Sao phải chuẩn hóa lòng yêu nước?
Cập nhật lúc 08/05/2011 0600 AM (GMT+7)

- Trong số hàng trăm ý kiến phản hồi về ban Giáo dục, báo VietNamNet về lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay, rất nhiều ý kiến cho rằng, lòng yêu nước là một tình cảm tự thân, không thể có khuôn mẫu chung. Lòng yêu nước cũng không thể áp đặt, hoặc "dạy" một cách hời hợt, cứng nhắc. Yêu nước không chỉ là những cảm nghĩ lớn lao, mà đôi khi xuất phát từ những cảm xúc rất giản dị, đời thường.

Tuy nhiên, độc giả Nguyễn Vinh cũng chia sẻ: "Yêu nước, trong máu mỗi con người đều có, nhưng trong cuộc sống thường ngày, dường như chúng ta không nhớ tới, chúng ta làm nhiều việc tiêu cực, làm nhiều việc hủy hoại văn hoá dân tộc mà không nghĩ tới". VietNamNet trích đăng ý kiến phản hồi của độc giả trong các bài viết về lòng yêu nước của thế hệ trẻ, đăng tải trong những ngày qua.


Trực thăng mang cờ Tổ quốc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải



Họ tên: Pham Quoc Kiet

Tiêu đề: Sao phải tiêu chuẩn hóa yêu nước

Tôi nghĩ tất cả người Việt Nam ai cũng yêu nước, nhưng tại sau phải tiêu chuẩn hóa yêu nước. Mỗi người như những bông hoa làm cho cuộc sống của chúng ta, đất nước chúng thật sống động, thật tươi đẹp. Xin đừng áp đặt, đừng duy ý chí, đừng độc tôn về chân lý.

Họ tên: Duy
Tiêu đề: Đừng gieo kiến thức quá ư sách vở về lòng yêu nước

Nếu được phép hỏi những người đã ngã xuống trong chiến tranh có yêu nước hay không? Tôi nghĩ họ sẽ không trả lời được vì thật sự lòng yêu nước là một khái niệm mơ hồ!! Những chiến sĩ ngày xưa không được học nhiều như chúng ta về lòng yêu nước! Họ chỉ biết là họ mong muốn một cuộc sống bình thường, và khi điều gì đó hủy hoại đi ước muốn đó, thì bằng mọi giá họ sẽ đứng lên chống lại!

Tôi nghĩ đó là cách người Việt chiến đấu trong chiến tranh!! Muốn giáo dục thế hệ sau này về lòng yêu nước, thì đừng bao giờ gieo vào đầu họ những kiến thức quá ư sách vở về lòng yêu nước, hãy để họ thấy rằng: mình là người Việt, tuy rằng cuộc sông ở VN mới chỉ qua giai đoạn khó khăn, nhưng khó có thể có một nơi nào có cuộc sống giống quê hương mình! Muốn họ yêu nước hãy để họ yêu cuộc sống nơi họ sống!

Họ tên: Tran Thi Ngoc Thao
Tiêu đề: Đừng hời hợt, áp đặt trong giáo dục lịch sử

Giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc là một điều cực kỳ quan trọng, góp phần hun đúc lòng yêu nước và giúp giới trẻ nhận thức đúng đắn về con đường đi của dân tộc. Xin đừng áp đặt, đừng hời hợt trước những vấn đề như vậy!

Họ tên: Lê Việt Hùng
Tiêu đề: Yêu nước không phải là hô khẩu hiệu

Yêu nước bằng tinh thần vô ngã
Yêu nước có "vớ vẩn"?
'Yêu nước, tôi sống thật...'
Thời bình, người Việt có còn yêu nước?
Yêu nước theo cách của á quân Olympia
Nói với tuổi 20 từ quán cà phê Continental

Tôi sinh ra trong chiến tranh và lớn lên trong thời bình, những năm tuổi trẻ tôi sống xa Tổ quốc, mỗi dịp Quốc khánh gần 400 con người lại tụ họp nhau cùng mừng ngày Quốc khánh, cùng hát Quốc ca " Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc..." cùng hát mà thấy nước mắt rưng rưng, cảm thấy tự hào khi là con cháu Lạc Hồng.
Về nước và cũng nhiều lần hát quốc ca trước cờ Tổ quốc nhưng chưa bao giờ có lại cảm giác đó cho đến năm 1998 khi Tiger Cup tổ chức ở Việt Nam, trên khán đài sân Hàng Đẫy, gần 2 vạn con người cùng cất lên tiếng hát trầm hùng, cảm giác đó lại ùa về. Yêu nước không phải là hô khẩu hiệu, mà phải bằng những hành động thiết thực, tạo ra của cải cho xã hội, cho chính bản thân, làm giàu cho bản thân có nghĩa là làm giàu cho đất nước. Chắc chúng ta chẳng ai quên câu "Dân có giàu thì nước mới mạnh".

Họ tên: Giap Hoang
Tiêu đề: Yêu nước?

Yêu nước? Theo tôi là làm việc nên cân nhắc, theo lợi ích toàn thể: Có lợi cho mình, và có lợi cho cộng đồng, đất nước thì mới nên làm.

Họ tên: Nguyễn Vinh
Tiêu đề: Đôi khi chúng ta quên

Yêu nước, trong máu mỗi con người đều có, nhưng trong cuộc sống thường ngày, dường như chúng ta không nhớ tới, chúng ta làm nhiều việc tiêu cực, làm nhiều việc hủy hoại văn hoá dân tộc mà không nghĩ tới.

Họ tên: Linh
Tiêu đề: Nỗ lực khi là người Việt Nam ở nước ngoài

Tôi là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tai nước ngoài. Là người Việt Nam duy nhất trong công ty, hàng ngày tôi chỉ tự khuyên mình mình cố gắng phấn đấu để những người nước ngoài thấy rằng người Việt Nam là thế.

Họ tên: Trần Thị Thủy
Tiêu đề: Chưa bao giờ quên quá khứ

Chúng tôi sinh ra trong hòa bình mà chúng tôi biết để có được nó phải đổi lấy bằng rất nhiều máu xương của cả dân tộc. Thế hệ trẻ không được một phút giây nào quên điều đó. Nhưng cũng không được ngủ quên trên niềm tự hào về quá khứ hào hùng. Hãy luôn hướng về phía trước.

Họ tên: NCTH
Tiêu đề: Yêu nước phải thi đua

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Yêu nước phải thi đua, Thi đua là yêu nước: Lúc này ta chỉ nói về "Thi đua". Mỗi người Việt Nam hãy cố gắng thi đua, cố gắng thêm một chút đối với việc có ích, thi đua hạn chế nhiều nhất việc không có ích là thi đua. Và khi cuộc đua ấy có tất cả mọi người, có hiệu quả cao nhất là mọi người chúng ta đã yêu nước.

Họ tên: Phạm Thị Thu Hà
Tiêu đề: Yêu đất nước là sống và yêu thương mọi người

Gần đây có rất nhiều bài hát cất lên 2 tiếng Việt Nam... Tôi thấy tự hào và yêu Việt Nam vô cùng. Nhưng mỗi buổi sáng, mở Dân trí... bao bài viết về những cảnh đời bất hạnh.... tôi lại rơi nước mắt. Làm sao để Việt Nam không còn nghèo, làm sao để không còn những cảnh đời éo le như thế... Hỡi những người Việt Nam... hãy sống và yêu thương mọi người... Đó là yêu đất nước!

Họ tên: Trà
Tiêu đề: Nên làm những việc đơn giản trước

Nhiều người nghĩ yêu nước là làm những việc to tát nên để dành khi nào có cơ hội làm một thể, hay cảm thấy mình yêu nước lắm mà chẳng biết phải làm sao. Theo tôi yêu nước xuất phát từ việc làm rất nhỏ và ý nghĩa như cư xử văn minh lịch sự, không vượt đèn đỏ, lấn tuyến, vứt rác, khạc nhổ bừa bãi, dự tiệc buffet thì lấy thức ăn vừa đủ.... Đừng có nói "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay" mà hãy làm tốt các việc đơn giản trên trước đã.

Họ tên: Phạm Thị Xuân Lệ
Tiêu đề: Luôn tự hào là người Việt

Mỗi dân tộc có một nền tảng lịch sử riêng. Mỗi con người cũng có cách yêu Tổ quốc riêng mình. Dân tộc tôi, dân tộc Việt Nam oai hùng. Tôi là thế hệ 7X sinh ra trong giai đoạn đất nước đang bắt nhịp hòa bình, thấm đẫm từng bước đi, thấm đẫm từng khó nhọc để có ngày hôm nay. Tôi luôn tự hào mình là người Việt, luôn biết ơn các thế hệ ông, cha, anh cho tôi có được ngày hôm nay. Dù hiện tại tôi không sống ở Việt Nam nhưng trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc. Tôi yêu vô cùng Tổ quốcơi !

Họ tên: Anh Vu
Tiêu đề: Yêu nước không cần học từ quốc gia nào


Học yêu nước... kiểu Đức
Tiếp cận lòng yêu nước kiểu Mỹ
Một góc nhìn về “niềm tự hào Mỹ”
Người giàu Trung Quốc không yêu nước?


Hàn Quốc ưa lịch sử vào đề thi tuyển công chức


"Yêu nước" đâu cần phải học từ một quốc gia nào. Yêu nước hay không là từ chính trong tâm của chúng ta thể hiện ra. Mình nghĩ là người Việt Nam ai cũng có một tấm lòng yêu dân tộc, yêu đất nước của mình. Khi các bạn rời xa rời đất nước, các bạn mới thấm thía thế nào là Tổ quốc, thế nào là dân tộc của mình. Dù không còn ở đất nước Việt Nam, nhưng bản thân tôi cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam. KHÔNG CÓ NƠI ĐÂU BẰNG QUÊ HƯƠNG MÌNH. Tôi vẫn khẳng định với các bạn tinh thần dân tộc của Việt Nam là số 1 trên thế giới này.

Họ tên: Lê Bá Trung
Tiêu đề: Hãy làm tốt công việc hiện có

TÔI là ai ư? TÔI là con người VIỆT NAM! TÔI yêu nước thế nào ư? Hãy làm tốt công việc hiện có, làm giàu chính đáng, giúp đỡ những người xung quanh! Đấu tranh chống tư tưởng hưởng thụ đi. NHIỀU NGƯỜI CÒN NHÚT NHÁT TRONG ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LẮM, nhưng hưởng thụ thì mạnh dạn!

Họ tên: Phạm Thị Huyền Trang
Tiêu đề: Luôn củng cố niềm tin và tự hào

Bạn muốn biết tôi nghĩ gì về quá khứ ư? Tôi thuộc thế hệ 8X, sinh ra khi đất nước đã hòa bình nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giá trị của hòa bình và tự do mà thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu qua các bài học lịch sử, qua những trang sách, những bài thơ viết về chiến tranh. Hàng tháng tôi đều dành một chút tiền lương của mình để mua sách viết về chiến tranh Việt Nam bởi tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi củng cố được niềm tin và luôn trân trọng những gì mà mình đang được hưởng. Tôi luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam - một dân tộc anh hùng.

Họ tên: Nguyen Tien Lap
Tiêu đề: Thử nghĩ về Trung Quốc, Pháp và Mỹ

Vấn đề này, ai là người Việt thì có thể hiểu được bản thân mình nghĩ gì, nhưng khá phức tạp và khó nói ra lắm!!! Một cách đơn giản, hãy so sánh cảm nghĩ của người Việt về ba quốc gia từng chiếm đóng Việt Nam, đó là Trủng Hoa, Pháp và Hoa Kỳ để so sánh. Có lẽ sẽ tìm ra cách lý giải vấn đề.


Còn tiếp...

Thu Lượng (tổng hợp)