Huynh ThanhBali kinh.
Tôi trước đây đã có quyển Huyền Diệu Cảnh, nhưng chữ rất mờ và không đầy đủ, nay tôi gặp quyển nầy của Huynh , tôi rất mừng. Nó làm cho tôi sáng thêm rất nhiều.
Mong được nhiều đạo-thư quí của Huynh nữa.
Thân chào
phu ngach
Đệ muốn lắm nhưng không thể dứt được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đọc để tham khảo, kiếp này biết hay chưa đạt Đạo.. vậy hẹn kiếp sau, kiếp sau nữa! Cảm ơn Huynh!
Last edited by MrLove; 26-03-2008 at 09:45 PM.
Rũ bỏ vạn sự trần tục, ý niệm vô vi, tu luyện khổ hạnh đến mấy vẫn cần phải có chân sư truyền dậy, mà cái này lại tùy thuộc vào duyên của mỗi người... Ta vẫn là con số 0
Theo quy luật cuộc sống, nếu chúng ta chủ động, chúng ta có thể tạo ra duyên và cơ hội cho cá nhân. Nó giống với việc ngồi thiền mà phải nghĩ đến 1 đấng tối cao (là bất kỳ ai đã đạt đạo), họ sẽ nghe thấy, nhìn thấy việc chúng ta đang làm. Họ sẽ giúp ^^!
toi tim cuon sach Huyen dieu canh goi nguoi co ten PHUNGACH giup do gum hay huynh Thanh Bali giup cho cam on
Last edited by thienduc242; 09-07-2008 at 01:43 PM.
tìm được cuốn này mình thấy rất vui
thanks
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks