MƯỜI HAI ĐIỀU HỨA CHO NHỮNG AI SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

(Tại Đan Viện “Thăm Viếng” (Visitation) ở Paray- le monial (Pháp), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Maria Marguerita Alacoque, và hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa:

1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình.
2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ.
3. Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian khổ.
4. Trái tim Cha sẽ là nơi ẩn náu cho suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm chung.
5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.
6. Kẻ có tội sẽ tìm thấy trong Thánh Tâm Cha, suối nguồn và lòng thương xót vô biên.
7. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới điểm trọn lành.
8. Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng.
9. Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và tôn kính ảnh Cha.
10. Cha sẽ ban cho các Linh mục tài lay chuyển những tâm hồn trai đá nhất.
11. Những kẻ truyền bá việc tôn sùng Thánh Tâm Cha, sẽ đựơc khắc tên vào tim Cha, không bao giờ phai mờ.
12. Bởi lòng thương xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng: “Tình Thương Yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất cả những ai RƯỚC LỄ CHÍN LẦN LIỀN TIẾP THỨ SÁU ĐẦU THÁNG được ăn năn thống hối, trong giờ lâm chung.
13. Họ sẽ không qua đời trong lúc còn mất nghĩa cùng Cha, hoặc chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha là nơi ẩn náu an toàn cho giây phút cuối cùng của đời họ

MƯỜI LỜI NGUYỆN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU: LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU XIN GIÚP ĐỠ CON

1. TRONG MỌI NHU CẦU, xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: “LẬY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU xin giúp đỡ con”.
2. TRONG NHỮNG LÚC CON DO DỰ, phân vân và bị cám dỗ: lạy Thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
3. TRONG NHỮNG GIỜ CÔ ĐƠN, mỏi mệt và thử thách: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
4. LÚC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ MONG ƯỚC CỦA CON đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, ưu sầu: lạy Thánh tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
5. LÚC NHỮNG KẺ KHÁC RUỒNG BỎ CON, vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
6. LÚC CON PHÓ MÌNH cho Tình yêu dịu ngọt của Chúa, là Cha và là Đấng Cứu Chuộc: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
7. LÚC TÂM HỒN CON BUỒN PHIỀN, CHÁN NẢN, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
8. LÚC CON CẢM THẤY BỒN CHỒN, vì Thánh Giá của con làm con bứt rứt: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.
9. LÚC CON ĐAU YẾU trí óc và đôi tay con không làm được việc gì, và con bị cô độc, lẻ loi: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con.
10. LUÔN LUÔN, LUÔN LUÔN mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những thiếu sót của con: lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con.

ĐỀN TẠ THÁNH TÂM
(Quang Anh)

Đk: Hãy đến cùng Thánh Tâm, Nguồn thiêng mạch sống, hãy đến cùng Thánh Tâm, là nguồn mạch yêu thương!

1. Đền tạ Thánh Tâm, ôi! Tình yêu vô ngần, tình yêu chịu nhiều đớn đau, trên đồi Canvê loang máu, trái tim vì yêu nhân trần, mở ra minh chứng cho tình yêu.

2. Đền tạ Thánh Tâm, khi tình yêu bị bội bạc, tìm về nguồn Thánh ân cho tình yêu thôi tan vỡ, trái tim từ bi mong chờ tình yêu trong sáng vô bờ.

3. Tình yêu mời gọi hiến thân , cho dù vương phong trần, tình yêu trả bằng đớn đau. Chấp nhận treo trên khổ giá. Trái tim tình yêu kêu mời nào ai những hững hờ bên đời.

THÁNH TÂM GIÊSU

Thánh Tâm Chúa Gêsu nguồn êm ái dịu dàng,
xin hãy ban xuống hồn con tàn lửa say yêu một Chúa.
Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót,
xin thương những người cả lòng vấp phạm đến Thánh Tâm Cha.

(Huyền Linh)

“TA LÀ GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT”

Những Lời Hứa Của Chúa Giêsu Đầy Lòng Thương Xót (những lời hứa này và kinh nguyện đã được Chúa Giêsu Mặc Khải cho Mẹ Carmel tại Milan ( Ý) trong các năm 1968-1969)]

Tại Milan, ngày 20 tháng 4, 1968

Mẹ carmel: “lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con làm gì?”

Chúa Giêsu; “Hỡi con gái của Cha, con hãy viết. Con sẽ làm Tông đồ Tình Yêu Đầy Thương Xót của Cha. Cha sẽ chúc lành cho con. Và Cha sẽ đổ xuống trên con muôn vàn ơn Thánh, và những ân thưởng lớn lao.Cha cám ơn con đã phổ biến Nhan Thánh của Cha. Cha sẽ chúc lành cho các Gia đình có trưng bày hình ảnh của Cha. Cha sẽ cải hoán những kẻ tội lỗi sống trong các gia đình đó. Cha sẽ giúp kẻ lành tự cải tiến thêm, và những kẻ nguội lạnh trở nên sốt sắng hơn. Cha sẽ để mắt đến các nhu cầu của họ, và sẽ giúp họ trong mọi sự cần thiết, vật chất cũng như siêu nhiên.

Hãy thường xuyên khẩn cầu Cha. Hãy kêu xin Cha như sau:

LẠY CHÚA GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT! CHÚNG CON TIN TƯỞNG CHÚA. XIN CHÚA HÃY THƯƠNG XÓT CON, VÀ CẢ THẾ GIỚI.

Hãy có Đức Tin và lòng trông cậy. Tất cả những gì chúng con làm cho Cha, sẽ được trả lại gấp trăm lần.

TẠI MILAN, NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1969

Chúa Giêsu: “Các con của Cha! Bình an cho các con! Cha là Giêsu Đầy Lòng Thương Xót. Cha muốn khuyến khích các con hoàn thành việc Tông đồ nà các con đã khởi sự. Cha muốn việc này được truyyền bá đến mức độ nó đến với tất cả mọi tạo vật.

Các con hãy biếu, hoặc trao chân dung Cha cho hết thảy mọi người, quen biết hay không quen biết, và hãy kèm theo việc làm các con một lời cầu nguyện trong trí, để cầu chúc cho họ mọi điều tốt lành phát xuất từ Trái tim các con.

Tấm hình này sẽ mang lại những lợi ích siêu nhiên cho các con, là những kẻ đã truyền bá, và sẽ có hiệu quả tức thì và phi thường đối với những ai đón nhận Cha với lòng yêu mến và biết ơn.

Đây là món quà vĩ đại, và cũng là phương cách cứu rỗi lớn lao, Cha ban cho nhân loại. Trái tim Cha bị đâm thâu và nhức nhối, bởi muôn vàn tội lỗi nhiều người hằng phạm, và bởi quá nhiều linh hồn bị hư mất.

Giờ đây, Cha dùng phương cách mới này. Cha yêu cầu sự trợ giúp của các con, như một kẻ ăn mày xin của bố thí. Các con có vui lòng giuýp đỡ Cha không?

Ngay bây giờ Cha chúc lành cho các con, và Cha cam kết sẽ làm tròn những điều Cha đã hứa. Các con hãy dùng những người trẻ tuổi để hoàn thành – tại các trường học, và các nơi giữ trẻ, công việc mà Cha hết sức mong muốn đây.

Nhưng các con cũng phải nài xin Mẹ Rất Thánh của Cha, để Người phù trợ cho các con, trong công việc mang hình ảnh của Cha vào trong mọi gia đình, cho đến lúc Cha ngự vào tâm hồn của mọi người, để làm cho họ được hạnh phúc và để cứu rỗi họ.

GIÊSU, CON TIN TƯỞNG CHÚA. JESUS , I TRUST IN YOU

KINH NGUYỆN

LẬY CHÚA GIÊSU ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT!
Chúng con tin Chúa, và chúng con trông cậy Chúa.
XIN HÃY ĐẾN NÂNG ĐỠ!
Sự yếu hàn và bất lực của chúng con.
XIN HÃY BAN ƠN CHO CHÚNG CON!
Để chúng con có thể làm cho mọi người.
BIẾT CHÚA VÀ YÊU MẾN CHÚA !
Và tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa.
CHÚNG CON CÓ THỂ CHIẾN THẮNG NHỮNG XẤU XA, TỘI LỖI
Trong chúng con, và trên toàn thế giới,
HẦU CHO VINH DANH CHÚA,
Và cho sự cứu rỗi cho chúng con. AMEN.

Ghi chú (kinh Nguyện tuyệt đẹp được chính Chúa Giêsu Mặc Khải, ngày 22 tháng 4 năm 1969, cho Mẹ Carmel tại Milan,Ý)

DÂNG HIẾN CÁC TÔNG ĐỒ TÌNH YÊU VÀ THÀNH NHAN CHÚA GIÊSU

(tại Milan, ngày 25 tháng 4 năm 1969)

Chúa Giêsu: “ Hỡi con gái yêu quý của Cha! Cha ước ao con phổ biến rất rộng rãi hình ảnh của Cha. Cha mong muốn vào nơi cư ngụ của mọi gia đình, để cải hoán những trái tim chai đá nhất. Hãy đưa Cha vào các bệnh viện, và các nhà giữ trẻ; vào các trường học; các viện mồ côi. Hãy nói với mọi người về Lòng Thương Xót của Cha, về tình yêu vô biên của Cha. Cha sẽ giúp con tìm kiếm những tông đồ mới. Họ sẽ là những tông đồ vừa mới được chọn, mà trái tim Cha rất đỗi thiết tha. Những kể ấy sẽ có một chỗ đặc biệt trong Thánh Tâm Cha. Cha sẽ chúc lành cho gia đình họ, và chính Cha sẽ ở vào địa vị họ, để đảm nhận và điều khiển các công việc thay cho họ. Cha sẽ thực hiện một cách trọn vẹn những gì Cha đã hứa với các con, trong Phúc âm: “ ĐỐI VỚI NHỮNG AI TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, THÌ NHỮNG DIỀU CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC BAN THÊM CHO.’

Và giờ đây, Cha bảo với các con; “Những ai làm cho kẻ khác tin tưởng và mến yêu Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ ban cho kẻ ấy gấp trăm lần., ở đời này và cả đời sau. Đối với những ai muốn tự hiến mình để truyền bá longd sùng kính Cha, con hãy bảo họ dọc Kinh DÂNG HIẾN sau đây:

KINH DÂNG HIẾN CÁC TÔNG ĐỒ TÌNH YÊU VÀ THÁNH- NHAN CHÚA GIÊSU

ÔI CHÚA GIÊSU! CHÚA GIÊSU RẤT NHÂN LÀNH!

Tình Yêu vô biên của Cha đã tạo dựng và cứu chuộc Nhân loại. Và nay Cha muốn cứu vớt họ. Xin hãy, đón nhận con vào số những kể ước ao hoạt động cho sự toàn thắng của Triều đại và tình Yêu của Cha trên toàn cõi Địa cầu. Để đạt đến mục tiêu này, xin Cha nhận lấu sự Dâng Hiến toàn diện của con, để con tự hiến mình phụng sự Cha. Con sẽ truyền bá hình ảnh Thánh Nhan Thiên Chúa của Cha và khẩn cầu Cha hồi sinh, trong mọi tâm hồn, những nét diện mạo Thiên Chúa Chúa của Cha

ÔI CHÚA GIÊSU! Xin hãy thực hiện những phép lạ để biến đổi các tâm hồn, và kêu gọi những Tông đồ của lãnh vực mới, những Tông đò mới được chọn, để thi hành nhiệm vụ trọng đại này. Xin Chuía tuôn xuống trên toàn thế Giới một suối nguồn Tình Yêu Thương Xót của Chúa , để nhấn chìm và tiêu diệt những xấu xa, tội lỗi và để tái sinh toàn thể địa cầu. Nhờ đó, các tâm hồn được tràn đầy nhan ái, có thể phục hồi việc thi hành Phúc Am, trong ánh sáng của mặt trời Công chính, là Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.