Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Nhờ các cao nhân xem giúp lá số tứ trụ dùm vì mình đang gặp 1 số khó khăn trong cs!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Question Nhờ các cao nhân xem giúp lá số tứ trụ dùm vì mình đang gặp 1 số khó khăn trong cs!

    Đầu tiên xin gởi lời chào thân ái đến tất cả mọi người sau đó xin nhờ mọi người xem giúp dùm em lá số tứ trụ này xem năm nay của em có đỡ hơn không, vất vả wá... hix. Từ mùa thu năm ngoái đến nay em gặp khá nhìu bùn phiền trong cs từ sk, gd, bạn bè đến cviệc, học hành.

    Em là nữ, sinh vào lúc 16h15' ngày 19/12/1987 (tức ngày 29 tháng 10 năm Đinh Mẹo). Hok hỉu sao sức khỏe em càng ngày càng kém hẳn đi. Tháng 9 năm ngoái thì mất việc và thất ngiệp đến giờ, đang trong thời jan kiếm việc làm mới. TN đại học nhưng gần 4 tháng rồi vẫn chưa đượccấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nữa. Àh, em đã đi làm được 3 năm, học hệ liên thông và đã hoàn thành toàn bộ tín chỉ.

    Còn về gia đình thì em thương mẹ nhìu hơn ba. Anh chị em trong gd k thuận thảo, k nhờ vả được gì cả. Nhà em ở SG. Trước mặt tiền nhà em trước đây có mấy cái mã, nhưng người ta đã san bằng. Theo như lời mọi người nói thì e có căn và có mấy ng âm theo, nên e rất hay bị nhức đầu... KHông biết em có phải cung cấp thêm thông tin gì nữa hok ạ? Nếu cần thông tin gì nữa, mọi người cho em biết nhé!

    Cảm ơn mọi người! (Em hok biết post lá số, ai biết thì post dùm em nhé! Em xin cảm ơn!!)

  2. #2

    Mặc định

    Ẩn cư

  3. #3

    Mặc định

    Chào bạn, bạn có một đôi mắt đẹp đúng ko ? :D
    Ẩn cư

  4. #4

    Mặc định

    Mình cũng k biết nữa MM, vì mình 4mắt, hihi, nhưng hồi lúc chưa bị cận thì mọi ng nói mình có đôi mắt lanh lợii, còn jờ thì mọi ng nói mỉnh có đôi mắt bùn. hihi, chắc là hok đẹp. :D. MM nói cho mình nghe đôi chút nha MM.

    p/s: mà MM ơi, giờ sinh đúng của mình là 16h15' chứ hok phải 16h30', nhưng chắc hok ảnh hưởng j cả phải hok MM, vì hình như 2h đồng hồ mới thay đổi múi giờ phải hok MM? :-)
    Last edited by tiahyvong; 23-04-2011 at 04:39 PM.

  5. #5

    Mặc định

    tướng người thanh tú, nói chung đẹp vì đinh nhâm hóa mộc roài ^ ^

  6. #6

    Mặc định

    chị nên chuyên tâm niệm phật để xin giảm bớt nghiệp thử xem

  7. #7

    Mặc định

    @hero: thanh tú hay hok đâu qtrọng nè. Tại mình cũng hok qtrong chuyện đó làm, chủ yếu là sức khỏe, công ăn việc làm, gđình thôi. Vì con ng dù cho có đẹp đẽ mà tâm địa hok tốt thì cái đẹp đó cũng hok bền vững dc.

    @kiemmadocco: cảm ơn e nhé, chị cũng hay niêm Phật vào ban đêm.

  8. #8

    Mặc định

    nhưng chị có dáng người thanh tú và đẹp đó là điều chắc chắn, nếu ko chị thử up hình lên cho bà con đánh giá xem em có nói sai ko :D

  9. #9

    Mặc định

    hihi, uhm hero nói cũng đúng áh. Mình trông cũng được, nói chung mọi ng nhận xét là dễ thương. hihi. Hero cho mình biết chút đỉnh về cs sắp tới của mình với!!!

