Sử Trời về nguồn gốc loài người - 1
(Gửi vào: 1/24/2009 1023 PM)
Một nhóm các nhà ngoại cảm ở đền Hòa Bình tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Việt Nam) đã thu được một số bài thơ linh cảm mà nội dung đề cập đến Sử Trời nói về nguồn gốc loài người.



Sử Trời về nguồn gốc loài người

Một nhóm các nhà ngoại cảm ở đền Hòa Bình tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Việt Nam) đã thu được một số bài thơ linh cảm mà nội dung đề cập đến Sử Trời nói về nguồn gốc loài người.

Theo đó, loài người đã được Cha Thiên Mẹ Địa sinh ra, chứ không phải đã tiến hóa từ các loài động vật. Tùy theo nước bé hoặc lớn mà đã có một, hai, ba... hoặc bảy cặp song sinh với một trong bốn màu da khác nhau.

Tại Việt Nam, cặp song sinh đã được Cha Thiên Mẹ Địa sinh ra là Đức Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ. Điều đặc biệt thứ nhất ─ Cha Mẹ Âu - Lạc chính là Anh Chị Cả của các cặp cha mẹ nhân loại.

Điều đặc biệt thứ hai là Cha Thiên Mẹ Địa đã hóa vĩnh hằng tại đỉnh núi Tây Thiên thuộc dãy núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc, Việt Nam) vào cùng ngày 3 tháng ba âm lịch, nhưng khác năm. Như vậy, Việt Nam chính là địa linh mà Cha Thiên Mẹ Địa đã lựa chọn làm điểm thăng về Trời.

Điều đặc biệt thứ ba ─ Cha Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ cũng hóa thân vào ngày mồng 3 tháng ba âm lịch, nhưng khác năm. Một cặp song sinh đặc biệt khác chính là Cha Đào Lang và Mẫu Liễu Hạnh. Cả hai vị này là con của Thiên gửi vào hai người đàn bà góa, sau khi sinh được trăm ngày đều để lại con về Trời. Điều đặc biệt thứ tư ─ Mẫu Liễu Hạnh là một kiếp đầu thai của Mẫu Âu Cơ, cả Cha Mẹ Đào Lang - Liễu Hạnh cũng lại mất vào ngày mồng 3 tháng ba âm lịch, nhưng khác năm.

Vì sao lại có sự trùng hợp như vậy? Lý do rất đơn giản: chung một ngày giỗ Tổ Trời và Tổ Nước để khi tổ chức khỏi quên và đỡ tốn kém tiền của nhân dân. Cũng do Việt Nam là nơi thiêng liêng của Trời Đất và đã từng ra đời cặp song sinh Anh Chị Cả Lạc Long Quân - Âu Cơ, cho nên trong kỷ nguyên tâm linh này dân tộc Việt sẽ giữ vị trí đứng đầu trên toàn thế giới.

Hiện nay tại thôn Việt Thắng, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có một cây Trời ban tặng tích Mẫu Âu Cơ:

Thân dừa, lá cọ xum xuê

Ngọn có lá chuối không chê tý nào

Một thân như ba cây vào

Ngắm nhìn Trần thấy thực vào như ba./.