Hình tượng một người đàn ông khổng lồ Cerne Abbas Giant được khắc trên một sườn đồi phía Tây nước Anh đã trở thành một huyền thoại khi được tin rằng: đây là “người thầy” chữa được căn bệnh vô sinh cho nhiều người.

Ngay từ thời nữ thời Victoria, Cerne Abbas Giant, thuộc Saina Abbas, Dorset (một hạt phía Tây nước Anh) đã được người dân địa phương nhắc đến như một vị thần ban phước cho những phụ nữ không có khả năng sinh sản. Đến nay, phụ nữ trong các thị trấn, làng mạc miền Tây nước Anh đã có tỷ lệ sinh sản cao nhất đất nước.



Người đàn ông khổng lồ trên sườn đồi – “liều thuốc” chữa căn bệnh vô sinh cho phụ nữ Anh (Nguồn: Sacred-destinations.com)

Theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy: tỷ lệ sinh của phụ nữ xung quanh khu vực này cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với phụ nữ ở các thành phố khác.

Truyền thuyết cho rằng, người dân địa phương nếu không có khả năng sinh con hoặc mong muốn có những đứa con khỏe mạnh có thể ngủ trên hình người hoặc cùng chồng quan hệ công khai, đặc biệt là tại vị trí cơ quan sinh dục của Cerne Abbas Giant thì hiệu quả càng nhanh, xác suất càng chuẩn.
Theo dân gian, người phụ nữ ngủ trên những hình Cerne Abbas Giant sẽ được "may mắn có khả năng sinh sản" (Nguồn: BNCS.co.uk)



Hình người khổng lồ này cao 180 feet (55m) và rộng 167 feet (51m). Tay phải của ông cầm một chiếc trùy dài 120 feet (36,5m), bàn tay trái dang ra. Đặc biệt hơn là cơ quan sinh dục của ông rất bự.

Đến nay, người khổng lồ chữa vô sinh này đã có hơn 2000 năm tuổi.

Rất nhiều người dân nước Anh, nhất là các đôi vợ chồng hiếm muộn tìm đến người đàn ông này mong có hy vọng được hưởng thiên chức làm cha, làm mẹ. Katie Raine, một người quản lý khu đồi cho biết: “Số lượng khách tới vườn ươm này ngày càng tăng. Trung bình, mỗi ngày có đến 73 đứa trẻ được hình thành” - cô nói
Thanh Mai (Theo Telegraph)