kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Họ Ngô và những chặng đường tìm nguồn cội

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Họ Ngô và những chặng đường tìm nguồn cội

    Họ Ngô và những chặng đường tìm nguồn cội (kỳ 1)
    Cập nhật lúc 21 AM, 18/08/2010

    Bằng phương pháp ngoại cảm, mộ Tổ của
    dòng họ Ngô tại nhiều địa phương đã được định vị chính xác. Đặc biệt, mộ Hán Quốc công Ngô Lan, có niên đại xa nhất của dòng họ này, được về đúng huyệt.




    Kỳ 1: Ly kỳ chuyện đưa mộ Hán Quốc công Ngô Lan về đúng huyệt

    Thời gian gần đây, câu chuyện tìm mộ danh tướng Lý Thường Kiệt (có tên sinh thời là Ngô Tuấn) của dòng họ Ngô đã nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Những người đứng đầu dòng họ này tin rằng, một ngôi mộ cổ không ghi danh tính người mất ở thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên chính là mộ của vị tướng này.

    "Đối với những người trong họ Ngô, niềm tin này là hoàn toàn có cơ sở. Trước khi đi tìm mộ cụ Lý Thường Kiệt, mộ Tổ của dòng họ Ngô tại nhiều địa phương đã được định vị chính xác bằng phương pháp ngoại cảm", ông Ngô Vui, trưởng ban liên lạc của dòng họ Ngô Việt Nam cho biết.

    Ngôi mộ có niên đại xa nhất của dòng họ Ngô được biết đến, cho đến thời điểm này, là mộ của Hán Quốc công Ngô Lan, một vị công thần, sống ở thế kỷ 15, sau thời Lý Thường Kiệt khoảng 400 năm. Cụ Ngô Lan là em trai của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, là cậu ruột vua Lê Thánh Tông. Cụ cũng là người có công biên soạn bản phả họ Ngô đầu tiên năm vào 1477.


    Khu mộ cũ của Hán Quốc công Ngô Lan. Ảnh: Ngô Mạnh Thường.

    Mộ Hán Quốc công Ngô Lan đặt tại đất tổ họ Ngô là thôn Đồng Phang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá khứ, do điều kiện lịch sử mà mộ đã bị phá hủy. Năm 1996, ban liên lạc họ Ngô tỉnh Thanh Hóa đã xây lại mộ Hán Quốc công. Cho đến năm 2009, khu mộ này đã xuống cấp khá nhiều.

    Ông Ngô Gia Biểu, phó ban liên lạc của dòng họ Ngô Việt Nam kể lại, những năm gần đây một số con cháu họ Ngô làm ăn, công tác và học hành chưa được thành đạt, còn gặp nhiều trắc trở, không thuận lợi như một số họ khác. Một số nhà ngoại cảm thân quen của dòng họ dòng cho rằng, điều có thể này là do phần mộ tiên tổ bị thất lạc hoặc đặt không đúng vị trí chôn cất.

    Theo đề nghị của một người trong họ Ngô là thiếu tướng, Phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Tiến Qu‎ý, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tiến hành khảo sát khu mộ Hán Quốc công Ngô Lan. Nhà ngoại cảm đã đưa ra kết luận: Ngôi mộ Hán Quốc công hiện tại không đúng vị trí huyệt, tường vây bên phải đè ngang lên hài cốt. Vì vậy, phải xây lại mộ.

    Sáng sớm 12/10/2009, việc khai quật mộ Hán Quốc công bắt đầu được tiến hành. Dưới sự hướng dẫn từ xa của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư, buối trưa, đoàn khai quật đã xăm thấy nơi nghi là phần mộ cũ. Chiều cùng ngày tìm thấy ván quan quách cùng lớp than đen lót đáy quan.


    Khat quật mộ Hán Quốc công.

    Việc khai quật tiến hành đến đêm thì hài cốt Hán Quốc công xuất lộ. Tuy đã qua 5 thế kỷ nhưng hài cốt vẫn còn đầy đủ từng bộ phận như xương đòn, xương tay, xương ống chân… Phía tay phải của cụ có một đốc kiếm làm bằng chất liệu giống như sừng, nhưng thanh kiếm đã bị tiêu hủy theo thời gian.

    Sáng hôm sau, đông đảo con cháu đồng tộc họ Ngô đã tiến hành lễ mai táng di cốt Hán Quốc công Ngô Lan vào đúng vị trí và hướng cũ, nơi cụ đã yên nghỉ 500 năm.

    Trong tháng 11/2009, lăng mộ mới của Hán Quốc công Ngô Lan đã được khởi công xây dựng. Lễ khánh thành lăng mộ mới và lễ kính cáo tổ tiên được dòng họ Ngô tiến hành ngày cuối tháng 12/2009. Việc đưa mộ Hán Quốc công Ngô Lan về đúng huyệt đã hoàn thành.


    Lăng mộ mới của Hán Quốc công Ngô Lan.

    Theo lời kể ông Ngô Sỹ Phan, thành viên ban liên lạc họ Ngô, tối trước ngày tổ chức lễ khánh thành lăng, một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Đó là lúc bà con trung vùng mang lễ vật đến "cầu yên", "xin quẻ” rất đông. Mọi người đang xì xụp khấn vái thì một cô gái ngoài 20 tuổi đến trước mộ Hán Quốc công kêu khóc thảm thiết rằng "cha mẹ ơi con khổ lắm"… Ai khuyên gì cô cũng không nghe.

    Thấy vậy, bà Ngô Thị Mại nâng khí phát công, ấn quyết ... Cô bé đang gào khóc bỗng giật mình tỉnh khô và không nhớ việc gì đã xảy ra. Về sau, bà Mại giải thích: “Có một vong lang thang nhập vào cô bé... Tôi cho nó 'thăng' để khỏi quậy phá”.

    Trước đó ít lâu, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư đã "nhìn" thấy gần mộ hán Quốc công còn có một vong bé vô chủ. Giữa sự việc “nhập hồn” ở trên với cái vong lang thang vô chủ có mối liên quan gì không, điều này là một ẩn số…

    Theo tiến sĩ Ngô Tiến Qu‎ý, có nhiều hiện tượng tâm linh mà khoa học hiện đại chưa thể lý giải. Trong việc xác định mộ, các phương pháp tâm linh - ngoại cảm cũng đem lại những chứng cứ phi vật chất quan trọng, bổ sung cho những chứng cứ vật chất thông thường...

    Hán Quốc công Ngô Lan là con trai thứ Diên Ý Dụ Vương Ngô Từ và là em Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Ngài văn võ song toàn phò vua Lê Thánh Tông đi đánh giặc, định yên bờ cõi. Do có công lớn nên được phong Bình nhung Thượng tướng quân, Điện tiền Đô kiểm điểm, vinh phong Thái bảo hán Quốc công, tham dự triều chính. Khi mất được ban Thụy Phúc Khê thượng sĩ.



    Hồng Quân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Họ Ngô và những chặng đường tìm nguồn cội (kỳ 2)
    Cập nhật lúc 07 PM, 19/08/2010

    Thủy tổ dòng họ Ngô ở thôn Dưỡng Phú (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là cụ Ngô Mỹ, không rõ từ đâu đến đây lập nghiệp đã có 11 đời con cháu. Sau những thăng trầm của lịch sử, người trong họ không còn biết mộ của cụ Ngô Mỹ đã lưu lạc nơi đâu.



    Kỳ 2: Mộ thủy tổ họ Ngô và con rắn lột xác nằm ngang


    Theo lời kể của ông Ngô Khắc Viễn, cháu đời thứ 10 của dòng họ Ngô ở thôn Dưỡng Phú, vào thập niên 1960, ông họ của ông là Ngô Nguyên Hàm tìm được cuốn gia phả của dòng họ bị thất lạc, chỉ còn một số tờ rách nát và cháy một góc.

    Cuốn gia phả có ghi lại cụ Tổ tên là Ngô Mỹ, tự Công Nhân, mất ngày 6/4, mộ đặt tại nền Ông Mễ thôn Dưỡng Phú. Tuy vậy, những thông tin này chưa đủ để người trong dòng họ xác định chính xác vị trí mộ của cụ Tổ.

    Sau Tết đinh Hợi (2007), ông Viễn nghe kể về khả năng của các nhà ngoại cảm. Sau đó, ông đã tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng để nhờ tìm mộ cụ Tổ và tìm hiểu xem cụ từ đâu về thôn Dưỡng Phú lập nghiệp.

    Tìm đến tư gia của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng nhưng không gặp, ông Viễn được hàng xóm của nhà ngoại cảm gợi ý còn có ông Nguyễn Khắc Bảy cũng có khả năng tìm mộ bằng ngoại cảm.



    Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy.
    Tiếp xúc với ông Bảy, ông Viễn được nhà ngoại cảm này mách: “Mộ cụ vẫn còn đó, tọa trên một cái nền nhỏ cách nhà bố ông 1,5 km về hướng Đông. Khu này trước đây có 5 ngôi mộ nhưng đã chuyển đi chỉ còn mộ của cụ. Mộ cụ đã có người đào đến tiểu, cạnh mộ là một hàng rào cột bê tông, có dây thép gai, xung quanh có cam quýt và chuối, cạnh là con mương cụt gần với bức tường gạch”.

    Một người trong họ vốn là thợ điện, đã đến khu vực được mô tả nhiều lần tỏ ra ngạc nhiên vì cho rằng ở khu vực đó làm gì có nhà nào có hàng rào cột bê tông có dây thép gai?.

    Thật lạ lùng, khi ông Viễn cùng người trong họ đến khu vực kể trên, thông qua một lối đi tắt, ông đã đến bên ngôi mộ đặt tại một nền đất với hàng rào cột bê tông phía ngoài, hệt như mô tả. Ngay lúc đó, điện thoại di động của ông Viễn đổ chuông. Qua điện thoại, ông Bảy hướng dẫn: bước sang phải hai bước, đấy là tiểu của cụ.

    Anh Hải, người làm vườn gần đó cho biết khu đất này là của anh Nam, anh ruột của vợ anh. Trước đây có 5 ngôi mộ, nhưng anh Nam đào ao nên đã chuyển đi 4 ngôi mộ. Chỉ còn ngôi mộ này đang đào dở, định chuyển đi nhưng vì thế nào đó mà dừng lại và nói đợi xem có ai nhận không.

    Không còn do dự, những người họ Ngô có mặt đã nhanh chóng nhận mộ cụ Tổ. Sau đó, mọi đã mua hương về thắp trên mộ cụ…

    Một tuần sau, đông đảo con cháu họ Ngô ở thôn Dưỡng Phú đã tề tựu bên mộ cụ Ngô Mỹ. Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy cũng có mặt, nói: “Cụ nằm, chân về hướng Đông Nam, đầu về hướng Tây Bắc, đúng như trong gia phả để lại ‘Tọa kiền, hướng tốn’. Sau này khi mộ cụ được xây nên thì các con, các cháu sẽ kéo về đông vui kể cả ở nước ngoài”.

    Ngày 21 tháng chạp (đầu năm 2008), đại diện họ Ngô ở thôn Dưỡng Phú ra một đặt lễ, thắp hương kính cáo xin được thăm mộ cụ. Sau nghi lễ, mọi người xác định vị trí tiểu của cụ rồi đào. Khi chạm tay vào tiểu, con cháu họ Ngô cho biết, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường.

    Ông Viễn kể, trong quá trình đào, mọi người bắt gặp một con rắn rất béo nằm trong mộ. Con rắn không bị xây sát dù mộ được thuốn và đào trong mấy chục phút. Nó không phản ứng khi bị bắt và chỉ nằm im khi được thả vào một cái bao.

    Công việc hoàn tất, mọi người thả con rắn xuống đất. Nó lại bò vào mộ, đuổi thế nào cũng không đi mà cuộn tròn nằm im trên mộ. Một người lấy lá bắp cải to đậy con rắn lại và ra về. Chiều 30 Tết năm đó, người trong họ ra thắp hương thì thấy xác con rắn lột nằm ngang trên mộ…
    Hồng Quân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Mô phật !
    thiên linh linh địa linh linh

  4. #4

    Mặc định

    em cũng họ Ngô, nhưg gốc gác nhà em tận Quảng Nam Đà Nẵng Duy Trinh Duy Xuyên...có liên quan gì tới cái tỉnh Thanh hóa hya D(ức DƯỡng gi gì đó đâu ấy nhỉ? về vụ họ tộc e vẫn k hiểu mấy! kính huynh nào chỉ rõ

  5. #5

    Mặc định

    mình cũng họ Ngô, và đọc k hiểu j. haizz
    vẫn còn đi còn đi

  6. #6

    Mặc định

    Mình không phải họ Ngô nhưng mình thích ăn ngô ho...hô:laughing:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. MINH TRIẾT BÍ TRUYỀN
    By dienthoai in forum Các Đạo khác
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 05-06-2011, 05:26 PM
  4. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •