin được quên người bạn ở chân trời
    Xin an ủi vài lời cùng chia sẻ
    Đời ai củng nằm trong thời tuổi tre
    Đặng mất còn biết thỏ thẻ cùng ai
    Hãy vươn lên xóa bóng tối đêm dài
    Mượn cảnh tạm giũa mài ngày đau khổ
    Cảnh phàm phu gắn vào ta chữ hổ
    Thời gian là bài thuốc bổ giúp quên
    Hãy gắng lên sóng đời quá lênh đênh
    Tìm cõi phật rộng thênh đầy nhân nghĩa...



  8. #8

    Mặc định

    NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Gặp lương y trị bệnh thần tốc
    By kiukiu in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 03-05-2011, 02:31 PM
  2. Gặp lương y trị bệnh thần tốc
    By kiukiu in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-05-2011, 12:20 AM
  3. Chuyện lạ kỳ: Hết mù, hết câm sau khi... "chết
    By dinhlong64 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-03-2011, 10:35 AM
  4. Khổ thay lời phẫn nộ !
    By delightdhamma in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-12-2010, 01:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •