MỖI NGÀY TRẦM TƯ VỀ SANH TỬ (tg: Sogyal Rinpoche
dg:Thế Hùng )

......Ngày 8 tháng 5 ..

Cho dù cái thường được gọi là "tâm" được khắp nơi quý trọng và dược bàn luận nhiều
Nó vãn không được hiểu hoặc nó bị hiểu sai, hay nó chỉ được hiểu một cách phiến diện
Vì nó không được hiểu chính xác ,đúng như nó tồn tại trong bản thân nó
Từ đó hình thành nhiều tư tưởng và khẳng định triết học không thể hiểu được
Vả lại ,vì những kẻ bình thường không hiểu nó
Họ không nhận ra TỰ TÁNH của họ
Và vì vậy họ tiếp tục lang thang trong 6 nẽo luân hồi, sinh trong 3 cỏi mà chịu đau khổ
Do đó, KHÔNG HIỂU BIẾT TỰ TÁNH ,sẽ là một thiếu sót rất trầm trọng


PADMASAMBHAVA