Tôi : 1 cậu sinh viên nghèo học trường Y Tế
Hiện tại thì tui đang học trên trường đại học Y Tế ( TPHCM ) Nhà thì ở Đồng tháp cho nên lên đây phải kiếm nhà mướn thôi,nhưng xuất thân là 1 nhà nghèo mà nên không dám kiếm những ngôi nhà trọ đầy đủ tiền nghị,giá hơi cao tí
tôi được 1 người bạn giới thiệu mướn 1 căn nhà ở cuối hẻm ( gần quân đội Q6 Đường Hồng Bàng,F9,TPHCM )căn nhà tuy hơi cũ kĩ mục nát tí xíu chắc có lẽ lâu rồi ko ai sử dụng nhưng tui đinh ninh trong bụng rằng :" thôi kệ nhà tồi tàn nhưng giá chỉ 200k/1 tháng thôi cũng đc "
Người chủ cho thuê căn nhà( tên là An) đang sống ở Q1 căn nhà này để lâu ko sử dụng nên cho thuê rẻ :)
khi tôi vừa bước vào căn nhà coi thì cũng hơi gọi là âm u tí (mạng nhện,tối,đồ đạc cũ kĩ )Và tôi liếc mắt thấy trên tường có gắn 1 cái đồng hồ nhưng đã chết và ngay số 12 nữa ( tôi cũng không để ý gì vì là 1 cậu bé ở quê nên chuyện ma quỉ gì cũng ko sợ)
Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp lại nhà cửa,công việc cũng khá vất vả cho nên gần 9h tối mới xong,khi tôi dọn xong rồi thì cũng hơi mệt và thiếp đi trên chiếc giường lầu 1
Tôi ngủ được 1 giấc tới đúng 12h ( tại đây bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỉ lạ )
Tôi không hiểu sao tui là 1 thằng khoái ngủ mà 12h khuya lại tỉnh như sáo đã vậy hồi sáng giờ làm việc hơi bị mệt đúng ra phải ngủ li bì chứ
:" Rầm " Tui chợt nghe tiếng động ở tầng dưới lòm còm ngồi dậy bật đền đi xuống tầng dưới
:" Aa....A........."
( ăn cơm tí post tiếp )