kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Xếp hàng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xếp hàng

    Nói đến văn hóa của các nước văn minh mà không nói đến văn hóa xếp hàng là một thiếu sót !
    Người Việt nam chúng ta đa số đều không có thói quen này,việc gì cũng muốn dành phần mình trước,từ đi khám bịnh đến mua vé xem ca nhạc,cái gì cũng chen lấn,cốt dành phần cho mình trước,còn ai bị mình lấn ép thây kệ họ,miễn mình dành được cái mình muốn,thậm chí vô bịnh viện cũng chen lấn !
    Tại Úc,lần đầu tiên khi máy bay bị delay,người viết cảm thấy bực bội,và khó chịu,nhưng dân Úc họ bình tĩnh,tìm chổ ngồi trật tự,không ai dám ý kiến gì,lúc đầu mình cũng ngạc nhiên,sau mình thấy hay,vì họ biết máy bay mà hư thì rớt xuống biển chết hết,và họ đã được giáo dục từ nhỏ !
    Tại Bưu điện Úc,dù chỉ mua một con tem,bạn cũng phải xếp hàng,sau khi mua xong,nếu bạn thấy cần mua cái bì thư,bạn phải xếp hàng lại từ đầu chờ cho đến lượt của mình.
    Các quán ăn,bạn muốn uống nước cũng y hệt,sắp hàng,Mỹ cũng thế,nếu bạn chen lên,họ sẽ vô cùng khó chịu và nhìn bạn như một con quái vật thời tiền sử !!!
    Còn tại Việt nam ta,chen lấn đã trở thành thói quen,nhiều khi mua xong vé,ra thì đã mất cái bóp,hoặc nữ trang,bạn mà nói tại Úc,tại Mỹ như vậy,họ sẽ trợn mắt nhìn bạn và nói: qua Mỹ qua Úc mà mua !!!
    Hơn nữa,cái tôi của người Việt nam quá lớn,như vừa rồi vụ ông HLV quốc gia,họ cứ nghĩ mình là nhân vật quan trọng và muốn chứng minh không cần biết đến các hành khách xung quanh,hoặc một bà TGD Cty Bảo hiểm,lên máy bay mà cứ làm như ở văn phòng mình !!!
    Đúng sai thì chưa biết,nhưng nếu quý vị muốn tiện nghi như ở nhà thì mua một chiếc máy bay riêng cho mình,còn khi đã đồng hành cùng mọi người thì nên chấp hành mọi quy trình,có thắc mắc gì đợi đến khi đến hãy ý kiến !
    Thiệt tình,có nên đưa văn hóa xếp hàng vào giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ta ????
    5 SG

  2. #2

    Mặc định

    Bác 5 ơi ,việc xếp hàng không phải liệt vào văn hóa. dùng chữ này thì không chuẩn rồi.
    Cứ như mọi chuyện đều là lẽ phải và công bằng,thì vệc xếp hàng nó sẽ là chuyện đương nhiên. Vì ai tới trước thì được giải quyết trước.
    Nhưng ở Vn ta thì mọi chuyện không như vậy.
    Còn nhớ khoảng năm 1978, tôi có về Bắc Ninh chơi. Hôm sau cần về Hà Nội, ra bến xe sắp hàng chờ mua vé. (Vì là dân SG nên không biết nạn chợ đen). Dù không đông khách nhưng cứ đến lượt mình là hết vé. cho đến lần thứ 3 mình kiên nhẫn đứng tại chổ không đi đâu hết. (Lần này mình là người thứ 2). Vừa mới bán được 1 vé ,tới phiên mình thì họ lại bảo hết vé.
    Nổi điên nên tenciu quậy 1 trận ngay tại phòng vé . Sau khi bàn tán ,hội ý. Họ mới bán cho mình 1 vé.
    Cho nên xếp hàng không thể gọi là văn hóa, mà nên gọi thói quen thì đúng hơn.
    Chẳng qua là do hoàn cảnh, thời cơ đưa đẩy,mà người Việt quên mất thói quen này.
    Hình như Bác 5 ở quận BÌNH THẠNH. Nếu đúng thì quả là tuy xa mà gần. Những địa danh phường 12, hàng Xanh,ngày xưa mình đi rảo mỗi ngày

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  3. #3

    Mặc định

    đúng là phải nói thói quen sắp hàng,nhưng vì ý 5 nói có nên đưa vào giáo dục thế hệ trẻ không nên dùng từ văn hóa sếp hàng,5 ở BT bạn đoán đúng.
    Thân mến

  4. #4

    Mặc định

    Bác 5 ở BT phường mấy. Tenciu ở Đồng ông cộ.
    Xin lỗi Bác 5 , mình không có ý sửa lưng , chỉ là 1 câu chọc để làm quen thôi.
    Last edited by tenciu; 24-04-2011 at 03:57 PM.

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  5. #5

    Mặc định

    à tôi ở ngã 5 binh hòa.

  6. #6

    Mặc định

    TB cám ơn bạn có lời khuyên nhắc nhở thói quen của người VN ta...TB xin kể ra một tật xấu của TB...và từ đó TB đã đi xa và rút tỉa kinh nghiệm .

    TB xin kể...ở vào thời điểm sau năm 1975 Tỉnh miền tây" Kiên Giang " có nước ngập...Từ Rạch Sỏi ra Rạch gía....có đọan đừơng phải đi bằng xuồng...Thời đó TB cắp sách đến trường...TB và tụi bạn...sau giờ học...là rủ nhau đi xem phim người cá, và Cánh cửa mở rộng, mê xem xinê hình như Phim của Tiệp Khắc ?
    cả nhóm bạn rủ đi xem phim...Phim chiếu ở rạp Nghệ Đô rạch Gía.
    Lúc đó bị lũ lụt...chúng em phải đi bộ...một đọan đường...khi tới rạch Mẽo phải mướn chiếc xuồng ba lá...bơi qua một đọan khá dài ... chỗ lũm chũm đầy nước, đường lộ giờ có cá bơi lội, người thì ngồi xuồng " ..."đoạn đường bị ngập nước không thể đi xe"sau đó mới lên xe đi tiếp...tới RG cho kịp xuất chiếu phim...khi tới nơi...TB và các bạn không làm sao chen vào mua vé được ...lối vào y như tổ vỏ vẻ, mạnh ai nấy ùa, khổ lắm các bạn ạ...TB và tụi bạn biết thế nào...cũng gặp cái nạn ...nhưng dù sao chúng em có chút kinh nghiệm"nhất qủy nhì ma thứ ba học trò" đã nhắc nhở sẳn trong đầu ...đi xem xinê...nên mặc áo có cài khuy aó chắc chắn...TB cùng một đám bạn bèn tính kế...đứa này ôm đứa kia... nối thành hàng dọc...y như đoàn tàu xe lửa...cứ thế hô to 1,2,3 là ùa tiến...thế là chen được vào trong.
    Kể lại chuyện xa xưa giờ .... cảm thấy nó sao sao...từ khi...TB đến Mỹ không bao giờ chen lấn , cũng như không bỏ rác ngoài đường dù vỏ kẹo" vứt rác bừa bải bị bỏ bót"bi phạt"chẳng những vậy chẳng thấy ai dám tè bậy :p..."đi một đàng học sàn Khôn"
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  7. #7

    Mặc định

    KHI TÚNG QUẨN QÁ THÌ DÙ LÀ NGUÒI MỶ VĂN MINH CỦNG TÈ BẬY NHƯ THUÒNG BÀ ƠI? KHI KẸT XE TRÊN SA LỘ HÀNG VÀI GIỜ KO THỂ VÀO CHỔ NGIR ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ NÍN ĐÁI ĐƯỢC KO HAY MỞ CUAR XE VÀ ĐI TIỀU XUỐNG ĐWONGF/ ĐỂ KHỎI BỂ BỌNG ĐÁI ?TÔI ĐẢ TWNGF THẤY RẤT NHIỀU NGUÒI MỶ TÈ TRÊN FREEWAAY 15 Ở CALI KHI BỊ KẸT XE ĐẾN HƠN 2 TIẾNG .VÀI HÀNG GÓP VUI THÔI HIIHIHIH. XIN TỶ TB ĐWNGF GIẬN HHIIH

  8. #8

    Mặc định

    Nói tới xếp hàng chen ngang phải kể Việt Nam là đệ nhất chen ngang,không những vậy da mặt người Việt Nam....... rất dày,không chỉ có ở Úc hay Mỹ bạn qua Châu Âu đi bất kỳ nước nào ở đây cũng vậy bạn đều phải xếp hàng,mình về VN đi siêu thị mua đồ đang đứng xếp hàng trả tiền vừa đến lượt mình thì.... thình lình có 1 người dzọt lên rất lẹ(tui nghĩ supper man cũng phải kêu bằng cụ) nghiễm nhiên đứng trước, mình lịch sự nói "xin lỗi bạn phải ra sau xếp hàng" người này.....nhìn lên....trời....ngắm sao(mặc dù trong siêu thị làm gì có sao....mà ngắm)mình nhắc lại mấy lần nhưng không có kết quả...đành cười trừ,mình bị rất nhiều lần nên mới tóm tắt là người VN là đệ nhất...... kém văn hóa(tất nhiên không phải là tất cả).

  9. #9

    Mặc định

    KHI TÚNG QUẨN QÁ THÌ DÙ LÀ NGUÒI MỶ VĂN MINH CỦNG TÈ BẬY NHƯ THUÒNG BÀ ƠI? KHI KẸT XE TRÊN SA LỘ HÀNG VÀI GIỜ KO THỂ VÀO CHỔ NGIR ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ NÍN ĐÁI ĐƯỢC KO HAY MỞ CUAR XE VÀ ĐI TIỀU XUỐNG ĐWONGF/ ĐỂ KHỎI BỂ BỌNG ĐÁI ?TÔI ĐẢ TWNGF THẤY RẤT NHIỀU NGUÒI MỶ TÈ TRÊN FREEWAAY 15 Ở CALI KHI BỊ KẸT XE ĐẾN HƠN 2 TIẾNG .VÀI HÀNG GÓP VUI THÔI HIIHIHIH. XIN TỶ TB ĐWNGF GIẬN HHIIH
    cái vụ kẹt xe bạn nói 5 chưa thấy,nhưng 5 đã đi từ cali qua las vegas chơi,đoạn đường 400 km nhà nước họ làm những trạm dừng chân cho bà con đi wc miễn phí,nước thì vô tư,đái bậy chi cho mệt!!
    Tại Úc với hệ thống xe điện phủ kín,mổi trạm dừng đều có wc công cộng,sạch và miển phí.
    khi nào VN chú trọng vấn đề này sẽ hết cãnh mót quá cầm súng chĩa vô tường !

  10. #10

  11. #11

    Mặc định

    cái sự xếp hàng chỉ là do người ta có cách tổ chức để người khác phải làm theo. làm được nhiều lần thì quen. thấy hay thì làm tiếp. càng giữ được lâu thì xã hội càng trưởng thành, người ta nhận ra trò chen ngang rất trẻ con và buồn cười. thậm chí sinh ra loại người tôn thờ trật tự, sẵn sàng đấu tranh với những thứ phi lý.

    nhưng chỉ buông ra tí thôi thì mỹ âu gì cũng chen hàng tuốt. thế nên không phải là văn hoá đâu. là tư duy tổ chức.

    ng VN mình ở bình thì tròn ở ống thì dài. sang tây vài hôm, cũng trang nghiêm như tây. về nhà vài hôm lại chen hàng đái bậy, thấy vui. thật là một dân tộc trẻ con

    như Tản đà nói
    dân 20 triệu ai ngươì lớn
    nước 4000 năm vẫn trẻ con

    bây giờ có đến 90 triệu trẻ con rồi
    0_

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    cái sự xếp hàng chỉ là do người ta có cách tổ chức để người khác phải làm theo. làm được nhiều lần thì quen. thấy hay thì làm tiếp. càng giữ được lâu thì xã hội càng trưởng thành, người ta nhận ra trò chen ngang rất trẻ con và buồn cười. thậm chí sinh ra loại người tôn thờ trật tự, sẵn sàng đấu tranh với những thứ phi lý.

    nhưng chỉ buông ra tí thôi thì mỹ âu gì cũng chen hàng tuốt. thế nên không phải là văn hoá đâu. là tư duy tổ chức.

    ng VN mình ở bình thì tròn ở ống thì dài. sang tây vài hôm, cũng trang nghiêm như tây. về nhà vài hôm lại chen hàng đái bậy, thấy vui. thật là một dân tộc trẻ con

    như Tản đà nói
    dân 20 triệu ai ngươì lớn
    nước 4000 năm vẫn trẻ con

    bây giờ có đến 90 triệu trẻ con rồi
    vâng.
    thế bác là trẻ con hay người lớn a.?

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  13. #13
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    xếp hàng ngồi hóng hớt..:dont_tell_anyone:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #14

    Mặc định

    có một số người lớn, nhưng đi tù cả rùi
    0_

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    có một số người lớn, nhưng đi tù cả rùi
    chính xác . chỉ còn lũ bé thiếu ăn học về đạo làm người

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  16. #16

    Mặc định

    trẻ con có cái hay của trẻ con
    đạo làm người không nhất thiết là đạo làm người lớn
    0_

  17. #17

    Mặc định

    theo tôi nghỉ vấn đề không phải như bạn nói,xếp hàng nước ngoài họ giáo dục từ nhỏ song song với chân thiện mỹ,thành ra họ luôn tôn trọng sự thật,đó là đa số và vẫn có một thiểu số ngoại lệ,nhưng không đáng kể.
    riêng bạn nói người vn qua đó thì bắt chước như vậy nhưng về vn lại như cũ,ai thì tôi không biết,chứ tôi vẫn theo thói quen xếp hàng và thấy phản cảm khi có người chen ngang,nhưng tại vn,tôi nói thẳng vào mặt người đó hoặc nhân viên bán vé luôn,tất nhiên đa phần tôi được giải quyết trước nhưng đôi khi cũng có những kẽ không ra gì !!!

  18. #18

    Mặc định

    bác ở nước ngoài lâu rồi nên thế
    người trong nước hư hỏng lâu rồi khó sửa lắm
    tỉ như tệ tham nhũng, ai cũng ghét và đổ cho đó là bệnh của giới quan chức
    nhưng sự gian tham thì có ở khắp mọi nơi ngay cả ở tầng lớp bình dân
    tỉ như thói ham hưởng lạc và hưởng lạc tầm thường
    tỉ như thói gian dối và sự đề phòng nghi ngờ lẫn nhau
    tỉ như sự ghen ghét đố kị
    tính vị kỷ phổ cập đến mức họ không làm gì cho công lợi
    tất cả đều phổ biến đến mức người ta coi là sự thường
    không ai tin nếu tổ chức tốt hơn thì thói xấu con trẻ kia sẽ dần hết
    cứ bỏ mặc thế, hư dần thêm
    có phải là một lũ trẻ hư không nào

    nhưng có cái hay của nó thật
    nó có cái sức mạnh bản năng chưa bị thời công nghiệp hoá làm cho cứng nhắc
    văn hoá đa dạng
    xã hội đa tình
    đa đoan, hỗn loạn mà có thể tự tại được mới vui
    Last edited by tnkhong; 14-05-2011 at 09:53 PM.
    0_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM
  3. Rét cắt da, kem Tràng Tiền vẫn 'cháy' hàng
    By Bin571 in forum Văn hóa Ẩm Thực
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 01-03-2011, 10:51 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •