kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: HÃY CẢNH GIÁC VIỆC THẦY BÓI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN NGƯỜI XEM BÓI.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định HÃY CẢNH GIÁC VIỆC THẦY BÓI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN NGƯỜI XEM BÓI.

    Chuyện xảy ra mới hồi tháng Giêng vừa rồi. Hôm đó cô Đ vợ người bạn với kẻ viết bài này được một chị cùng xóm rủ đi xem bói đầu năm.Vốn chẳng mấy tin tưởng gì ở những chuyện bói toán, nhưng thấy chị bạn cứ rủ hoài nên cũng đi thử một lần cho biết.

    Sau một hồi chạy lòng vòng qua mấy con phố Phan Rang, cuối cùng cả hai đã tìm được đến nhà một bà thầy bói tên Hoa- nghe đồn là xem bói đúng lắm vì được linh căn từ cõi trên tá xác. Đó là một ngôi nhà lầu, trước sân có một cái khám khói hương nghi ngút với nhiều chậu cây lạ nào treo lủng lẳng trên giàn, nào bày la liệt dưới đất, khiến cho người chưa quen có một cảm giác lành lạnh, rờn rợn khi mới bước vào.

    Sau đó, cả hai được hướng dẫn lên lầu-nơi thầy thờ và xem bói. Ngồi gật gù nơi bộ phản là một phụ nữ phốp pháp, tuổi ngoại ngũ tuần với gương mặt lừ đừ đờ đẫn. Nhìn gian phòng u ám nhuốm màu ma quái vì các trang- khám thờ bày biện ngổn ngang khói hương mù mịt, cùng với cái bộ dạng nửa âm nửa dương của bà Thầy, cô Đ thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an và không còn có ý định muốn xem bói nữa.Nhưng không lẽ bỏ về vì còn chờ chị bạn xem nữa. Cô e dè ngồi khép nép bên cạnh chị bạn để xem bà Thầy bói cho chị ta. Trong trạng thái ngật ngừ, bà Thầy châm lửa điếu thuốc, rít một hơi thật dài, phun khói mù mịt, rồi cầm một cốc rượu trắng thật to độ nửa lít đưa lên ngước miệng tu ừng ực một hơi hết sạch. Ngật ngừ thêm một hồi nữa, bỗng hai tròng mắt trợn lên trắng dã, rồi bắt đầu với giọng nhề nhệ: “ Ta đang bận họp trên thiên đình mà kêu ta về, các ngươi có biết đáng tội gì không hả? Nhưng mạng nữ kia muốn cầu xin chuyện gì, hãy nói ra đi, cho ta còn đi nữa!”. Sau khi nghe chị bạn hỏi về bổn mạng, gia đạo…, Vị “thiên đình tá xác” bắt đầu “phán” một hơi một mạch không biết đúng bao nhiêu phần trăm, mà thấy chị cứ gật gật lia lịa; và cuối cùng chị cũng đồng ý cúng giải hạn với một số tiền kha khá. Xem xong cho chị bạn,chắc là chưa tới giờ họp, Vị “ thiên đình tá xác” còn nán lại, quay sang cô Đ rồi “phán”: “Mạng nữ kia lại đây!”, khiến cô Đ giật mình ớn lạnh xương sống. Cô lắc đầu cho biết là mình không muốn xem. Nhưng chẳng quan tâm đến chuyện có muốn xem hay không, Vị “thiên đình” chỉ mặt cô và bắt đầu “phán” một hơi một thẻ về bổn mạng, gia đạo, những chuyện xảy ra trong gia đình…. Như dò biết đã đánh trúng tâm lý cô Đ, Vị “thiên đình” cứ thế làm tới,xong, bảo cô Đ phải đưa tiền cúng giải tai ách cho gia đình, còn không thì sẽ xảy ra chuyện này, chuyện nọ rất khủng khiếp.

    Nghe nói gia đình chồng con phải gặp chuyện này chuyện nọ, tuy cũng hoang mang thật, nhưng trong lòng cũng còn bán tín bán nghi nên cô Đ tìm cách thoái thoát, viện lý do không mang theo đủ tiền. Biết khó có thể thuyết phục cô Đ đưa tiền một cách dễ dàng như thế, nhân thấy cô đang đeo trên tay một chiếc nhẫn vàng, Vị “thiên đình” bèn chuyển sang “chiến thuật đánh nhanh rút gọn” để thanh toán gọn “con hàng”. Vị “thiên đình” bảo cô đưa bàn tay ra, giả vờ lật qua lật lại một hồi, bất giác tuột nhanh chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, cho ngay vào miệng, trạo qua trạo lại,rồi nuốt một cái ực. Hình như chiếc nhẫn có góc có cạnh không trôi ngay xuống được mà còn vướng lại ở cổ họng, Vị “thiên đình” vội chụp ngay cốc rượu vừa mới rót hớp từng ngụm ực ực, và vuốt cổ họng cả chục cái chiếc nhẫn mới chịu tuột xuống; nhưng chắc là chiếc nhẫn đã cào vào thực quản làm Vị “thiên đình” phải đưa tay vuốt ngực lia lịa. Định là chiếc nhẫn chắc đã xuống bụng rồi, Vị “thiên đình” liền cười hề hề, rồi nói: “Gia đạo mạng nữ này còn vững lắm đấy, còn phước lắm đấy mới được bề trên chiếu cố nhận lễ; chứ mấy ai cầu được như vậy?! Thôi được rồi đó, hãy cứ yên tâm mà về đi, ta sẽ cắt binh phù hộ độ trì cho được tai qua nạn khỏi! Thôi, ta thăng đây kẻo trễ giờ phiên họp.’’ Nói rồi, bà Thầy ngã bật ra đằng sau, đầu đập vào tường nghe cái cốp, hai mắt trợn tráo ngó chong chong lên trần nhà, và ngay đó nghe có tiếng chim kêu chít chít ở trên ấy, tiếng kêu giống như chim điện tử vậy.

    Thật bất ngờ với cái cảnh tượng cướp đoạt trắng trợn như vậy, cô Đ thấy lòng hoang mang tột độ; tất cả diễn ra mau quá đến nỗi kịp có một phản ứng nào, chỉ biết lặng yên ngồi nhìn bà Thầy trạo trạo nuốt chiếc nhẫn mà lòng đau xót nghẹn ngào. Khi thấy chiếc nhẫn còn mắc kẹt ở cổ họng bà, cô muốn chồm tới bóp thiệt mạnh một cái vào cổ để cho bà le cái lưỡi thật dài giống như cái lưỡi của cái thằng trong làng cô đã thắt cổ chết hôm rồi vậy để bà ói chiếc nhẫn của cô ra, song lại không dám; cô đành phải ngồi chết lặng mà nhìn bà Thầy cố nuốt chiếc nhẫn của cô một cách khó khăn y như cô nuốt những giọt nước mắt chua xót của mình vào lòng vậy!

    Sau khi thở ra một cái phì thật mạnh, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm lại, chừng độ vài giây bà Thầy bỗng trở lại bình thường như chưa hề hay biết mình đã làm gì. Thấy cô Đ đang ngồi thút thít trước mặt, bà hỏi tại sao. Biết cô Đ có ý đòi lại chiếc nhẫn, bà ra bộ ngơ ngác không biết cô Đ đòi chiếc nhẫn gì. Ra chiều suy nghĩ một hồi, rồi tỏ vẻ như chợt hiểu ra, bà nói: “ Đó là lễ vật vị thiên đình nhận đi rồi chứ đâu phải chị lấy của em! Mà nếu có còn, thì đã vào trong bụng làm sao lấy ra?! Không lẽ em vì tiếc chiếc nhẫn mà không quan tâm đến sự rủi ro xảy trong gia đình hay sao?! Sự rủi ro đó không đáng giá hơn chiếc nhẫn hay sao?”.

    Nghe bà Thầy nói cái kiểu huề tiền như thế, cô Đ cố đứng dậy định chạy ra ngoài nói lớn cho mọi người cùng biết; song vì trong lòng uất ức quá nên tay chân bủn rủn đứng lên không vững nữa, đành khuỵu xuống!

    ( Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi được nghe chính khổ chủ kể lại. Khổ chủ và gia đình có ý muốn tôi kể lại chuyện này để thêm ý thức cảnh giác cho bà con, nhưng đừng nêu rõ tên và địa chỉ của khổ chủ.)
    Last edited by THANH HOÀI; 23-04-2011 at 02:59 PM.
    E.D

    THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA,
    CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM
  5. Tài liệu do người chết hồi sinh kể lại!
    By vietnamese in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 01:13 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •