Lời đầu tiên, tiểu bối xin chào các vị, vì tuổi đời còn nhỏ nên có gì chưa phải phép mong xin lượng thứ.

Chuyện là thế này, bố của em từ rất lâu có xin ở đâu 1 chậu ngãi, em nghĩ xin ở thầy nào đó, là ngãi hẹ, hoa trắng. cách đây rất lâu em thấy bố trồng, 1 thời gian ra hoa rất nhiều đến mức có chùm, nhưng nhiều lần xây sữa nhà và mưa bão tan hoan nên chậu ngãi lăn lóc, và bố ko trồng lại, chậu ngãi có từ lúc em lớp 7 lớp 8 nay là e học xong đã đi làm, hôm tết này e về quê, tình cờ thấy mấy cây ngãi mọc quanh bờ rào, mọc trong mấy gốc cây dừa, cây vú sữa, e đào đất moi cũ lên rất khó khăn vì toàn rễ cây, có cũ cũng khá to.

Nay em mạo muội viết topic này hỏi mọi người, em đã lấy 4 cũ to nhất vì e nghĩ là lâu năm nhất mang về SG trồng vào 1 chậu rồi, em không biết ngãi này có cần phải đọc chú hay làm gì khác nửa hay ko, vì em muôn nuôi nó. mong mọi người chỉ giáo giúp em. rãnh e chụp hình đăng sau.

Ngãi cũng còn khá nhiều, nên em có dịp về quê em mang lên tặng cho vị nào thật sự cần để tỏ lòng biết ơn