Ba câu hỏi cho quốc tổ

Trong một buổi hầu đồng tối mùng mười tháng ba, những người tham dự thảng thốt khi hồn ồm ồm cất giọng tự xưng quốc tổ! Lúc đã định thần, ai nấy nháo nhào đặt câu hỏi mong được tổ giải đáp.
- Thưa quốc tổ, chúng con đang tổ chức chọn quốc hoa, quốc tửu, quốc phục, quốc thi... Vậy chẳng hay ý quốc tổ thế nào?
- Mấy cái thứ đó ta chẳng bận tâm. Chừng nào các ngươi hỏi về quốc hoạ, ta mới trả lời!
Nghe giọng quốc tổ ra chiều bực bội, mọi người hoảng sợ, mươi giây sau mới có một ông dáng vẻ công chức rụt rè giơ tay:
- Quốc tổ ơi, có một bộ trưởng nói đến năm 2020 thì chúng con sống được bằng lương, không biết ý quốc tổ ra sao?
- Theo ta thì khoảng hai nhiệm kỳ nữa.
- Nhiệm kỳ của vị bộ trưởng ấy ạ? Tức đúng là chỉ mười năm nữa ạ?
- Không, nhiệm kỳ của... ta.
Tất cả cụt hứng, không ai muốn hỏi nữa, chỉ có một nhà khoa học ráng vớt vát:
- Thưa quốc tổ, thế cuối cùng thì dưới hồ Gươm có mấy cụ rùa ạ?
- Ha ha ha ha ha ha ha...........
- Thưa, vì sao tổ cười sảng khoái thế?
- Nghe hỏi câu này ta mới yên lòng, bởi nó cho thấy dân ta bây giờ nhàn nhã quá, không còn nghĩ ra việc gì để làm nên mới quan tâm những chuyện như thế! Thôi ta đi đây!

Người già chuyện
(SGTT)