  10. #10

    Mặc định

    Up thử hình đi, cũng đang thắc mắc lắm đây ^^

    Nếu đúng số, đương số khá giống cha. dáng đúng là thanh tú, cuộc đời dễ gặp nhiều đau buồn nhưng cũng có khá nhiều may mắn mà đúng hem. là người bướng, ăn nói đanh thép, gặp nhiều trục trặc về tình cảm, tốt nhất chưa quen ai thì đỡ đau, quen nhiều đau nhiều thêm.

    Đang ở hạn khá xấu, dễ gặp nhiều chuyện buồn do sự nóng tính cũng như tính gàn bướng của mình, liệu mà sắp xếp mọi việc cũng như tính tình cho phù hợp để thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa chuyện thất nghiệp thì đợi đi, rồi sẽ có thôi, có người giúp đỡ hoặc người quen cũ giới thiệu thôi

    Vài lời mạn bàn .....

  11. #11

    Mặc định

    số chị tốt khỏi phải bàn, sau này thuận vận sẽ có công danh, số giàu ^ ^. Để ông Mars vào phán vài câu vậy.

    Đúng là người tuổi Đinh đa số nếu thuận số công danh sẽ rất cao, vài lời

  12. #12

    Mặc định

    @bip: bạn nói quá đúng lun ah. Mình hay bị đau khổ trong tcảm, hok chỉ tyêu mà còn tcam gd, bạn bè, có lẽ do mình sống tình cảm, nhưng cs cũng gặp khá nhìu may mắn. Mình là ng rất nóng tính, tức jận là nói đại ra cho đỡ tức, sau đó mới biết hối hận, nhưng mà mình biết nhận lỗi, nếu mình sai thật. Còn bướng khỏi fải nói, cũng do cái tính này mà khoãn tjan hơn nữa năm nay mình đau khổ vì chuyện tcảm gd và bạn bè. Còn TY thì hok có nên hok bít bùn. Cảm ơn bạn nhé! Mà nè, mình hok bít post hình bạn ui. hihi

  13. #13

    Mặc định

    @hero: bạn ở đâu vậy Hero? Mình ở SG, nếu có duyên mình mời bạn cf. hihi. Mà Hero ơi, khoản năm bao nhiêu tuổi thì công danh của mình vững vậy? Có nhìu ng nói Mệnh không, thân kiếp hok tốt, mình cũng hok rõ lắm. Với lại ngta nói nữ tuổi Đinh có công danh, nhưng đường tình cảm lận đận lắm. Dc này mất khác, bạn ơi. :-D

  14. #14

    Mặc định

    có nick mình đó heroes167@yahoo.com, vô đây mình tư vấn miễn phí cho (theo sự hiểu biết của mình). Hí hí đừng cho bạn nào biết hết nhá ( nói nhỏ thui)

  15. #15

    Mặc định

    kaka, cậu hero này thật là potay........mình cũng ở SG nè ^^

    @hope: tạo 1 nick trên photobucket.com, rồi up hình lên đó sau đó copy link đưa lên 4rum ^^

  16. #16

    Mặc định

    @bip: lúc đầu cứ tưởng anh là girl, hóa ra hok fải thế. kaka. Phức tạp wá, mình làm biến lém. Hehe.
    MM phán cho mình vài câu đi. :-d

  17. #17

    Mặc định

    Chào bạn! mình hok phải thầy bà đâu, hok biết sao lâu lâu hứng chí coi cho 1 vài ngừoi ah.
    nhưng truong hợp của bạn mình có hứng thú nà!
    yên tâm yên tâm! số bạn sẽ rất tốt.
    nà nha 3 tuổi bị lạc tuong xa xứ rùi!
    -> đúng là hồi nhỏ mình từng bị thất lạc, cứ tưởng k gặp lại ba mẹ. Và có rất nhìu người xin làm con nuôi, ba mẹ cũng đồng ý cho, nhưng đến cuối cùng thì xót con nên thôi. Chứ k jờ ở nước ngoài rồi.
    11 tuổi thì ốm nặng.
    -> cái này mình cũng k nhớ rõ lắm.
    nguoi xinh xan, có duyen lam đấy nhé! nhưng tình duyênlận đận lắm lắm.
    -> từng thất tình 1 lần, cũng mất mấy năm mới lấy lại thăng bằng trong csống.
    ăn nói hút hôn, kĩ luong loi an tiếng nói, nhiều nguoi yêu mến, bạn thuyết phục ngừoi khác bàng những lời kĩ ý.
    -> mình làm KD nên ăn nói cũng ok.
    trong truong học duoc thay co ban be yeu men
    -> cái này đúng nè.
    nhung suc khoe kém quá. da nhợt nhạt xanh xao như có bệnh, hay đâu nữa đầu trái, thị lực hok tốt.
    -> yes, sk mình kém lắm. hay bị đau đầu, mình bị cận.
    trong gia dinh hay khác khẩu với mẹ quá, ráng nhịn đi cho qua.
    -> trong gd mình k hợp với ai cả. nên ít khi nói chuyện lắm.
    dua em trai hay anh trai gi dó sao mà phá của trong nhà( í cái này hok rõ lắm, chỉ thấy nhà có 1 nam mạng phá của quá, hok lo tu chí làm ăn gì hết ráo ah),
    -> yeah, đúng rồi. mình có 1 ng anh trai, fá của lắm, k lo làm ăn j cả, đến jờ còn fải lo lắng cho ổng, dù ông đã 30t.
    đùng có mà ham hố lấy chồng trước 27 tuoi nha! khổ lắm khổ lắm
    -> mình nghe nói năm sau hay năm sau nữa mình sẽ có chồng, nhưng cũng k biết nữa, tại htại mình k có người iu.
    tháng 4 này có ngừoi kêu đi làm, nhưng đừng có nhận lời, ráng chờ đi, tháng 7, tháng 8 thì hay hơn, công việc rất ổn định, thật ra cái nghề bạn chọn đó,
    -> mình hok đợi dc đến tháng 7,8 j đâu bạn, vì mình đã thất nghiệp 7 tháng oỳ, sắp chết đói oỳ.
    hok phù hợp với bạn xíu nào.
    -> theo bạn thì mình làm việc gì là fù hợp?

    vài dòng thui, muốn hỏi gì thì tui nói tiếp

    Dòng in đậm là của mình nói về lời bình của bạn. Bạn heocon cho mình hỏi thêm nhé!
    Mình muốn hỏi là:
    1. bây giờ mình cứ đi làm, rồi đên tháng 7,8 gì đó mình thay đổi công việc?
    2. Mình đang có dự định học lên bên ngành kinh tế nhưng k biết có được k?
    3. Thật ra mình cũng k thích cviệc mình đang làm cho lắm, nhưng chắc đó là cái ngiệp, phải chịu thôi. Nếu thay đổi, bạn thấy cviệc nào là thix hợp với mình?
    4. Bạn nói mình k nên lấy chồng trc 27t. vậy năm bao nhiêu tuổi mình lấy chồng thì tốt?
    5. Khoản năm bao nhiêu tuổi thì công danh, sự ngiệp của mình ổn định? Số mình có nghèo hok bạn? :-D

    Mình còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng thấy tham lam wá, nên chỉ hỏi nhiêu đây thôi. Bạn giải đáp júp mình nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Last edited by tiahyvong; 05-05-2011 at 09:48 PM.

  18. #18

    Mặc định

    1. bây giờ mình cứ đi làm, rồi đên tháng 7,8 gì đó mình thay đổi công việc?
    NẾU BÂY GIỜ BẠN NHẬN LỜI ĐI LÀM THÌ TÂM SẼ SINH THÊM BỆNH, BẠN SẼ RẤT BUỐN PHIỀN, LÀM VIỆC THÌ HOK CÓ KẾT QUẢ, BỊ ĐỖ OAN VÀ MANG TAI TIẾNG VẬY THÌ KHI THÁNG 7,8 BẠN KHÔNG MUỐN ĐỔI CÔNG VIỆC, CŨNG CHÁN NẢN MÀ BỎ VIỆC.
    BẠN CỨ ĐI LÀM 1 VIỆC NÀO ĐÓ KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN NGHÀNH MÌNH HỌC THỪ XEM SAO? RỒI TỰ NHIÊN CƠ HỘI SẼ ĐẾN VỚI BẠN ÀH. VÌ DỤ XIN ĐI BÀNN HÀNG Ở SIÊU THỊ ĐI, HAY BÁN CAFE GÌ ĐÓ CHO TẠM QUA NGÀY THÁNG, THÁNG 8 TỐT DẦN LÊN RÙI, CÓ THU NHẬP KHÁ HƠN, ĐỪNG CÓ LO QUÁ NHA BẠN
    2. Mình đang có dự định học lên bên ngành kinh tế nhưng k biết có được k?
    ỦNG HỘ BẠN TỚI 2 TAY 2 CHÂN. NGHÀNH NÀY TỐT, PHÙ HỢP, BẠN SẼ ĐƯỢC VINH HIỂN
    3. Thật ra mình cũng k thích cviệc mình đang làm cho lắm, nhưng chắc đó là cái ngiệp, phải chịu thôi. Nếu thay đổi, bạn thấy cviệc nào là thix hợp với mình?

    4. Bạn nói mình k nên lấy chồng trc 27t. vậy năm bao nhiêu tuổi mình lấy chồng thì tốt?
    SAU 27 TUỔI MUỐN CỨOI NĂM NÀO CŨNG ĐƯỢC, TRONG NĂM XUẤ SẼ CÓ NGÀY TỐT NÊN YÊN TÂM., NĂM 27 TUỔI GẶP DUYÊN TỐT, NGUOI DAN ONG TRANG TREO THẬT THÀ, BẠN HOK THICK NGUOI TA ĐÂU, NHƯNG SAU ĐÓ THÌ NGUOI TA YEU CHIỀU QUÁ NÊN BẠN CŨNG Ừ! HẠNH PHÚC, CHÚC MỪNG.
    5. Khoản năm bao nhiêu tuổi thì công danh, sự ngiệp của mình ổn định? Số mình có nghèo hok bạn? :-D
    KHÔNG NGHÈO, CÔNG DANH VÀ SỰ NGHIỆP ỔN ĐỊNH TỪ NĂM 29 TRỞ ĐI, TUY NHIÊN NĂM 31 GẶP NẠN, NĂM 35 MANG THỊ PHI GHÊ LẮM, NĂM 47 TÉ NẶNG.... TƯƠNG LAI NÓI SAU
    KINH TẾ 2 NGỪOI VÀO BBẬC TRUNG, CÓ DƯ CÓ ĐỂ ĐÓ. SỐ BẠN HOK CẬY NHỜ CAH MẸ ĐÂU, THÂN TỰ LẬP THÂN, NHỜ CHỒNG THÌ ĐƯỢC NHA!
    Có 1 tấm lòng để yêu thương,
    Có 1 trái tim để chia sẻ
    Có 1 tâm hồn để mở rộng
    Có 1 thân thể để kiện toàn

  19. #19

    Mặc định

    Tương lai thì mình hok rõ lắm, nhưng heo con nói về qk thì rất đúng. Ah heocon chắc sn 83, mình gọi bạn là chị nhé!
    Đúng là số em k nhờ cậy dc gd.Từ lúc kiếm đồng tiền đến jờ thì tự lo cho bản thân, k xài tiền của gd, dù có cho cũng k lấy.
    Về mục 1 thì em học ktoán, nhưng làm kdoanh đó jờ, nên có thể nói là từ trước đến jờ mình hok làm đúng chuyên ngành, nên chắc hok sao đâu. TN đại học mà làm bán hàng ở siêu thị hay j đó, dĩ nhiên là em hok làm oỳ. :-D

    Dù đúg dù sai cũng cảm ơn chị rất nhìu... Àh, chị heocon ở đâu dzạ?

    @Mar Mar: MM hok fán cho mình vài lời đi? Đợi bạn lâu oỳ đó. :-D
    Last edited by tiahyvong; 06-05-2011 at 09:07 AM.

  20. #20

    Mặc định

    cứ làm tạm đi, 1 thời gian thui cải thiện tài chính, còn nếu vẫn còn ổn về tài chính thì cứ nằm đó chờ thời, nộp đơn xin việc vào ôcng ty mình thick. tháng 8 có kết quả tốt đấy nhé!
    Có 1 tấm lòng để yêu thương,
    Có 1 trái tim để chia sẻ
    Có 1 tâm hồn để mở rộng
    Có 1 thân thể để kiện toàn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  3. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •