mô phật !
mới anh chị tham luận cùng ý kiến sau :
câu nói : ""ghen vợ ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng ""thể hiện một góc nhìn chính xác về thực trạng đạo Mẫu đưong thời .
mô phật !
mới anh chị tham luận cùng ý kiến sau :
câu nói : ""ghen vợ ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng ""thể hiện một góc nhìn chính xác về thực trạng đạo Mẫu đưong thời .
ghen đồng ghen bóng là trò của mấy ghế đồng chưa rõ niêm luật, vai vế, thứ bậc của ông thánh mà sinh ra ghen ghét, đố kị nhau hoặc ganh đua nhau về con nhang đệ tải, mỗi người mỗi phép, thấy họ làm k0 giống mình thì ghen với họ, cho là họ làm sai, phải làm như mình mới đúng, rồi người này thấp căn hơn mình sao nó lại lam thế nọ thế kia........... bởi lẽ vậy mà họ lao vào cãi nhau, xô xát, tranh luận..... rồi đổ thừa là do bóng ghen... Nhưng bản chất của đạo mẫu ta đâu có như vậy hả các bác? trần có luật trần, âm có luật âm, có phép tắc, nền nếp rất quy củ , thứ bậc rõ ràng, công việc rất cụ thể thế nhưng các ghế của nhà ngài ai cũng tài, cũng giỏi, bảo thủ k0 chịu học hỏi thêm nên mới đi ghen tuông với nhau, chứ bóng giá nào ghen nhau? em có lời xin lỗi các bậc đồng anh lính chị chân chính vì vơ đũa cả nắm. kính!
Dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc
Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm Thịnh của Quốc gia
ganh mới đúng..:D
Long Hoa con thuyền cứu rỗi
Người ăn năn sám hối mau tri
Long Hoa con thuyền đại bi
Người ăn năn sám hối mau đi
Long Hoa con thuyền biết đi
Người ăn năn sám hối ráng trì
Trần ôi ngày ngắn quá đi..
Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....
Mọi việc đều ở trong "Tâm" mà ra cả!
Mỗi người đều có 1 cái lý lẽ riêng của mình, ai cũng cho mình là đúng. Nhưng người khác lại nhĩ mình là sai. Cũng có câu:" Phải của mình là trái của người" (ngoại trừ trường hợp tự mình đứng trước gương thì là chuyện hoàn toàn khác).
Các bậc tiền nhân ngày xưa có câu:"Tiên trách kỷ hậu trách nhân", " Tiền vấn Thân hậu vấn Nhân".
Chỉ mong các Thanh Đồng Đạo hữu hãy sống "Tốt đời đẹp đạo- Từ bi hỉ xả- Vô Ngã vị tha"
A Di Đà Phật!
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
Tại bản ngã nhân sinh thôi, tại chữ tà còn nặng trong chữ tâm thôi! Chứ tứ phủ không phải là ngõ thổ quan!
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks